Mưa lớn làm sập mái trường học tại Pakistan, ít nhất 28 người thiệt mạng
Nguồn ảnh: Nhân Dân
Sáng 15/10 (theo giờ địa phương), một vụ sập mái trường học nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Peshawar, miền bắc Pakistan, cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 trẻ em và 1 giáo viên. Sự cố xảy ra ngay trong giờ học tại trường tư thục Al-Khair, khiến hàng chục học sinh bị mắc kẹt và bị thương nặng. Ấn...
Mái của tòa nhà hai tầng đã bất ngờ sập hoàn toàn xuống các lớp đang trong tiết học. Hầu hết các em học sinh tử vong đều dưới 13 tuổi. Đại diện Bệnh viện Lady Reading tại Peshawar, ông Asim Khan, xác nhận cơ sở y tế này đã tiếp nhận 47 trẻ em bị thương, trong đó có nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương cùng lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã lập tức có mặt tại hiện trường để đào bới đống đổ nát. Các hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy xe cấp cứu liên tục di chuyển qua những con phố hẹp, trong khi nhân viên cứu hộ nỗ lực lực đưa các học sinh bị thương ra ngoài.
Ông Bilal Faizi, người phát ngôn cơ quan dịch vụ khẩn cấp tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng lên do nhiều trẻ em vẫn bị mắc kẹt dưới bê tông.
Ảnh nhân chứng đăng tải trên mạng xã hội.
Đại diện lực lượng cứu hộ địa phương, ông Bilal Ahmed, cho biết những trận mưa lớn kéo dài gần đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sập mái. Tuy nhiên, giới chức và truyền thông địa phương khẳng định vụ thảm họa một lần nữa cho thấy thực trạng quản lý chất lượng xây dựng lỏng lẻo tại Pakistan.
MINH DUY
Tổng hợp
Vụ sập mái trường tư thục Al-Khair tại thành phố Peshawar vào sáng 15/10 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 trẻ em và 1 giáo viên ngay trong giờ học. Mái của tòa nhà hai tầng bất ngờ đổ sập hoàn toàn xuống các phòng học, chôn vùi hàng chục học sinh phần lớn dưới 13 tuổi.
Công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai giữa đống bê tông đổ nát với sự tham gia của lực lượng chuyên trách và người dân địa phương. Ông Asim Khan, đại diện Bệnh viện Lady Reading, xác nhận cơ sở này đã tiếp nhận 47 trẻ em bị thương, trong đó có nhiều ca nguy kịch. Người phát ngôn cơ quan cứu hộ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Bilal Faizi, nhận định số nạn nhân tử vong có thể tiếp tục tăng do nhiều học sinh vẫn còn mắc kẹt.
Đại diện lực lượng cứu trợ địa phương, ông Bilal Ahmed, xác định những trận mưa lớn kéo dài gần đây là tác nhân kích hoạt trực tiếp dẫn tới thảm kịch. Giới chức cùng truyền thông sở tại cũng nhấn mạnh sự việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng buông lỏng quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Pakistan.