
Bạn trẻ chụp ảnh ở con đường "mùa thu Hà Nội" tại TP.HCM, dù không còn nhiều lá vàng - Ảnh: YẾN TRINH
Những mảng lá vàng không còn rụng phủ kín thảm cỏ, hàng cây đã xanh trở lại ở khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM). Nhiều bạn trẻ vẫn tranh thủ ghé đến chụp hình, có hàng cây đẹp là được.
Tìm góc còn lá vàng, xếp thành hình trái tim
Sáng 1-10, trời nắng và khu vực "mùa thu" đoạn bờ kè từ chân cầu Thị Nghè đến chân cầu Điện Biên Phủ màu lá vàng đã chẳng còn bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn đến chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc.

Các bạn trẻ chụp ảnh kết hợp uống cà phê - Ảnh: YẾN TRINH
Một số bạn mang theo tấm hắt sáng, dù, tấm lót ngồi, ghế nhỏ, nón rộng vành… để tạo dáng chụp ảnh sinh động. Dù mấy ngày trước mưa lớn kéo dài, các bạn vẫn không ngại đất nhão ở một số góc bãi cỏ.



Tín Tường chụp ảnh cho một chị bạn của mình. Cả hai chọn góc thưa người để khung nền đẹp hơn - Ảnh: YẾN TRINH
Khu vườn hoa bươm bướm ở Tà Xùa nở rộ, du khách rủ nhau check-in
Hai phụ nữ liều mình trèo lên vách đá cao hàng chục mét ở Vũng Tàu chụp ảnh
Du khách chuyển từ ‘cưỡi ngựa xem hoa’ sang tìm hiểu sâu khi đi du lịch
Cả phía đường Trường Sa và Hoàng Sa ôm lấy bờ kè đều có các bạn trẻ đến chụp hình, kết hợp uống cà phê.
Vừa thả chiếc túi xuống ghế đá, Tín Tường (sinh viên Trường đại học Sài Gòn) lấy chiếc máy ảnh, chọn góc chụp cho người chị chung chỗ làm thêm với mình.
"Sáng nay không có lịch học nên chúng tôi tranh thủ đi chụp. Tôi sẽ chỉnh màu lại chút cho có không khí mùa thu.
Nãy giờ cũng được vài cảnh, chút nữa sẽ đi bộ xuống gần chân cầu Thị Nghè đông vui hơn", Tường chia sẻ.

Bạn trẻ mang theo tấm hắt sáng để chụp ảnh ở khu vực bờ kè Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Ảnh: YẾN TRINH
Tường kể rằng bản thân đã biết trước rằng ở ngoài sẽ khác so với trên hình, vì đăng lên mạng xã hội đa phần đã qua chỉnh sửa.
Miễn là có một xu hướng là mọi người sẽ đổ xô đi chụp. Tôi cũng không đặt nhiều kỳ vọng chụp là cảnh phải đẹp y như trong hình.Sinh viên Tín TườngThi thoảng, Tường và bạn bè cũng chụp ảnh ở các quán cà phê, điểm check-in theo các xu hướng thịnh hành, nhưng chỉ những "trend" mà anh thật sự thích.
Chịu khó chỉnh ảnh, không quá câu nệ cảnh phải giống y như trên mạng xã hội

Gia Linh cùng các bạn từ làng Đại học Quốc gia TP.HCM lên khu bờ kè chụp ảnh hơi hướng mùa thu Hà Nội - Ảnh: YẾN TRINH
Nhóm bạn của Gia Linh (sinh viên năm nhất Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết lần đầu đến đây từ làng đại học, đi xe máy.
"Chúng tôi đi hơi trễ, không còn nhiều lá vàng nên sẽ chỉnh sửa lại hình ảnh, màu sắc hơi vàng. Sẽ không chỉnh nhiều vì sợ bị vỡ hình. Nãy giờ cũng chụp được kha khá", Linh nói.
Có một số địa điểm được chia sẻ, khen nhiều nhưng đôi lúc nhóm của Linh cũng thấy hơi thất vọng. Tuy nhiên họ đã đoán trước được nên đã chuẩn bị tâm lý.
"Bữa giờ đi học, đi làm nên chúng tôi chưa có thời gian ra đây chụp. Lá rụng khá giống mùa thu Hà Nội", Tú Anh, sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, chia sẻ.
Vừa nói, anh vừa dựng chân máy, xếp lá vàng để tạo thành bối cảnh chụp hình.



Các bạn chọn góc còn lá vàng, xếp lá vàng, mua hoa... làm đạo cụ chụp ảnh - Ảnh: YẾN TRINH
Theo bí quyết của Tú Anh và một số bạn trẻ, họ thường chọn góc còn dư âm lá vàng, khô ráo, phông nền ít người để chụp. Các bạn cũng cẩn thận khi đi dạo chụp ảnh, tránh giẫm phải chất thải của thú cưng, cũng như một số chỗ có kiến.
"Những cảnh rộng, chụp thấy hàng cây thì về mình chỉnh màu lại. Chụp gần thì mình chọn cây còn sót lá vàng", Thúy Nhi (23 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) cười cho biết.
Dường như các bạn chỉ cần địa điểm "hot" là được, phần còn lại để tay nghề chụp ảnh, máy móc và công nghệ đảm nhiệm để cho ra những bức ảnh lung linh lưu giữ kỷ niệm.

Các quán cà phê cũng "bắt trend", đem ghế ra bờ kè cho khách ngồi - Ảnh: YẾN TRINH
Cà phê, xe bán hoa được mùa
Dọc khu vực chụp ảnh "mùa thu Sài Gòn", xe bán hoa tươi, dừa trái… cũng tụ về. Quán cà phê đối diện khu lá vàng rộ nhất những ngày này nườm nượp khách ra vào. Bạn trẻ thường đến uống cà phê, gửi xe và tranh thủ dạo ra bờ kè chụp ảnh.
Quán này còn có ban công nhìn xuống hàng cây, đã tạo nên rất nhiều bức ảnh xuất thần.
Trang điểm công phu theo tông Hàn Quốc, nhiều cô gái tìm đến quán cà phê trên đường Bùi Đình Túy (phường Bình Thạnh, TP.HCM) chụp ảnh check-in cùng xe hoa mùa thu Hà Nội giữa Sài Gòn.