Bỏ qua điều hướng

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng 20-9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa) diễn ra chương trình 'Vượt sóng - Chung hội Trung thu', mang lại không gian đón Tết Trung thu ấm áp, trọn vẹn cho các em thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 1.

Em Bảo Trân trường chuyên biệt Anh Minh cùng bạn mình vui vẻ khoe "thành tích" trong buổi sáng hôm nay - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026, do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM phối hợp cùng Dự án cộng đồng Vượt Sóng tổ chức.

Trải nghiệm Trung thu truyền thống và tiếp sức đến trường

Ngay từ 9h, không gian Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đã rộn rã tiếng cười nói của các em nhỏ cùng đông đảo tình nguyện viên. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là không gian workshop làm lồng đèn Trung thu truyền thống.

Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị tình nguyện viên, các em nhỏ đã tự tay cắt dán, hoàn thiện những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu từ các vật liệu quen thuộc. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui sáng tạo mà còn góp phần đưa nét đẹp văn hóa dân gian đến gần hơn với thiếu nhi khuyết tật theo một cách sinh động, gần gũi.

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 2.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM (ngoài cùng bên trái) - trao các phần quà và học bổng đến các bạn học sinh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bạn Ngọc Hà - Trường chuyên biệt Hy Vọng Bình Thạnh - chia sẻ: "Cảm ơn ban tổ chức vì tổ chức hoạt động ý nghĩa cho chúng em tham gia. Hy vọng sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này nữa. Mọi năm chúng em chỉ đón trung thu ở trường, năm nay được tham gia cùng các bạn ở nhiều trường khác nhau, được giao lưu, học hỏi và có được nhiều bạn mới".

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần học bổng và các phần quà thiết thực cho các em. Đây là sự hỗ trợ ý nghĩa nhằm động viên tinh thần hiếu học, tiếp thêm nghị lực và niềm tin để các em vững bước đến trường, vượt qua nghịch cảnh để hướng tới tương lai tươi sáng.

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 3.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh lấy liên tại lễ hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

"Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ"

Được Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM thành lập từ năm 2025, Dự án cộng đồng Vượt Sóng ra đời nhằm kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, hướng tới một cuộc sống bình thường.

Với phương châm hành động "Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ", thời gian qua, Câu lạc bộ Vượt Sóng đã liên tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực: từ thăm hỏi, tặng quà, tổ chức giao lưu nghệ thuật đến các chuỗi workshop học tập, rèn luyện kỹ năng sống.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ nhiệm CLB tình nguyện viên Vượt Sóng - chia sẻ :"Chúng tôi rất vui và tự hào vì có thể chung tay, góp sức tạo nên một mùa trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ yếu thế. Nhìn thấy nụ cười của các em khiến chúng tôi ấp ủ thêm nhiều chương trình ý nghĩa hơn sau này".

Việc tổ chức "Vượt sóng - Chung hội Trung thu" lần này không chỉ dừng lại ở một ngày hội tuổi thơ, mà còn là nhịp cầu lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ TP.HCM. Qua đó, gửi đi thông điệp nhân văn: mỗi mùa trăng rằm sẽ luôn là mùa của sự sẻ chia, đồng hành, để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 4.

Workshop làm lồng đèn truyền thống khiến các em rất thích thú - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 5.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh lấy liền - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 6.

Các em cho biết được trải nghiệm trong không khí trung thu nên rất vui - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 7.

Chú Cuội và chị Hằng làm nóng không khí ngày hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 8.

Em Ngọc Hà, Trường chuyên biệt Hy Vọng Bình Thạnh, cho biết rất cảm ơn ban tổ chức vì tổ chức hoạt động ý nghĩa cho các em tham gia - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật - Ảnh 9.

Ngày hội giúp các em thấy mình được quan tâm về tinh thần rất nhiều - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mùa trăng yêu thương cho trẻ em khuyết tật  - Ảnh 10.2,5 triệu người khuyết tật nghe, nói: Không can thiệp ngay đầu đời, trẻ sẽ nghèo ngôn ngữ

Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu người khuyết tật nghe, nói - chiếm một tỉ lệ đáng kể trong cộng đồng người khuyết tật. Chỉ khoảng 66,5% trẻ khuyết tật trong độ tuổi tiểu học được đến trường, thấp hơn nhiều so với mức 97% của trẻ em nói chung.

Chương trình "Vượt sóng - Chung hội Trung thu" diễn ra ngày 20-9 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa) đã mang lại không gian Tết Trung thu trọn vẹn cho nhiều thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026, do Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM phối hợp cùng Dự án cộng đồng Vượt Sóng tổ chức. Đây là cầu nối lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia sâu sắc của cộng đồng tới các em nhỏ yếu thế trên địa bàn thành phố. Tại ngày hội, các em thiếu nhi từ nhiều trường chuyên biệt như Anh Minh hay Hy Vọng Bình Thạnh đã hào hứng trải nghiệm workshop làm lồng đèn truyền thống từ vật liệu quen thuộc. Bên cạnh những hoạt động giao lưu học hỏi sắc màu, ban tổ chức cùng đại diện các đơn vị đã trực tiếp trao tặng nhiều phần học bổng và quà tặng thiết thực cho học sinh. Những nguồn hỗ trợ kịp thời này tiếp thêm nghị lực hiếu học, giúp các em vững tin vượt qua nghịch cảnh để hướng tới tương lai tươi sáng. Được thành lập từ năm 2025 với phương châm "Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ", Dự án cộng đồng Vượt Sóng liên tục triển khai nhiều chương trình kết nối và rèn luyện kỹ năng sống cho người khuyết tật. Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện viên Vượt Sóng, khẳng định niềm tự hào khi cùng chung tay mang lại một mùa Trung thu ấm áp cho thiếu nhi. Hoạt động lần này không chỉ dừng lại ở một ngày hội tuổi thơ mà còn gửi đi thông điệp nhân văn về tinh thần trách nhiệm, đảm bảo không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.