Mới đây, hình ảnh Ahn Jae Wook cùng gia đình nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Nam diễn viên chia sẻ video cho biết anh đảm nhận vai trò MC tại ngày hội thể thao của trường tiểu học nơi con gái theo học.
Trong những bức ảnh được đăng tải, cả gia đình cùng xuất hiện, rạng rỡ và gần gũi. Nhiều khán giả nhận xét tài tử một thời gần như không thay đổi nhiều so với trước đây.
Ahn Jae Wook làm MC trong hoạt động ngoại khóa ở trường con gái (Ảnh: Naver).
Gương mặt từng làm mưa làm gió tại châu Á
Sinh năm 1971, Ahn Jae Wook xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nhiều đời. Tuy nhiên, thay vì nối nghiệp gia đình, anh sớm bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật. Bất chấp sự phản đối của người thân, nam diễn viên quyết định theo học chuyên ngành sân khấu tại Học viện Nghệ thuật Seoul (Hàn Quốc).
Những năm đầu bước chân vào làng giải trí không hề dễ dàng. Ahn Jae Wook chủ yếu nhận các vai nhỏ với mức thu nhập hạn chế. Phải đến năm 23 tuổi, anh mới có vai diễn gây chú ý trong The Song Of Blind Bird.
Bước ngoặt thực sự đến vào năm 1997, khi Ahn Jae Wook đảm nhận vai Min Hee trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Bộ phim đạt rating (tỉ suất người xem) khoảng 40%, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình nổi bật của Hàn Quốc trong giai đoạn cuối thập niên 1990.
Ahn Jae Wook từng nổi tiếng với "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" (Ảnh: Naver).
Nhân vật Min Hee do Ahn Jae Wook thể hiện nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng nhiều khán giả nữ nhờ vẻ ngoài lãng tử, tính cách chung tình. Sức hút của bộ phim còn lan rộng ra ngoài màn ảnh. Kiểu tóc và phong cách thời trang của nhân vật do anh đảm nhận trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia châu Á.
Ahn Jae Wook khi đó không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên. Anh còn sở hữu giọng hát ấm áp và được xem là một nghệ sĩ đa năng. Ca khúc Forever do anh thể hiện trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao trở thành một trong những bản nhạc gắn với thời kỳ đầu của làn sóng Hàn Quốc.
Tuy nhiên, thành công quá lớn của Min Hee cũng trở thành cái bóng khó vượt qua trong sự nghiệp Ahn Jae Wook. Những tác phẩm sau đó như Hoa hướng dương, Tạm biệt tình yêu của tôi được khán giả đón nhận nhưng không tạo được hiệu ứng tương tự.
Khi lớp diễn viên trẻ liên tục xuất hiện, sức hút của Ahn Jae Wook cũng dần thay đổi. Anh giảm tần suất đóng phim truyền hình, chuyển sang tham gia các chương trình giải trí, sân khấu kịch và những dự án phù hợp hơn với tuổi nghề.
Vẻ đẹp lãng tử của Ahn Jae Wook thời trẻ (Ảnh: News).
Hai lần đối mặt với biến cố sức khỏe
Đang ở giai đoạn sự nghiệp tương đối ổn định, Ahn Jae Wook bất ngờ phải đối mặt với biến cố sức khỏe nghiêm trọng.
Năm 2009, trong lúc thu âm album mới, nam diễn viên cảm thấy cổ họng có vấn đề nên đi khám. Tại đây, anh được thông báo có khối u và phải tạm gác công việc để tiến hành kiểm tra, điều trị.
Bốn năm sau, một biến cố khác tiếp tục xảy đến. Khi đang tham dự một buổi tiệc, Ahn Jae Wook gặp vấn đề về sức khỏe liên quan đến bệnh hen. Tình trạng của anh trở nên nghiêm trọng và các bác sĩ khuyên nam diễn viên dừng công việc để tập trung điều trị.
Năm 2013, hình ảnh Ahn Jae Wook tiều tụy sau ca phẫu thuật não tại Mỹ từng được đài SBS công bố, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải thời điểm đó, ca phẫu thuật tiêu tốn hơn 400 triệu won (hơn 7,7 tỷ đồng).
Ahn Jae Wook khi ngoài 50 tuổi (Ảnh: Newsen).
Các bác sĩ cảnh báo anh có nguy cơ bị bại liệt hoặc chịu di chứng sau phẫu thuật. Biến cố bất ngờ khiến nam diễn viên rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Theo những chia sẻ được truyền thông dẫn lại, có thời điểm Ahn Jae Wook tuyệt vọng đến mức từng nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc sống.
Sau những biến cố liên tiếp, bệnh tật và tuổi tác khiến Ahn Jae Wook từng nghĩ mình có thể sẽ sống độc thân cho đến cuối đời. Nhưng rồi một cuộc gặp đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó.
Gặp tình yêu định mệnh ở tuổi ngoài 40
Năm 2015, Ahn Jae Wook gặp nữ diễn viên Choi Hyun Joo khi cả hai cùng tham gia vở nhạc kịch Rudolf. Choi Hyun Joo kém anh 9 tuổi và từng là người hâm mộ của nam diễn viên trước khi cô bước chân vào làng giải trí.
Tình cảm nhanh chóng phát triển và hai người thông báo kết hôn trong năm 2015. Sau nhiều năm sống trong ánh hào quang và trải qua những biến cố sức khỏe nghiêm trọng, Ahn Jae Wook tìm thấy cảm giác bình yên mà anh từng nghĩ mình không còn cơ hội có được.
Ahn Jae Wook bên vợ và con gái (Ảnh: Instagram).
Nam diễn viên từng chia sẻ rằng Choi Hyun Joo mang đến cho anh sự ấm áp và cảm giác về một gia đình. Anh nói mình như được “hồi sinh” trong ngày kết hôn.
Ahn Jae Wook cũng từng nhắc đến ca phẫu thuật nguy hiểm như một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Việc may mắn bình phục, không phải chịu di chứng nặng nề khiến anh càng trân trọng cuộc sống hiện tại.
“Giờ đây, mỗi khi ngắm vợ con ngủ, tôi cứ ngỡ mình đang mơ”, nam diễn viên từng chia sẻ. Sau biến cố, anh cho biết chỉ muốn dành phần đời còn lại cho nghệ thuật và gia đình.
Làm bố ở tuổi U50, tìm thấy bình yên bên gia đình
Ahn Jae Wook lần đầu làm bố ở tuổi 45. Sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng mang đến cho nam diễn viên một nguồn năng lượng mới. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của gia đình, từ những chuyến đi chơi đến những hoạt động đời thường bên con.
Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Ahn Jae Wook (Ảnh: Instagram).
Tháng 3/2021, gia đình tiếp tục đón thêm một thành viên khi Choi Hyun Joo sinh con trai. Ở tuổi 50, tài tử một thời của màn ảnh Hàn Quốc trở thành ông bố của 2 đứa trẻ.
Cuộc sống của Ahn Jae Wook từ đó gần như xoay quanh gia đình. Nếu trước đây anh từng xuất hiện dày đặc trên truyền hình, sân khấu và các sự kiện giải trí, hiện tại nam diễn viên giữ đời tư kín đáo hơn. Những khoảnh khắc bên vợ con trở thành hình ảnh được anh chia sẻ nhiều hơn với công chúng.
Sau một thời gian tạm lắng, năm 2021, Ahn Jae Wook trở lại với màn ảnh. Anh tham gia Mouse, đảm nhận vai một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng nhưng đồng thời là kẻ sát nhân máu lạnh. Sau đó, anh góp mặt trong dự án The Driver cùng Kim Seung Woo và Lee Tae Ran.
Trong cuộc trò chuyện gần đây với truyền thông, Anh Jae Wook thừa nhận không muốn con gái theo đuổi nghề diễn. “Không cần quyết định sớm. Chúng tôi chưa tìm được đam mê thật sự của con gái. Vì thế, vợ chồng tôi để con tập trung vào múa, bơi lội và trượt băng. Tôi muốn con được sống vui vẻ và làm điều mình thích”, anh nói.
Sau những năm tháng ở đỉnh cao danh vọng, rồi trải qua những lần đối diện với bệnh tật và ranh giới sinh tử, điều Ahn Jae Wook trân trọng nhất không còn là ánh đèn sân khấu. Với anh, những khoảnh khắc được nhìn thấy vợ con bình an, cùng nhau tận hưởng cuộc sống đời thường mới là thứ hạnh phúc đáng giá nhất.