Loại băng đạn mang tên “Người sắt” sẽ cho phép một tay súng máy xả tới 500 phát đạn cùng lúc mà không cần phải dừng lại để nạp đạn. Theo LiveScience , ý tưởng về “Người sắt” được các nhà khoa học quân sự Mỹ lấy cảm hứng từ bộ phim “Predator” năm 1987 và đã được thử nghiệm tại một vài đơn vị trong cu...
Loại băng đạn mang tên “Người sắt” sẽ cho phép một tay súng máy xả tới 500 phát đạn cùng lúc mà không cần phải dừng lại để nạp đạn.
Theo LiveScience, ý tưởng về “Người sắt” được các nhà khoa học quân sự Mỹ lấy cảm hứng từ bộ phim “Predator” năm 1987 và đã được thử nghiệm tại một vài đơn vị trong cuộc chiến ở Afghanistan. Ban đầu, Quân đội Mỹ dự định mỗi tốp 2-3 lính sẽ phối hợp bắn và nạp đạn cho súng máy M240. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường Afghanistan đã buộc một số binh sĩ phải tự xoay xở mọi việc một mình. Họ phải nạp lại đạn sau mỗi 50-100 phát bắn, làm tăng nguy cơ kẹt đạn và giảm khả năng bắn yểm trợ cho đồng đội.

"Người sắt" sẽ cho phép binh sĩ Mỹ bắn liên tiếp
500 phát đạn mà không phải dừng lại để nạp đạn.
“Nhưng với băng đạn Người sắt, một khẩu súng máy duy nhất sẽ có thể bắn tới 500 phát đạn liên tiếp”, Sam Newland, trưởng nhóm Phản ứng nhanh tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Quân sự Mỹ cho biết. “Các tay súng độc lập sẽ có thể tác chiến và thực hiện sứ mệnh của mình hiệu quả hơn rất nhiều”.
Ít ai biết là ý tưởng này xuất phát đầu tiên từ một đơn vị Bảo vệ Quốc gia ở bang Iowa. Một binh sĩ có tên Vincent Winkowski đã quyết định ráp nối hai băng đạn tự chế dựa trên mô hình băng đạn đeo trên người của nam diễn viên Jesse Ventura trong bộ phim “Predator”. Thiết bị này được đưa vào bắn thử lần đầu vào ngày 26/2/2011.
“Ban đầu nó chỉ là một thiết bị tự chế, bởi binh sĩ trên chiến trường cần phải linh động thay đổi vũ khí khi cần”, ông Newland giải thích.
Tuy nhiên, khi ý tưởng đến tay Trung tâm nghiên cứu, chúng đã được hoàn thiện và chuyển hóa thành vũ khí chính thức của quân đội. Các chuyên gia đã thay thế hộp sắt đựng đạn trong thiết kế tự chế bằng chất liệu nhựa polycarbonate nhẹ hơn, ít tốn kém hơn. Họ cũng đã tiến hành hai kỳ sát hạch bắn thử trước khi phát đi 21 băng đạn “Người sắt” tại Afghanistan.
Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ vẫn chưa tiết lộ khi nào thì thiết bị này sẽ chính thức được phê chuẩn. Mặc dù vậy, tin tức vẫn lan truyền đi rất nhanh trong các binh đoàn và binh sĩ Mỹ đã bầu chọn đây là một trong những phát minh xuất sắc nhất của Quân đội trong năm 2011.
Quân đội Mỹ đã phát triển một loại băng đạn có tên “Người sắt”, được thiết kế để hỗ trợ súng máy trong những tình huống tác chiến mà binh sĩ phải hoạt động độc lập. Theo thông tin được công bố, thiết bị này cho phép một khẩu súng máy bắn liên tiếp tới 500 phát đạn mà không cần dừng lại để nạp đạn. Ý tưởng phát triển loại băng đạn này được cho là bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của binh sĩ Mỹ trên chiến trường Afghanistan.
Ban đầu, Quân đội Mỹ dự định mỗi tốp gồm hai hoặc ba binh sĩ sẽ phối hợp vận hành súng máy M240. Một người có thể đảm nhiệm việc bắn, trong khi những người còn lại hỗ trợ thay băng đạn và thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Tuy nhiên, diễn biến thực tế tại Afghanistan khiến một số binh sĩ phải tự mình xử lý toàn bộ công việc, từ vận hành vũ khí đến tiếp đạn.
Trong điều kiện thông thường, binh sĩ phải nạp lại đạn sau mỗi 50 đến 100 phát bắn. Việc liên tục dừng lại để thay đạn có thể làm tăng nguy cơ súng bị kẹt và hạn chế khả năng duy trì hỏa lực yểm trợ cho đồng đội. Băng đạn “Người sắt” được phát triển nhằm giảm những gián đoạn này và giúp binh sĩ duy trì khả năng bắn trong thời gian dài hơn.
Theo mô tả, thiết bị có thể chứa lượng đạn đủ để khẩu súng máy bắn tới 500 phát liên tiếp. Sam Newland, trưởng nhóm Phản ứng nhanh tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Quân sự Mỹ, cho rằng một khẩu súng máy duy nhất sẽ có thể duy trì hỏa lực trong khoảng thời gian dài mà không cần dừng để nạp đạn. Ông cũng nhận định thiết bị này có thể giúp các tay súng hoạt động độc lập thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.
Ý tưởng ban đầu không xuất phát trực tiếp từ một chương trình nghiên cứu chính thức của quân đội. Một binh sĩ thuộc lực lượng Bảo vệ Quốc gia bang Iowa, tên Vincent Winkowski, đã tự lắp ghép hai băng đạn dựa trên hình ảnh một thiết bị đeo trên người xuất hiện trong bộ phim Predator năm 1987. Thiết bị tự chế này được đưa vào bắn thử lần đầu vào ngày 26 tháng 2 năm 2011.
Theo giải thích của ông Newland, phiên bản đầu tiên được tạo ra vì các binh sĩ trên chiến trường cần một thiết bị linh hoạt để thay đổi cách sử dụng vũ khí khi tình huống yêu cầu. Sau khi ý tưởng được chuyển đến trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia đã tiếp tục hoàn thiện thiết kế và phát triển nó thành một loại trang bị dành cho quân đội. Quá trình này cho thấy một sáng kiến phát sinh từ thực địa đã được đưa vào nghiên cứu và đánh giá ở cấp độ chính thức.
Trong quá trình hoàn thiện, các chuyên gia đã thay thế hộp sắt chứa đạn trong thiết kế ban đầu bằng nhựa polycarbonate. Vật liệu mới được mô tả là nhẹ hơn và ít tốn kém hơn so với phương án sử dụng kim loại. Việc thay đổi vật liệu nhằm giúp thiết bị phù hợp hơn với yêu cầu mang vác và triển khai trong điều kiện chiến trường.
Các chuyên gia đã tiến hành hai kỳ sát hạch bắn thử trước khi 21 băng đạn “Người sắt” được gửi tới Afghanistan. Tuy nhiên, Quân đội Mỹ chưa công bố thời điểm thiết bị này được phê chuẩn chính thức. Dù vậy, thông tin về sáng kiến nhanh chóng lan truyền trong các binh đoàn và binh sĩ Mỹ đã bình chọn nó là một trong những phát minh xuất sắc nhất của Quân đội trong năm 2011.