Na Uy điều phi đội tiêm kích F-35 tiễn đưa cố Quốc vương
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Tang lễ của Vua Harald V, vị Quốc vương được người dân Na Uy kính trọng, diễn ra vào hôm nay, 9/9.
Hoa tưởng niệm Nhà Vua quá cố Harald V (Ảnh: AFP).
Na Uy sẽ tiễn đưa Vua Harald V quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, khép lại cuộc đời của một nhân vật hiện đại và có vai trò đoàn kết đất nước. Tang lễ có sự tham dự của các thành viên hoàng gia châu Âu cùng nhiều quan chức nước ngoài.
Đoàn tang lễ sẽ rời cung điện hoàng gia lúc 12h00 (giờ địa phương). Linh cữu được đặt trên một cỗ xe pháo binh và di chuyển dọc theo đại lộ chính của thành phố tới nhà thờ Lutheran Oslo. Nghi lễ bắt đầu lúc 13h00, với một phút mặc niệm được tổ chức trên toàn quốc.
Gia đình hoàng gia Na Uy, do tân Quốc vương Haakon VIII dẫn đầu, cùng các thành viên hoàng gia nước ngoài, nguyên thủ quốc gia và các quan khách sẽ đi bộ trong đoàn tang lễ.
Khi lễ tang tôn giáo kết thúc, 4 tiêm kích F-35 sẽ bay qua nhà thờ theo đội hình “missing man” (đội hình tưởng niệm người đã khuất), trong lúc linh cữu Quốc vương được đưa tới nhà nguyện tại Lâu đài Akershus.
Tại đây, linh cữu sẽ được hạ xuống hầm mộ của lăng mộ hoàng gia, bên cạnh cha mẹ và ông bà quá cố của Vua Harald. Ông sẽ được an táng trong một quách bằng đá trị giá 2 triệu USD.
Sau khi hoàn tất việc an táng, quốc kỳ trên khắp đất nước, vốn được hạ xuống nửa cột cờ sau khi Vua Harald qua đời, sẽ được kéo lên trở lại và chuông nhà thờ sẽ ngân vang trong một giờ.
Lực lượng cảnh sát Na Uy đã huy động gần 3.000 sĩ quan trong chiến dịch mà họ mô tả là “một trong những chiến dịch lớn nhất” trong lịch sử lực lượng này.
Khoảng 3.500 binh sĩ cũng được triển khai, trong khi các biện pháp hạn chế không phận đặc biệt được áp dụng trên phần lớn khu vực phía đông đất nước.
Cho đến khi qua đời, Vua Harald, người lên ngôi năm 1991, là vị quân chủ đang trị vì lớn tuổi nhất châu Âu. Ông rất được người dân Na Uy yêu mến nhờ thể hiện hình ảnh một quốc gia cởi mở và khoan dung.
Hàng nghìn người Na Uy đã đến viếng linh cữu nhà vua trong tuần qua, một số phải xếp hàng trong nhiều giờ. Quảng trường trước cung điện tràn ngập hoa, tranh vẽ và nến.
“Ông ấy là người ông của cả quốc gia”, Gunn Johnsen, 81 tuổi, nói với hãng tin AFP. Bà cho biết đã đi tàu suốt một giờ để tới tiễn biệt nhà vua lần cuối.
“Rộng lượng, bao dung, tốt bụng”, người bạn của bà Johnsen, bà Vigdis Simonsen, 64 tuổi, nói thêm.
Na Uy chuẩn bị tiễn đưa cố Quốc vương Harald V về nơi an nghỉ cuối cùng, khép lại cuộc đời của vị quân chủ hiện đại được xem như biểu tượng đoàn kết đất nước. Tang lễ quy tụ các thành viên hoàng gia châu Âu, nhiều quan chức nước ngoài, nguyên thủ quốc gia cùng đông đảo quan khách và người dân Na Uy. Đoàn tang lễ dự kiến rời Cung điện Hoàng gia lúc 12h00, với linh cữu đặt trên một cỗ xe pháo binh, di chuyển dọc đại lộ chính Oslo. Từ cung điện, đoàn người sẽ tiến về nhà thờ Lutheran Oslo, nơi nghi lễ tôn giáo bắt đầu lúc 13h00 trong không khí trang nghiêm và lắng đọng.
Một phút mặc niệm được tổ chức trên toàn quốc, để người dân cùng tưởng nhớ nhà vua từng lên ngôi năm 1991 và giữ vai trò quan trọng trong xã hội Na Uy. Gia đình hoàng gia Na Uy, do tân Quốc vương Haakon VIII dẫn đầu, sẽ đi bộ cùng các thành viên hoàng gia nước ngoài và nhiều quan khách. Sau khi lễ tang tôn giáo kết thúc, bốn tiêm kích F-35 sẽ bay qua nhà thờ theo đội hình “missing man”, nghi thức tưởng niệm dành cho người đã khuất. Màn bay tưởng niệm diễn ra trong lúc linh cữu được đưa tới nhà nguyện tại Lâu đài Akershus, trước khi hoàn tất những nghi thức an táng cuối cùng.
Tại nhà nguyện, linh cữu Quốc vương Harald sẽ được hạ xuống hầm mộ thuộc lăng mộ hoàng gia, nằm bên cạnh cha mẹ và ông bà quá cố của ông. Nhà vua sẽ được an táng trong một quách bằng đá trị giá 2 triệu USD, chi tiết cho thấy quy mô đặc biệt của nghi lễ tiễn biệt lần này. Sau khi việc an táng hoàn tất, quốc kỳ trên khắp Na Uy, vốn được hạ xuống nửa cột cờ sau khi nhà vua qua đời, sẽ được kéo lên trở lại. Chuông nhà thờ trên toàn quốc cũng sẽ ngân vang trong một giờ, đánh dấu thời khắc đất nước khép lại giai đoạn tang lễ dành cho vị quân chủ được yêu mến.
Công tác bảo đảm an ninh được triển khai trên quy mô lớn, với gần 3.000 cảnh sát tham gia chiến dịch được mô tả là một trong những chiến dịch lớn nhất lịch sử lực lượng. Khoảng 3.500 binh sĩ cũng được huy động, phối hợp bảo vệ các tuyến đường, khu vực nghi lễ và những địa điểm tập trung đông người. Các biện pháp hạn chế không phận đặc biệt được áp dụng trên phần lớn khu vực phía đông Na Uy, nhằm bảo đảm an toàn cho lễ tang và hoạt động bay tưởng niệm. Những con số này cho thấy nhà chức trách chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện quốc gia có sự hiện diện của nhiều đoàn khách quốc tế và hàng nghìn người dân.
Cho đến khi qua đời, Vua Harald là vị quân chủ đang trị vì lớn tuổi nhất châu Âu, sau hơn ba thập niên đứng đầu Hoàng gia Na Uy. Trong mắt nhiều người dân, ông đại diện cho hình ảnh một Na Uy cởi mở, khoan dung, gần gũi và có khả năng kết nối các tầng lớp xã hội. Hàng nghìn người đã đến viếng linh cữu nhà vua trong tuần qua, một số người kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ để được tiễn biệt ông lần cuối. Quảng trường trước Cung điện Hoàng gia phủ đầy hoa, tranh vẽ và nến, tạo nên không gian tưởng niệm giản dị nhưng giàu cảm xúc giữa lòng thủ đô.
Những vật phẩm ấy phản ánh tình cảm sâu sắc của công chúng dành cho nhà vua, người được nhiều thế hệ xem như một thành viên thân thuộc trong gia đình. Gunn Johnsen, 81 tuổi, nói với hãng tin AFP rằng Vua Harald giống như “người ông của cả quốc gia”, cách gọi thể hiện sự gắn bó đặc biệt. Bà Johnsen cho biết đã đi tàu suốt một giờ để tới thủ đô, bất chấp thời gian chờ đợi kéo dài, nhằm nói lời tạm biệt với nhà vua. Người bạn của bà, Vigdis Simonsen, 64 tuổi, dùng những từ “rộng lượng, bao dung, tốt bụng” để nhắc về vị quân chủ mà bà kính trọng.
Theo Dân Trí, lễ tang không chỉ tiễn đưa một nhà vua, mà còn mở ra khoảnh khắc Na Uy cùng nhìn lại di sản đoàn kết và tinh thần cởi mở ông để lại.