Một clip ghi lại cách phân chia khoản lương 13 triệu đồng của một người đàn ông ở Thanh Hóa để đưa cho vợ, gửi bố mẹ đẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.
Theo nội dung clip, sau khi nhận lương 13 triệu đồng, người đàn ông đưa cho vợ 5 triệu đồng, gửi bố mẹ đẻ 5 triệu đồng và giữ lại 3 triệu để chi tiêu cá nhân.
Một số ý kiến cho rằng chỉ đưa cho vợ 5 triệu đồng là quá ít, trong khi những người khác nhận xét khoản tiền gửi bố mẹ 5 triệu đồng khá cao, bởi người vợ còn phải lo nhiều chi phí sinh hoạt trong gia đình.
“Nên cho mẹ 3 triệu đồng, vợ 7 triệu đồng. Bảo vợ có tiền lương công ty nhưng chi tiêu cho con với cả nhà chắc gì đã đủ”, một tài khoản bình luận.
Nhân vật trong clip là anh Nguyễn Thành Tâm, giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học và THCS Thành Minh, xã Thành Vinh, Thanh Hóa.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Tâm cho biết khá bất ngờ khi câu chuyện gia đình thu hút sự quan tâm của mọi người. Theo anh, những tranh luận trên mạng chủ yếu xuất phát từ việc mọi người chưa biết đầy đủ hoàn cảnh gia đình anh.
Khoản tiền 5 triệu đồng anh Tâm gửi vợ (Ảnh: Cắt từ clip Thành Tâm).
Anh Tâm cho biết vợ chồng anh kết hôn được 7 năm, hiện sống cùng bố mẹ đẻ và có 3 người con. Vợ anh làm công nhân, thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng.
Hàng tháng, từ khoản lương khoảng 13 triệu đồng, anh đưa vợ 5 triệu để lo tiền bỉm, sữa và các chi phí liên quan. Anh gửi bố mẹ 5 triệu, còn 3 triệu giữ lại để chi trả tiền điện, điện thoại, xăng xe và một số khoản cá nhân.
Theo nam giáo viên, khoản lương 7 triệu đồng của vợ được hai vợ chồng thống nhất dành dụm để xây nhà và lo cho tương lai.
“Bố mẹ không có lương hưu, dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc, đưa đón 3 cháu. Nếu không có ông bà, vợ chồng tôi phải thuê người chăm nom các con. Vợ chồng tôi thấy khoản tiền 5 triệu đồng để thi thoảng ông bà mua đồ ăn, chi phí cho các cháu là hoàn toàn phù hợp”, anh Tâm chia sẻ.
Gia đình anh Tâm sống hạnh phúc, bình yên ở quê nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Anh cho rằng việc chăm sóc 3 đứa trẻ không nhàn nhã. Hàng ngày, ông bà đưa đón các cháu đi học, chăm sóc các con khi vợ chồng anh đi làm.
Theo anh Tâm, gia đình sống ở quê nên các khoản sinh hoạt được tiết giảm. Có đất rộng, anh trồng thêm rau, nuôi gà để chủ động một phần thực phẩm.
“Thịt gà thi thoảng tôi làm một con, thịt lợn mua 5kg rồi chia nhỏ, bỏ tủ lạnh ăn dần. Rau trồng ngoài vườn nên không quá tốn kém”, anh Tâm nói.
Nam giáo viên cho biết vợ đi làm ban ngày, buổi tối về chăm con, nấu cơm. Cuối tuần, khi có thời gian, vợ chồng anh đưa các con đi chơi.
Anh Tâm cho rằng nếu vợ không có thu nhập, 5 triệu đồng anh đưa hàng tháng có thể khó đáp ứng các khoản chi tiêu của gia đình. Tuy nhiên, hiện vợ vẫn đi làm và có thu nhập riêng nên hai vợ chồng thống nhất dành một phần lương của anh để phụ giúp bố mẹ.
“Cuộc sống gia đình hiện tại rất hạnh phúc. Vợ chồng tôn trọng nhau, ít xảy ra tranh cãi. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh và cách phân bổ thu nhập khác nhau”, anh Tâm chia sẻ.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, vợ chồng anh Tâm đưa các con đi chơi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, anh cho rằng việc phân chia thu nhập cần dựa trên điều kiện thực tế của từng gia đình.
“Một câu chuyện đưa lên sẽ có nhiều ý kiến. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống ở quê như vậy là bình yên và đủ sống. Tất nhiên, ở thành phố có thể đầy đủ hơn về vật chất, nhưng áp lực kiếm tiền và guồng quay cuộc sống cũng khiến các khoản chi tiêu nhiều hơn”, anh Tâm nói.
Lãnh đạo UBND xã Thành Vinh chia sẻ ngoài công tác giảng dạy ở trường, anh Tâm thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. "Anh Tâm là người hiền lành, chịu khó, rất hay đi làm thiện nguyện ở địa phương", vị lãnh đạo nói.