Lính cứu hỏa làm việc tại một nhà kho bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga ở vùng Kiev ngày 8/10 (Ảnh: Reuters).
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko ngày 8/10 cho biết, các cuộc tấn công dồn dập của Nga nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine đã đẩy thành phố này vào tình thế phải nỗ lực duy trì sự sống khi mùa đông đang đến gần.
"Mỗi ngày trôi qua lại có thêm tin tức về các tòa nhà bị phá hủy, người dân bị thương hoặc thiệt mạng, khi các đợt tập kích vào thành phố chúng tôi ngày càng trở nên dữ dội hơn", ông Klitschko nói với hãng tin AFP.
"Vấn đề cốt yếu hiện nay là sinh tồn", thị trưởng Kiev nhấn mạnh.
Ông Klitschko cho biết những cư dân Kiev, nếu có bạn bè hoặc người thân sống ở ngoài thành phố, nên cân nhắc việc tạm thời chuyển đến những nơi khác. Đề xuất này từng vấp phải phản ứng dữ dội vào năm ngoái.
Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không bao giờ kêu gọi sơ tán toàn bộ người dân.
Trong những ngày gần đây, các cuộc tập kích của Nga đã đánh trúng nhiều cây cầu và cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Kiev.
Nga cũng nối lại các cuộc tấn công vào mạng lưới năng lượng, gây ra tình trạng mất điện khiến người dân Kiev lo ngại viễn cảnh mùa đông năm ngoái sẽ tái diễn. Vào thời điểm đó, hệ thống sưởi và điện lưới bị tê liệt trong nhiều ngày khi nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C.
Lực lượng Nga gần đây liên tục tấn công các cây cầu bắc qua sông Dnipro, làm gián đoạn giao thông trên toàn thành phố.
"Sự kết nối giữa hai bờ sông là một trong những yếu tố then chốt để thành phố có thể duy trì hoạt động", Thị trưởng Klitschko cho biết.
Thành phố Kiev đang sử dụng cầu phao bắc qua sông để tạm thời thay thế cho những cây cầu bị tấn công nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Các đợt tấn công gần đây của Nga đã gây ra tình trạng mất điện luân phiên và khiến nhiều khu vực tại Kiev bị cắt nước vào đầu tuần này.
Hệ thống tàu điện ngầm tại Kiev cũng có lúc phải tạm ngừng hoạt động do sự cố mất điện.
Thị trưởng Klitschko cũng cảnh báo, những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng cấp nước của Kiev có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng ở "quy mô tương đối lớn".
Để chuẩn bị cho mùa đông, Kiev đang xây dựng các hệ thống sưởi dự phòng cũng như tích trữ nhiên liệu, thực phẩm và nước uống.
"Dù chúng tôi có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, nếu hệ thống phòng không không hoạt động hiệu quả, chúng tôi vẫn có thể rơi vào kịch bản tồi tệ", ông Klitschko nói.
Thị trưởng Kiev cho biết chính quyền thành phố đang phải đối mặt với một nhiệm vụ "vô cùng khó khăn" trong bối cảnh "thời gian gấp rút, ngân sách hạn chế và thiếu hụt nhân lực".
Một bằng chứng cho thấy mối đe dọa thường trực mà Kiev đang phải đối mặt là việc còi báo động không kích đã vang lên ngay khi ông Klitschko đang trả lời phỏng vấn hãng tin AFP.
"Mỗi khi nghe thấy tiếng còi báo động không kích, tôi đều cầu nguyện với Chúa, và cả lực lượng phòng không của chúng ta, bởi lẽ sự sống còn của thành phố này phụ thuộc vào họ”, ông chia sẻ.