
Làng Tăk Pổ hiện ra mờ ảo lúc bình minh với những tầng mây trắng bao phủ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Sau những cơn mưa núi đêm trước, nắng sớm xuyên qua tầng mây, nhuộm vàng những đỉnh núi xa nơi đất trời Tăk Pổ. Từng dải mây bồng bềnh như những con sóng trắng, lúc ẩn lúc hiện dưới chân làng, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Đứng giữa đất trời bao la, du khách có cảm giác như đang lạc bước giữa một miền cổ tích.
Đón bình minh giữa biển mây Tăk Pổ
Nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 200km, nhờ địa hình cao, khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan còn nguyên nét hoang sơ, Tăk Pổ đang trở thành điểm đến được nhiều người yêu thiên nhiên tìm kiếm. Mỗi năm, hàng ngàn lượt du khách tìm về ngôi làng để săn mây, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành giữa đại ngàn.
Để có cơ hội chiêm ngưỡng biển mây trọn vẹn, nhiều người chọn ở lại qua đêm tại các homestay hoặc dựng lều trên triền đồi. Khi màn đêm buông xuống, núi rừng tĩnh lặng dưới bầu trời đầy sao. Sáng hôm sau, chỉ cần thức dậy sớm, du khách có thể đón những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương, mở ra khung cảnh biển mây kỳ thú.

Nguyễn Thanh Hùng cùng 2 người bạn sinh viên tận hưởng không gian cực đẹp khi Mặt trời vừa ló dạng, soi chiếu biển mây trắng bồng bềnh - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Một chiếc lều nhỏ, vài chiếc ghế xếp và ấm cà phê nóng cũng đủ tạo nên một buổi sáng đáng nhớ. Trong cái se lạnh của núi rừng, nhấp ngụm cà phê, ngắm mây trôi giữa những dãy núi nối tiếp nhau, người ta dường như tạm quên những bộn bề thường nhật.
Anh Nguyễn Mai Phú Quý (42 tuổi, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cho biết vợ chồng anh có sở thích phượt bằng xe máy. Biết đến Tăk Pổ qua mạng xã hội, anh quyết định tìm đến trải nghiệm điểm săn mây đang được nhiều người nhắc đến.
"Không cần phải đi xa ra tận miền Bắc như Tà Xùa, ngay tại Đà Nẵng cũng có một nơi ngắm biển mây đẹp như vậy. Sáng nay, chúng tôi may mắn gặp được biển mây tuyệt vời, đẹp hơn cả mong đợi", anh Quý chia sẻ.

Chị Lê Thị Thanh Tuyền cùng gia đình đến Tăk Pổ "săn mây", đón bình minh - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Cùng gia đình đến Tăk Pổ bằng ô tô, chị Lê Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) tỏ ra rất thích thú trước cảnh sắc nơi đây. Thức dậy từ khoảng 5h sáng, cả nhà chị Tuyền có dịp chiêm ngưỡng biển mây và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.
"Đứng giữa núi rừng, hít thở không khí trong lành, ngắm mây trời và cây cỏ, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, dễ chịu. Cảnh ở đây đẹp không kém những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt", chị Tuyền chia sẻ.
Với Nguyễn Thanh Hùng (19 tuổi, sinh viên năm hai), hành trình đến Tăk Pổ bắt đầu từ 22h đêm hôm trước. Sau khoảng 5 giờ di chuyển, Hùng cùng 2 người bạn có mặt tại nơi lưu trú để nghỉ ngơi, chờ đón bình minh.
"Cảnh buổi sáng đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng khi xem trên mạng. Đứng trước biển mây rộng lớn, tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp của núi rừng nơi đây", Hùng nói.
Giữ nét hoang sơ, đánh thức tiềm năng du lịch

Biển mây trắng bồng bềnh trong nắng mai khiến lòng người nhẹ tênh - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Không chỉ có biển mây, sức hút của Tăk Pổ còn nằm ở những bản làng của đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng nép mình giữa đại ngàn. Nếp nhà mộc mạc, nhịp sống bình dị cùng những phong tục truyền thống tạo nên nét riêng cho vùng đất này.
Đến đây, du khách có thể tìm hiểu đời sống cộng đồng, thưởng thức ẩm thực địa phương, trải nghiệm làm cơm lam và lắng nghe những câu chuyện về núi rừng. Các hoạt động văn hóa truyền thống, trong đó có sinh hoạt cồng chiêng, cũng là chất liệu để địa phương phát triển du lịch gắn với bản sắc dân tộc.
Cùng với lượng khách tăng lên, các dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Tăk Pổ từng bước hình thành. Một số homestay sử dụng vật liệu gần gũi với thiên nhiên, kết hợp vườn cây, hoa lá và những nông cụ, nông sản quen thuộc của người dân bản địa. Lối đi, bậc cấp được cải tạo để thuận tiện cho khách tham quan nhưng vẫn giữ vẻ mộc mạc của ngôi làng.
Sự phát triển của du lịch cộng đồng mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và giới thiệu sản vật địa phương. Trong khi đó đường giao thông ngày càng thuận lợi cũng giúp Tăk Pổ trở thành điểm đến hấp dẫn với những người thích khám phá cung đường đèo dốc giữa núi rừng.

Cảnh sắc Tăk Pổ sớm mai như chốn bồng lai - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Những ngôi nhà như bị tầng mây che phủ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Làng Tăk Pổ có khoảng 50 hộ dân sinh sống - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Nơi đây vẫn còn giữ khá nguyên vẹn nét hoang sơ vốn có - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Thời tiết, môi trường ngày càng khó chiều. Có hôm sáng mở cửa gặp bầu trời mờ mịt, chiều mưa xuống đường lại lênh láng nước. Chẳng cần xin nghỉ phép hay săn vé máy bay, người thành phố đôi khi cũng được “du lịch tưởng tượng” vài nơi ngay tại chỗ.