Bỏ qua điều hướng
•

Ngày cuối cùng của người mẫu Thái Thiên Phượng

Ngày cuối cùng của người mẫu Thái Thiên Phượng
Nguồn ảnh: VnExpress

Ra tòa với tư cách nhân chứng vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng, chồng cô nói về việc phát hiện vợ mất tích, bị sát hại.

Tại Tòa án cấp cao Hong Kong, ngày 13-14/10, doanh nhân Đàm Phương Tuấn, chồng của Thái Thiên Phượng cho biết 10h ngày 21/2/2023, anh thức dậy đi làm, lúc đó vợ còn ngủ. Đầu giờ chiều, doanh nhân gọi điện cho vợ, rủ cô buổi tối đi ăn cùng một người bạn, Thiên Phượng đồng ý. Cô còn nhắn thêm: "Lúc nào anh rảnh em nói chuyện này với anh".

Khoảng sau 14h, Đàm Phương Tuấn không thể liên lạc được với vợ. Anh nhắn tin song không nhận được hồi đáp. Do cùng cài đặt chia sẻ vị trí, Đàm Phương Tuấn nhiều lần dò trên app để tìm Thái Thiên Phượng, lần cuối anh xác định được vị trí chiếc điện thoại là ở khu Tai Po.

Doanh nhân Đàm Phương Tuấn tới tòa án. Ảnh: HK01

Doanh nhân Đàm Phương Tuấn tới tòa án. Ảnh: HK01

Tối 21/2, Đàm Phương Tuấn đi quanh khu Tai Po tìm vợ, vô cùng lo lắng vì "không có lý do gì cô ấy không trả lời tôi". Doanh nhân tới căn hộ ở Kadoorie Hill - nơi Thiên Phượng bố trí gia đình chồng cũ và các con riêng của cô sinh sống - để tìm hiểu tình hình.

Quảng Cầu - bố chồng cũ của người mẫu - không có nhà. Quảng Cảng Kiệt (con cả của Quảng Cầu) và Cảng Trí (con út Quảng Cầu, chồng cũ Thái Thiên Phượng) biểu hiện "bình thản", nói không biết cô ở đâu. Lúc đó, Đàm Phương Tuấn ngạc nhiên, cho rằng những người này "không hề lo lắng an nguy của Thái Thiên Phượng".

Còn Lý Thụy Hương - mẹ chồng cũ Thiên Phượng - ám chỉ có thể cô bị bắt cóc, tuy vậy, bà cho rằng anh chưa cần vội báo cảnh sát. Sau này, Đàm Phương Tuấn xâu chuỗi các tình tiết, có thể Lý Thụy Hương muốn anh trì hoãn trình báo việc vợ mất tích.

Hôm đó, Cảng Kiệt phụ trách đưa đón Thái Thiên Phượng và các cháu (con của Thiên Phượng với Cảng Trí), do Thiên Phượng thuê Cảng Kiệt làm tài xế. Kiệt nói cô xuống xe ở Tai Po Centre nhưng vòng vo, không thể nói ra vị trí cụ thể.

Đàm Phương Tuấn báo cảnh sát ngay trong đêm, ngày 22/2, cảnh sát điều tra ở Tai Po Centre, Cảng Kiệt chỉ vị trí Thái Thiên Phượng xuống xe. Khi Kiệt lái xe chở Đàm Phương Tuấn rời Tai Po Centre, doanh nhân nhận cuộc gọi của cảnh sát, nói họ nghi ngờ người nhà họ Quảng liên quan vụ án, bao gồm Cảng Kiệt. Cảnh sát đề nghị Đàm Phương Tuấn nhanh chóng tránh xa Quảng Cảng Kiệt.

Sau cuộc gọi, Đàm Phương Tuấn cảm nhận được mối nguy hiểm rình rập. Nhớ lại những cuộc nói chuyện với gia đình họ Quảng, anh nhận ra họ liên tục dụ dỗ anh tới nơi khác.

Người mẫu Thái Thiên Phương. Ảnh: Instagram/Abby Choi

Người mẫu Thái Thiên Phượng. Ảnh: Instagram/Abby Choi

Doanh nhân nói mối quan hệ những người trong gia đình họ Đàm và Thái Thiên Phượng tốt đẹp, mỗi tháng, cha của anh chuyển cho cô khoản sinh hoạt phí 30.000 HKD (gần 100 triệu đồng). Cha anh còn chuyển khoản tiền lớn để con dâu đầu tư, khoảng 80 triệu HKD (263 tỷ đồng).

Khi kết hôn với Thái Thiên Phượng, Đàm Phương Tuấn hứa yêu thương, chăm sóc hai con của vợ với chồng cũ. Anh cho biết đến nay vẫn chăm lo cho các bé. Sau khi người mẫu qua đời, theo phán quyết của tòa án, Trương Yến Hoa - mẹ Thái Thiên Phượng - nuôi các con của người mẫu và Quảng Cảng Trí. Hai con của Thiên Phượng với Đàm Phương Tuấn ở cùng bố. Bà nói gia đình đôi bên nỗ lực để các bé được lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Bốn anh chị em thi thoảng gặp nhau tại nhà bà ngoại, các bé nhớ mẹ, thường nói chuyện với Thái Thiên Phượng qua ảnh.

Thiên Phượng mất tích hôm 21/2, được phát hiện thi thể ngày 24/2, tại căn hộ ở Tai Po do Quảng Cầu thuê một tháng trước đó. Cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố các nghi phạm sát hại cô, gồm Quảng Cầu, Quảng Cảng Trí và Quảng Cảng Kiệt. Lý Thụy Hương bị cáo buộc gây cản trở điều tra.

Theo điều tra, Cảng Kiệt lừa Thái Thiên Phượng đến một căn hộ để gây án. Ba cha con Cảng Kiệt bị cáo buộc sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng tại đây. Quảng Cầu mang một phần thi thể đi nơi khác. Trong căn hộ, cảnh sát thu các tang vật gồm dao lớn, máy xay thịt, máy cắt thịt. Các bộ phận thi thể Thái Thiên Phượng được nghi phạm bỏ vào hai chiếc nồi lớn.

Tòa án ở Hong Kong xét xử vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại từ ngày 21/9, các phiên thẩm vấn dự kiến kéo dài 45 ngày do tính chất phức tạp trong quá trình gây án.

Như Anh (theo RTHK, KH01)

Tại phiên xử ngày 13 và 14/10 ở Tòa án cấp cao Hong Kong, doanh nhân Đàm Phương Tuấn đã công khai diễn biến ngày cuối cùng trước khi vợ anh là người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại vào ngày 21/2/2023. Theo lời khai, sau cuộc gọi hẹn ăn tối vào đầu giờ chiều, anh hoàn toàn mất liên lạc và lần theo định vị điện thoại đến khu vực Tai Po. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh lập tức tìm kiếm và trực tiếp đến căn hộ Kadoorie Hill nơi gia đình chồng cũ của vợ đang lưu trú. Tại đây, thái độ thản nhiên kỳ lạ của hai anh em Quảng Cảng Kiệt, Quảng Cảng Trí cùng nỗ lực trì hoãn báo cảnh sát từ mẹ chồng cũ Lý Thụy Hương đã dấy lên mối ngờ vực lớn. Ngay trong đêm, Đàm Phương Tuấn quyết định trình báo cơ quan chức năng khi tài xế kiêm anh chồng cũ là Quảng Cảng Kiệt liên tục khai báo quanh co về địa điểm trả khách. Quá trình phối hợp điều tra vào ngày 22/2, lực lượng cảnh sát đã kịp thời cảnh báo doanh nhân này phải lập tức rời xa Cảng Kiệt do phát hiện nghi vấn liên đới trực tiếp từ phía gia đình họ Quảng. Bên cạnh các tình tiết điều tra, phiên tòa cũng làm sáng tỏ mối quan hệ tài chính và trách nhiệm gia đình khi phía nhà họ Đàm từng chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng cùng khoản đầu tư lên tới 80 triệu HKD cho Thái Thiên Phượng. Hiện tại, hai người con riêng của nữ người mẫu với chồng cũ do bà ngoại Trương Yến Hoa chăm sóc theo phán quyết tư pháp, trong khi Đàm Phương Tuấn tiếp tục nuôi dưỡng hai con chung. Sự phối hợp giữa hai bên gia đình đang được duy trì nhằm đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho bốn đứa trẻ sau biến cố thảm khốc.
amung