Ngày khai giảng ở ngôi trường đông nhất cả nước
"Do khuôn viên nhỏ nên hôm nay chỉ có khoảng 3.000 em dự lễ khai giảng", hiệu trưởng Nguyễn Trung Toàn, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, cho biết.
An Phú là địa bàn tiếp giáp với các khu công nghiệp, học sinh chủ yếu là con công nhân, người lao động từ nơi khác chuyển đến. Nhiều năm qua, phường có 5 trường tiểu học nhưng chỉ có một trường THCS. Do đó, hầu hết học sinh vào lớp 6 đổ dồn về THCS Nguyễn Văn Trỗi.
"Do khuôn viên nhỏ nên hôm nay chỉ có khoảng 3.000 em dự lễ khai giảng", hiệu trưởng Nguyễn Trung Toàn, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, cho biết.
An Phú là địa bàn tiếp giáp với các khu công nghiệp, học sinh chủ yếu là con công nhân, người lao động từ nơi khác chuyển đến. Nhiều năm qua, phường có 5 trường tiểu học nhưng chỉ có một trường THCS. Do đó, hầu hết học sinh vào lớp 6 đổ dồn về THCS Nguyễn Văn Trỗi.
Trong khuôn viên khoảng 20.000 m2, học sinh gần như ngồi kín chỗ.
Trong khuôn viên khoảng 20.000 m2, học sinh gần như ngồi kín chỗ.
Trong khuôn viên khoảng 20.000 m2, học sinh gần như ngồi kín chỗ.
Khoảnh khắc vui tươi của học trò THCS Nguyễn Văn Trỗi trong ngày khai giảng.
Năm nay trường có 112 lớp, tổng khoảng 5.200 học sinh nhưng chỉ có 56 phòng học. So với năm ngoái, số học sinh tăng hơn 400, thêm 9 lớp. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô trường trung học không quá 45 lớp.
Khoảnh khắc vui tươi của học trò THCS Nguyễn Văn Trỗi trong ngày khai giảng.
Năm nay trường có 112 lớp, tổng khoảng 5.200 học sinh nhưng chỉ có 56 phòng học. So với năm ngoái, số học sinh tăng hơn 400, thêm 9 lớp. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô trường trung học không quá 45 lớp.
Hoàng Thị Hương Giang, lớp 9A7, rạng rỡ trong ngày khai giảng cuối cùng ở cấp 2. Nữ sinh cho biết vì trường đông nên chỉ học sinh khối 6 dự đầy đủ, với các khối còn lại, mỗi lớp có 20-30 bạn.
Hoàng Thị Hương Giang, lớp 9A7, rạng rỡ trong ngày khai giảng cuối cùng ở cấp 2. Nữ sinh cho biết vì trường đông nên chỉ học sinh khối 6 dự đầy đủ, với các khối còn lại, mỗi lớp có 20-30 bạn.
Cô Trần Nguyễn Hằng Linh, chủ nhiệm lớp 6A30 bên học trò.
Khối 6 năm nay có 32 lớp, đông nhất trường với 1.400 em. Theo hiệu trưởng, năm học này một phần học sinh lớp 6 đã được san sẻ cho các trường ở phường Thuận Giao để giảm bớt số lượng, nếu không có thể lên đến hơn 120 lớp.
Cô Trần Nguyễn Hằng Linh, chủ nhiệm lớp 6A30 bên học trò.
Khối 6 năm nay có 32 lớp, đông nhất trường với 1.400 em. Theo hiệu trưởng, năm học này một phần học sinh lớp 6 đã được san sẻ cho các trường ở phường Thuận Giao để giảm bớt số lượng, nếu không có thể lên đến hơn 120 lớp.
Mỗi lớp rộng khoảng 60 m2 nhưng có đến gần 50 học sinh. Vì trường chỉ có 56 phòng học, nên học sinh học một buổi trong ngày, không ăn bán trú.
Mỗi lớp rộng khoảng 60 m2 nhưng có đến gần 50 học sinh. Vì trường chỉ có 56 phòng học, nên học sinh học một buổi trong ngày, không ăn bán trú.
Trường có 153 giáo viên, thiếu 50 người, chủ yếu ở các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý. Vì thiếu người đứng lớp, với các tiết Âm nhạc, Mỹ thuật, trường phải "dồn" học sinh 2-3 lớp để dạy chung.
Một lớp học được ngăn đôi từ phòng thí nghiệm cũ bằng vách gỗ để đủ lớp cho khối 6 và 8 học. Trường còn tận dụng phòng họp giáo viên, thí nghiệm, thực hành để kê thêm bàn ghế làm chỗ học.
Năm học này, trường đưa vào sử dụng một phòng vi tính dã chiến, nằm ở bãi giữ xe giáo viên. Ngoài ra, thư viện và hai phòng máy cũ được bố trí gọn nhất có thể để nhường không gian cho các lớp học.
Năm học này, trường đưa vào sử dụng một phòng vi tính dã chiến, nằm ở bãi giữ xe giáo viên. Ngoài ra, thư viện và hai phòng máy cũ được bố trí gọn nhất có thể để nhường không gian cho các lớp học.
Đông đúc học sinh nô đùa, chơi các trò dân gian trong sân trường sau lễ khai giảng.
Đông đúc học sinh nô đùa, chơi các trò dân gian trong sân trường sau lễ khai giảng.
Đông đúc học sinh nô đùa, chơi các trò dân gian trong sân trường sau lễ khai giảng.
Vào giờ đưa đón học sinh, trước cổng trường luôn trong tình trạng ùn tắc. Lực lượng an ninh trong khu phố chia thành các ca sáng, chiều để điều tiết giao thông.
Chị Nguyễn Tình, phường Tân Đông Hiệp, có con học lớp 6, cho biết do trường không tổ chức bán trú nên phụ huynh thường phải gửi con bên ngoài vào buổi chiều. Bởi đa số là công nhân, không có ông bà hỗ trợ.
"Mong phường có thêm trường cấp 2 để bớt quá tải", chị nói.
Vào giờ đưa đón học sinh, trước cổng trường luôn trong tình trạng ùn tắc. Lực lượng an ninh trong khu phố chia thành các ca sáng, chiều để điều tiết giao thông.
Chị Nguyễn Tình, phường Tân Đông Hiệp, có con học lớp 6, cho biết do trường không tổ chức bán trú nên phụ huynh thường phải gửi con bên ngoài vào buổi chiều. Bởi đa số là công nhân, không có ông bà hỗ trợ.
"Mong phường có thêm trường cấp 2 để bớt quá tải", chị nói.
Toàn cảnh khuôn viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
TP HCM là siêu đô thị giáo dục của cả nước với hơn 2,6 triệu học sinh, tăng hơn 96.000 so với năm ngoái. Sau sắp xếp, TP HCM giảm 702 đơn vị, còn hơn 1.480 trường công. Dù đã bổ sung hơn 1.000 phòng học mới, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng thiếu trường lớp cục bộ, đặc biệt khu vực Bình Dương cũ.
Toàn cảnh khuôn viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
TP HCM là siêu đô thị giáo dục của cả nước với hơn 2,6 triệu học sinh, tăng hơn 96.000 so với năm ngoái. Sau sắp xếp, TP HCM giảm 702 đơn vị, còn hơn 1.480 trường công. Dù đã bổ sung hơn 1.000 phòng học mới, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng thiếu trường lớp cục bộ, đặc biệt khu vực Bình Dương cũ.
Quỳnh Trần - Lệ Nguyễn