Bỏ qua điều hướng
•

Người chồng sống sót trong vụ thảm sát Đồng Nai xuất viện

Người chồng sống sót trong vụ thảm sát Đồng Nai xuất viện
Nguồn ảnh: VnExpress

Anh Nguyễn Viết Quang, người bị Nguyễn Đức Anh đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe trong vụ vợ và hai con bị sát hại, đã về quê sau hơn một tháng điều trị.

Ngày 7/10, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết anh Quang, 41 tuổi, được gia đình đưa về quê sau hơn một tháng điều trị đa chấn thương. Sức khỏe hiện dần ổn định, anh có thể đi chậm và nói chuyện bình thường.

Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện cùng các cơ quan, đoàn thể, hội đồng hương và những người đã động viên, hỗ trợ trong thời gian qua. Sau khi về quê, anh Quang sẽ tiếp tục điều trị và được bác sĩ tâm lý hỗ trợ.

Anh Nguyễn Viết Quang (ngồi) được đưa lên máy bay về quê. Ảnh: Luật sư cung cấp

Anh Nguyễn Viết Quang (ngồi) được đưa lên máy bay về quê. Ảnh: Luật sư cung cấp

Tại phiên xét xử Nguyễn Đức Anh hôm 6/10, anh Quang xin vắng mặt do sức khỏe và tâm lý chưa đảm bảo. Người thân từ Nghệ An vào dự với tư cách đại diện gia đình bị hại, cùng hai luật sư bảo vệ quyền lợi.

Theo hồ sơ vụ án, Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh. Sau khi bị chia tay, anh ta nảy sinh ý định trả thù và đêm 2/9 nhiều lần tìm đến nhà bạn gái cũ.

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh mang theo hai con dao, trèo qua mái nhà hàng xóm để tìm cách đột nhập nhưng bị cha cô gái phát hiện, đuổi về. Sau đó, anh ta leo sang căn nhà liền kề của vợ chồng anh Quang.

Khi bị chủ nhà phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công. Nghe tiếng động, chị Mai chạy ra mở cổng kêu cứu nhưng cũng bị đâm; anh Quang chạy ra ngoài, bị đuổi theo và đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe nhưng được cứu sống.

Đức Anh sau đó quay vào nhà, sát hại hai con của vợ chồng anh Quang đang ngủ trong phòng. Sau khi gây án, anh ta xuống nhà vệ sinh rửa tay chân rồi mở cổng định bỏ đi thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên Đức Anh tử hình về hai tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đức Anh bị dẫn giải sau khi bị tuyên án tử hình. Ảnh: Phạm Hải

Đức Anh bị dẫn giải sau khi bị tuyên án tử hình. Ảnh: Phạm Hải

Phước Tuấn

Sau hơn một tháng kiên cường điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, anh Nguyễn Viết Quang, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án kinh hoàng tại Đồng Nai, đã được xuất viện về quê Nghệ An. Dù tổn hại tới 76% sức khỏe sau khi hứng chịu 31 nhát dao chí mạng, thể trạng của người đàn ông 41 tuổi hiện đã dần hồi phục, có thể đi lại chậm và giao tiếp bình thường. Bên cạnh việc tiếp tục phục hồi chức năng thể chất, nạn nhân vẫn cần sự can thiệp và hỗ trợ y khoa chuyên sâu về mặt tâm lý để vượt qua cú sốc mất cả vợ lẫn hai con nhỏ. Bi kịch xảy ra vào rạng sáng ngày 3/9 khi hung thủ Nguyễn Đức Anh mang theo hai con dao nhằm đột nhập nhà bạn gái cũ để trả thù vì bị chia tay nhưng bất thành. Sau khi bị phát hiện và xua đuổi, kẻ thủ ác trèo sang căn nhà liền kề của gia đình anh Quang rồi điên cuồng ra tay sát hại vợ và hai con của anh đang ngủ say. Hành vi tước đoạt mạng sống của nhiều người với tính chất côn đồ và mức độ tàn bạo đặc biệt nghiêm trọng đã khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bản án nghiêm khắc là sự trừng phạt thích đáng theo quy định của pháp luật đối với hành vi tàn độc, khép lại quá trình truy tố kẻ thủ ác và phần nào xoa dịu nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân.
amung