Ghi nhận trên các tuyến đường như Tô Hiệu, Phạm Hồng Thái... nhiều quán cà phê được trang trí bằng cờ đỏ sao vàng. Một số quán còn sáng tạo menu với những ly nước trang trí hình ngôi sao vàng, phối màu cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn thu hút khách.
Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Hiền (35 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) tất bật chuẩn bị trang phục, chỉnh sửa tóc cho con nhỏ để kịp thực hiện bộ ảnh mừng Quốc khánh.
Bạn trẻ check-in bên góc trang trí cờ đỏ sao vàng (Ảnh: Huyền My).
Theo chị Hiền, các mẫu trang phục lính nhí, áo cờ đỏ sao vàng được nhiều phụ huynh lựa chọn trong dịp này. Để có đồ cho con đúng ngày, chị phải đặt mua trực tuyến trước khoảng nửa tháng với giá từ 300.000 đồng/bộ do các cửa hàng tại địa phương không có sẵn.
Bỏ nhiều công sức chuẩn bị, chị Hiền mong muốn lưu lại cho con bộ ảnh mang thông điệp "búp măng non thời bình".
“Các con may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc này để sau này khi trưởng thành nhìn lại, con sẽ hiểu và biết trân trọng những tháng ngày êm đềm mình từng trải qua”, chị Hiền chia sẻ.
Phụ huynh đưa con nhỏ đi chụp hình để lưu lại kỉ niệm dịp 2/9 (Ảnh: Huyền My).
Không chỉ chuẩn bị trang phục, nhiều người còn chủ động lựa chọn địa điểm, mang theo máy ảnh và phụ kiện có giá hàng triệu đồng để có những khung hình đậm không khí ngày lễ.
Tại một quán cà phê trên đường Phạm Hồng Thái (phường Hải Châu, Đà Nẵng), chị Võ Thị Thanh Hiếu (26 tuổi), du khách đến từ tỉnh Quảng Trị có mặt từ sớm để chọn vị trí check-in.
“Tôi thấy năm nay trào lưu chụp ảnh 2/9 lan tỏa rất mạnh. Không khí chào mừng từ mạng xã hội đã lan ra đời thực. Tôi cũng đầu tư trang phục, phụ kiện hết hơn 1 triệu đồng và phải đi từ sớm để tránh chen chúc, dễ chọn góc chụp đẹp hơn”, chị Hiếu nói.
Một gia đình chụp hình kỷ niệm trong lễ Quốc khánh (Ảnh: Huyền My).
Để có những bức ảnh đẹp, chị Thùy Duyên (19 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) đã mang theo máy ảnh trong những buổi đi chơi dịp Quốc khánh. Chiếc máy được chị mua trước đó để phục vụ sở thích, nay trở thành vật dụng không thể thiếu trong những ngày lễ.
“Mình đã chi khoảng 6 triệu đồng để mua máy ảnh, một phần vì muốn có thiết bị riêng phục vụ sở thích, phần khác là để lưu lại những hình ảnh trong dịp 2/9. Ảnh chụp bằng máy ảnh cho cảm giác khác điện thoại, màu sắc và khoảnh khắc cũng đẹp hơn”, chị Duyên chia sẻ.
Huyền My