Bỏ qua điều hướng

Người đàn ông trồng 2.000 cây chùm ruột chỉ vì vợ nghén và cái kết bất ngờ

Người đàn ông trồng 2.000 cây chùm ruột chỉ vì vợ nghén và cái kết bất ngờ
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Trở về nước sau 3 năm lao động ở Nhật Bản, anh Toàn có số vốn khởi nghiệp nhiều mô hình, trong đó là trồng cây chùm ruột. Đằng sau vườn cây giúp anh có thu nhập hấp dẫn là câu chuyện khá hài hước.

Năm 2011, anh Bùi Hữu Toàn (SN 1987, ngụ Mỹ Phước, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) trở về quê sau 3 năm đi lao động ở nước ngoài.

Chàng trai trẻ khi ấy mới 21 tuổi đã dùng số vốn tích lũy khởi nghiệp trồng cây kiểng và kinh doanh đồ xưa, cũ. Một trong những bước ngoặt lớn nhất là anh Toàn chuyển đổi 1,8ha đất nông nghiệp để trồng hơn 2.000 cây chùm ruột, hướng đi này giúp 8X đạt được nguồn thu nhập hấp dẫn.

Người đàn ông trồng 2.000 cây chùm ruột chỉ vì vợ nghén và cái kết bất ngờ - 1

Anh Toàn chủ vườn chùm ruột (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tiếp chuyện với phóng viên Dân trí trong không gian tầng một của quán Chùm ruột Garden, anh Toàn cho biết khi học xong cấp ba, qua báo đài, anh nộp hồ sơ đăng ký đi lao động ở Nhật Bản. Thuở ấy, tại vùng quê hẻo lánh anh Toàn ở, cụm từ "xuất khẩu lao động" là khái niệm còn khá mơ hồ, chưa kể anh Toàn khi đó mới tốt nghiệp THTP. Do vậy, việc đến một đất nước xa lạ làm việc, sinh sống suốt 3 năm là điều người thân anh ai cũng lo ngại. 

Dẫu vấp phải nhiều sự phản đối, chàng trai trẻ vẫn kiên định với mục tiêu đổi đời, sau cùng người nhà đồng ý, tìm cách vay vốn để anh Toàn đi lao động.

Người đàn ông trồng 2.000 cây chùm ruột chỉ vì vợ nghén và cái kết bất ngờ - 2

Anh Toàn kể hành trình khởi nghiệp với phóng viên Dân trí (Ảnh: Nguyễn Minh).

Năm 2008 anh Toàn bay sang Nhật, làm việc ở một công ty chuyên gia công nội thất, được lo chỗ ở và bao ăn 2 buổi/ngày.

Năm đầu, mỗi tháng anh lãnh được 20 triệu đồng, qua năm thứ hai và năm ba, thu nhập tăng lên gần 40 triệu đồng/tháng nhưng phải tăng ca. So với mức lương bình quân ở quê nhà khi đó khoảng 4-5 triệu đồng, con số kiếm được khi làm việc ở nước ngoài khiến anh Toàn càng có động lực.

Nhờ số tiền hàng tháng gửi về gia đình, anh Toàn mau chóng trả dứt nợ, còn tậu được miếng đất diện tích 1ha với giá 400 triệu đồng. Sau này, trong thời gian khởi nghiệp ở quê nhà, anh mua thêm 800m2 đất, nâng tổng số lên gần 2ha. 

“Ở Việt Nam làm công nhân, sang Nhật Bản cũng làm công nhân, nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ đi Nhật. Thu nhập tích góp sau mấy năm làm việc giúp tôi thực hiện được nhiều dự định mà nếu ở quê thì chưa biết đến bao giờ mới làm được”, anh Toàn bày tỏ.

Trở lại câu chuyện khởi nghiệp trồng chùm ruột, anh Toàn bật cười và cho biết, 5 năm trước anh trồng chùm ruột vì lý do vợ anh mang bầu bị nghén. 

"Tôi nhớ lúc đó vợ thèm, tôi đi nhiều chợ tìm nhưng không ai bán. Thấy đất vườn có sẵn nên trồng để vợ muốn ăn thì ra hái cho tiện. Nghĩ vậy là tôi mua cây giống, lúc đầu trồng khoảng 1.000 cây, sau đó tăng lên hơn 2.000 cây", anh Toàn nói thêm. 

Người đàn ông trồng 2.000 cây chùm ruột chỉ vì vợ nghén và cái kết bất ngờ - 3

Thời điểm hút hàng, chùm ruột có giá 35.000 đồng/kg (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo anh Toàn, chùm ruột là loài cây rất dễ trồng, không cần phân thuốc quá nhiều. Chùm ruột cho trái quanh năm, mỗi đợt trái sẽ kéo dài 3 tháng. Anh nông dân tận dụng đặc tính này để ưu tiên xử lý trái vào thời điểm vụ Tết để có thu nhập tốt. 

"Thương lái biết tôi có vườn chùm ruột số lượng lớn nên cứ các tháng cuối năm là tụ họp về đây mua rồi bán lại cho các cơ sở làm mứt Tết. Mỗi kg chùm ruột thương phẩm có giá 35.000 đồng, tùy thời điểm. Với 2.000 gốc chùm ruột sản lượng khoảng 20 tấn, trừ hết chi phí, tôi lãi 400-500 triệu đồng. Thu nhập này giúp tôi có nguồn vốn để tôi đầu tư những mô hình khác, một trong số đó là mở quán nước này", anh Toàn cho hay. 

Người đàn ông trồng 2.000 cây chùm ruột chỉ vì vợ nghén và cái kết bất ngờ - 4

Khách hái chùm ruột tại vườn của anh Toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khách đến Chùm Ruột Garden của anh Toàn, ngoài chụp ảnh, thưởng thức các món nước còn có thể ra vườn hái chùm ruột và được mời ăn trái cây miễn phí. Các ngày cuối tuần, quán thu hút 300-500 lượt khách. 

Hiện tại vừa quản lý quán cà phê, duy trì mô hình vườn cây kiểng và mua bán đồ xưa cũ, anh Toàn tạo công ăn việc làm cho 8 lao động ở địa phương với thu nhập từ 6 đến 12 triệu đồng/tháng.

Theo thông tin ghi nhận từ Dân Trí, bài viết về 'Người đàn ông trồng 2.000 cây chùm ruột chỉ vì vợ nghén và cái kết bất ngờ' đang thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả. Bản tin phản ánh rõ diễn biến khi trở về nước sau 3 năm lao động ở Nhật Bản, anh Toàn có số vốn khởi nghiệp nhiều mô hình, trong đó là trồng cây chùm ruột, cung cấp nhiều góc nhìn thực tế cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến độc giả.