Bỏ qua điều hướng
•

Người dân pha 200 lít nước chanh muối mời bộ đội trên đường hành quân

Người dân pha 200 lít nước chanh muối mời bộ đội trên đường hành quân
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Khoảng 200 lít nước chanh muối đường đã được các hộ dân xóm 7, xã Yên Trung (Nghệ An) pha để mời đoàn cán bộ, chiến sĩ hành quân qua nhà giữa nắng nóng.

Gần nửa tháng trôi qua nhưng chị Nguyễn Thị Loan (46 tuổi, trú tại xóm 7, xã Yên Trung, Nghệ An) không ngờ đoạn clip mời đoàn bộ đội hành quân qua nhà giải khát vẫn được sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.

“Tôi nhận nhiều tin nhắn, bình luận từ bố, mẹ các cháu bộ đội xuất hiện trong clip. Họ ở Hà Tĩnh, Quảng Trị chia sẻ niềm vui thấy con chững chạc, trưởng thành và được nhân dân yêu thương”, chị Loan chia sẻ.

Người dân pha 200 lít nước chanh muối mời bộ đội trên đường hành quân - 1

Đoạn clip chị Loan chia sẻ trên tài khoản cá nhân nhận được hơn 1.400 lượt bình luận (Ảnh: Hoàng Lam).

Lần đầu tiên, bài đăng trên tài khoản của nông dân này nhận được hơn 1.400 lượt bình luận, phần lớn bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm quân dân gắn bó.

Tài khoản Công Hoan Dương viết: “Tôi 14 năm trong quân đội, bây giờ về nghỉ, xem video thấy tự hào về những người lính bộ đội Cụ Hồ. Không có gì so được tình cảm của nhân dân đối với bộ đội. Xin cảm ơn mọi người trên cả nước đã thương yêu, đùm bọc người lính chúng tôi”.

“Thương các con quá. Hành trình còn dài, chúc các con chân cứng đá mềm, toàn dân luôn yêu thương và đồng hành cùng bộ đội Cụ Hồ”, người dùng Nguyễn Thị Hiền Hiền để lại lời động viên các chiến sĩ.

Theo lời kể của chị Loan, khoảng 8h30 ngày 28/9, tình cờ gặp 2 sĩ quan quân đội đang đi chuẩn bị nước cho đoàn cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại sắp đi qua nhà, chị hỏi số lượng rồi bàn với chồng hỗ trợ.

Thời điểm này Nghệ An nắng trở lại sau đợt mưa kéo dài, cảm giác trời gay gắt, nóng bức dù mới nửa buổi sáng. Biết bộ đội hành quân giữa nắng sẽ mệt, khát, anh Nguyễn Văn Hiển (chồng chị Loan) tức tốc đi chở nước lọc về, còn chị nhanh chóng chuẩn bị 3kg chanh, 2kg muối, 3kg đường để pha nước giải khát.

Thấy vợ chồng chị Loan tất bật chuẩn bị, chị Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Minh (hàng xóm) cũng đưa chanh sang góp và phụ giúp.

Trong gần 1 giờ, công tác chuẩn bị 200 lít nước chanh muối đường đã hoàn tất cũng là lúc đoàn bộ đội hành quân đi qua.

Vợ chồng chị Loan cùng hàng xóm tất bật múc nước, trao cho từng chiến sĩ. Đón nhận cốc nước nghĩa tình từ người dân, những người lính trẻ liên tục nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng tiếp tục chuyến hành quân.

Người dân pha 200 lít nước chanh muối mời bộ đội trên đường hành quân - 2

Hàng trăm cốc nước mát đã được người dân trao tận tay các chiến sĩ (Ảnh cắt từ clip).

Biết còn khoảng 100 chiến sĩ nữa đang hành quân ở cung đường khác, không vòng qua khu vực nhà mình, chị Loan vội gửi thùng nước chanh muối để cán bộ chuyển đến đồng đội.

“Trời nắng gần 40 độ C, các chiến sĩ vẫn dồn bước hành quân. Nhìn các cháu còn ít tuổi, đầy quyết tâm, tôi thương quá. Các cháu đang ngày đêm luyện tập, rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chúng tôi chỉ biết động viên bằng cách thiết thực này thôi”, chị Loan tâm sự.

Chị Loan vui và xúc động khi trong buổi tối cùng ngày đã nhận được điện thoại của đại diện đơn vị, gửi lời cảm ơn chị và bà con nhân dân.

Hình ảnh người dân xóm 7, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An khẩn trương chuẩn bị 200 lít nước chanh muối tiếp sức cho đoàn bộ đội hành quân dã ngoại ngày 28/9 phản ánh sinh động truyền thống đoàn kết quân dân nơi hậu phương. Giữa nền nhiệt khắc nghiệt gần 40 độ C, hành động tự phát xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc trước những nỗ lực rèn luyện gian khổ của các chiến sĩ trẻ. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, gia đình chị Nguyễn Thị Loan, anh Nguyễn Văn Hiển cùng các hộ lân cận như chị Nguyễn Thị Vân, chị Nguyễn Thị Minh đã nhanh chóng phối hợp chuẩn bị chu đáo nguyên liệu, nguồn nước sạch và trao tận tay từng người lính. Không chỉ phục vụ lực lượng trực tiếp đi qua địa bàn, người dân còn chủ động đóng thùng gửi tiếp tế cho khoảng 100 chiến sĩ đang di chuyển theo cung đường khác. Sự lan tỏa mạnh mẽ của đoạn ghi hình trên mạng xã hội với hơn 1.400 lượt tương tác cùng cuộc gọi tri ân từ đại diện đơn vị ngay trong tối cùng ngày cho thấy giá trị tinh thần bền vững của sự việc. Những ứng xử mộc mạc nhưng trách nhiệm ấy tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc của gia đình quân nhân trên khắp mọi miền, đồng thời khẳng định bản chất gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân trong thời bình.
amung