Bỏ qua điều hướng
•

Người dân Thái Nguyên luộc gần 100 quả trứng, pha nước mời bộ đội hành quân

Người dân Thái Nguyên luộc gần 100 quả trứng, pha nước mời bộ đội hành quân
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Ngay khi biết tin đoàn cán bộ, chiến sĩ hành quân đi qua khu vực xã Văn Hán vào đêm muộn, một số gia đình vội chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước chanh muối và nước lọc để giúp các chiến sĩ đỡ mệt mỏi.

Luộc trứng, chuẩn bị nước giữa đêm muộn

Khoảng 22h29 ngày 14/10, khi nhiều gia đình đã nghỉ ngơi, căn nhà của chị Nguyễn Thị Hương ở xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên vẫn sáng đèn.

Chị Hương và chồng - anh Đàm Văn Hùng - cùng người hàng xóm là chị Dương Thị Huyền vẫn tất bật chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, để đón đoàn bộ đội hành quân qua khu vực.

Người dân Thái Nguyên luộc gần 100 quả trứng, pha nước mời bộ đội hành quân - 1

Chị Hương luộc các mẻ trứng trong đêm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ý định này bắt đầu từ một cuộc gọi điện thoại. Người thân của một chiến sĩ sống gần nhà chị Hương trước đó gọi nhờ mua vài chục chai nước chanh muối khi biết đoàn quân sẽ qua đây trong đêm.

Nghe chuyện, chị Hương bàn với chồng sẽ làm chút đồ ăn, mua ít bánh gạo và đồ uống để góp cùng. Anh Hùng phụ vợ chuẩn bị đồ, còn chị Hương luộc gần 100 quả trứng. Chị Huyền là gia đình hàng xóm cũng tới góp sức.

Theo chị Hương, gia đình và hàng xóm chuẩn bị thêm 100 hộp sữa chua, bánh gạo, nước lọc ướp lạnh cùng nhiều chai nước chanh muối. Tất cả đều là những món ăn, thức uống giản dị, dễ dùng sau một chặng đường dài.

Chỉ trong khoảng 30 phút, mọi người đã chuẩn bị xong. Trứng được luộc thành nhiều mẻ, bày sẵn ra rổ; nước uống được cho vào thùng lớn, thêm đá để giữ mát.

“Các chú đi hành quân đến giờ chắc đói rồi. Chúng tôi có gì thì chuẩn bị nấy, chỉ mong các chú có cái ăn, cái uống để đỡ mệt”, chị Hương chia sẻ.

Món quà nhỏ, tình cảm lớn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Hùng cho biết, khi nghe tin đoàn quân chỉ còn cách khu vực khoảng 10km, mọi người đều ngóng chờ. Lúc đoàn chiến sĩ tới nơi, tất cả đều thấm mệt và nhận được sự chào đón nhiệt tình của người dân.

Không ai bảo ai, mọi người trong xóm dành khoảng sân rộng để mời các chiến sĩ nghỉ tạm. Đồ ăn cùng nước uống được mang ra để các chiến sĩ dùng ngay lúc nghỉ.

Người dân Thái Nguyên luộc gần 100 quả trứng, pha nước mời bộ đội hành quân - 2

Các chiến sĩ ngồi nghỉ ngơi, ăn uống trong khoảng một tiếng (Ảnh cắt từ video).

Đoàn dừng lại khoảng một tiếng. Đến khoảng 23h30, các chiến sĩ tiếp tục lên đường, trong khi người dân vẫn dõi theo với sự lưu luyến sau cuộc gặp ngắn ngủi.

Sau cuộc gặp, chị Hương chia sẻ video lên trang cá nhân như một cách lưu giữ kỷ niệm đẹp về tình cảm quân dân. Thế nhưng, chị không ngờ video lại nhận được sự quan tâm lớn, với hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận.

Câu chuyện giản dị được lan tỏa rộng hơn. Dưới video, nhiều người bày tỏ sự trân trọng trước việc làm tuy nhỏ nhưng đầy tình cảm của gia đình. 

Giữa đêm muộn, khi đoàn quân lên đường, những món quà giản dị hay chai nước mát có thể chỉ là phần tiếp sức nhỏ.

Nhưng phía sau là tấm lòng của người dân muốn gửi gắm tới người lính đang thực hiện nhiệm vụ. Trên mỗi chặng đường làm nhiệm vụ, các chiến sĩ vẫn luôn có người dân ở bên, thương yêu và chờ đón.

Khoảng 22h29 ngày 14/10, căn nhà của chị Nguyễn Thị Hương cùng chồng là anh Đàm Văn Hùng tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên vẫn sáng đèn để tiếp đón đoàn bộ đội hành quân đêm. Xuất phát từ cuộc gọi nhờ mua nước của người thân một chiến sĩ, gia đình chị Hương đã cùng người hàng xóm là chị Dương Thị Huyền nhanh chóng chuẩn bị điểm tiếp sức. Chỉ trong 30 phút, người dân đã hoàn tất gần 100 quả trứng luộc, 100 hộp sữa chua, bánh gạo cùng nước lọc ướp lạnh và nước chanh muối để phục vụ bộ đội. Khi đoàn chiến sĩ đến nơi sau chặng đường dài thấm mệt, bà con đã dành khoảng sân rộng làm nơi nghỉ chân và mời các anh dùng đồ ăn nhẹ. Trong suốt một tiếng tạm dừng chân đến 23h30, sự chăm sóc ân cần, chu đáo của người dân địa phương đã trở thành nguồn động viên thiết thực cho các cán bộ, chiến sĩ trước khi tiếp tục cuộc hành quân. Đoạn video ghi lại kỷ niệm giản dị này sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều phản hồi trân trọng từ cộng đồng. Hành động tiếp sức lúc nửa đêm tại xã Văn Hán là minh chứng sinh động cho truyền thống gắn bó keo sơn giữa quân và dân. Dù vật phẩm hỗ trợ chỉ là những món ăn mộc mạc đời thường, giá trị tinh thần mang lại cho người lính trên từng dặm đường làm nhiệm vụ là vô cùng to lớn. Sự đồng hành và chở che của nhân dân luôn là điểm tựa vững chắc để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt mọi trọng trách được giao.
amung