Người Hà Nội dỡ nhà, bàn giao mặt bằng làm đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ
Nguồn ảnh: VTC News
Người dân tại ngõ 252 đường Mỹ Đình (Hà Nội) đang tháo dỡ nhà cửa, bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.
Video: Người Hà Nội phá dỡ nhà, bàn giao mặt bằng làm đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ
Sau gần 10 năm đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đang có chuyển biến mới khi người dân tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình lần lượt tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản để bàn giao đất thực hiện dự án.
Dự án được khởi công năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
Toàn tuyến dài khoảng 2,87km, được thiết kế với mặt cắt ngang 50m, gồm tuyến đường chính và 3 tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.
Hiện đoạn tuyến qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, dài khoảng 1,12km, vẫn chưa thể hoàn thiện. Trong khi đó, hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ cơ bản đã được đầu tư.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày gần đây, nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang khẩn trương thu dọn tài sản, tháo dỡ nhà cửa để trả lại mặt bằng cho dự án.
Từng là điểm nghẽn khiến toàn tuyến chưa thể hoàn thiện, đoạn qua ngõ 252 hiện đã có nhiều căn nhà được người dân di dời, bàn giao mặt bằng.
Một số công trình được tháo dỡ, máy móc được đưa vào để giải phóng mặt bằng.
Tại khu vực này, nhiều ngôi nhà đã được thu dọn, không còn người sinh sống và đang chờ phá dỡ.
Đất đá, vật liệu xây dựng ngổn ngang sau quá trình tháo dỡ.
Ông Vũ Văn Tú (63 tuổi) cho biết gia đình ông đã sinh sống tại đây hơn 50 năm. Căn nhà rộng khoảng 231m² sau giải phóng mặt bằng chỉ còn lại hơn 9m². Theo phương án, gia đình ông được bố trí 90m² đất ở tại Xuân Phương và phải nộp thêm 78 triệu đồng. Gia đình đã bàn giao đất từ ngày 20/9 và hiện chờ phá dỡ phần công trình còn lại. “Nhà ở đây mấy chục năm rồi. Gia đình tôi đã bàn giao đất, giờ chỉ còn chờ phá dỡ. Chúng tôi mong sớm được làm sổ đỏ tại Xuân Phương để xây nhà, ổn định chỗ ở cho 8 người và bắt đầu cuộc sống mới”, ông Tú nói.
Không chỉ gia đình ông Tú, nhiều hộ dân trong khu vực cũng đang hoàn tất việc di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng. Một số căn nhà đã được tháo dỡ, tạo khoảng trống để máy móc tiếp tục triển khai công việc.
Công tác phá dỡ được thực hiện khẩn trương tại những vị trí đã hoàn tất bàn giao. Những khung nhà còn lại cùng vật liệu xây dựng được thu dọn để phục vụ các bước tiếp theo của dự án.
Việc từng bước tháo gỡ mặt bằng tại đoạn qua ngõ 252 được kỳ vọng tạo điều kiện để dự án tiếp tục thi công, hoàn thiện tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, tăng khả năng kết nối với các tuyến Vành đai 3 và Vành đai 3,5.
Chính quyền địa phương đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 30/9.
Sau gần 10 năm đình trệ vì những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đang xuất hiện chuyển biến đáng chú ý. Tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình, nhiều hộ dân lần lượt thu dọn tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao đất cho dự án. Những khoảng trống dần hình thành giữa khu dân cư từng đông đúc, mở ra hy vọng khơi thông điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.
Theo VTC News, dự án được khởi công từ năm 2017, có tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng và nằm trên địa bàn phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Toàn tuyến dài khoảng 2,87km, thiết kế mặt cắt ngang rộng 50m, gồm tuyến đường chính cùng ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng. Tuy nhiên, đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình dài khoảng 1,12km vẫn chưa thể hoàn thiện, dù hai đầu tuyến nối với Phạm Hùng và Lê Đức Thọ cơ bản đã được đầu tư.
Những ngày gần đây, các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tại ngõ 252 đường Mỹ Đình khẩn trương chuyển đồ đạc, tháo dỡ từng phần công trình để trả lại mặt bằng. Nhiều căn nhà trước đây là nơi sinh sống lâu năm nay đã vắng người, tài sản được đưa đi, chỉ còn chờ máy móc tiếp tục phá dỡ. Tại một số vị trí, công nhân và phương tiện đã bắt đầu làm việc, trong khi đất đá, khung nhà cùng vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang sau quá trình tháo dỡ.
Ông Vũ Văn Tú, 63 tuổi, cho biết gia đình đã sinh sống tại khu vực này hơn 50 năm, gắn bó với căn nhà rộng khoảng 231m² trước khi thực hiện phương án thu hồi đất. Sau giải phóng mặt bằng, phần diện tích còn lại của căn nhà chỉ hơn 9m², không đủ điều kiện duy trì cuộc sống như trước đây. Theo phương án, gia đình ông được bố trí 90m² đất ở tại Xuân Phương và phải nộp thêm 78 triệu đồng.
Gia đình ông Tú đã bàn giao đất từ ngày 20/9, hiện chờ lực lượng chức năng phá dỡ phần công trình còn lại để hoàn tất việc giải phóng mặt bằng. Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là sớm được cấp sổ đỏ tại Xuân Phương, qua đó có thể xây dựng nơi ở mới. Tám thành viên trong gia đình kỳ vọng ổn định cuộc sống, khép lại quãng thời gian chờ đợi và bắt đầu một chặng đường mới sau khi rời nơi ở cũ.
Không riêng gia đình ông Tú, nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng đang hoàn tất việc di chuyển tài sản, phối hợp bàn giao đất cho dự án. Một số căn nhà đã được tháo dỡ hoàn toàn, tạo mặt bằng trống để máy móc tiếp tục triển khai công việc theo từng vị trí. Những khung nhà còn sót lại, cùng vật liệu xây dựng và đất đá, đang được thu dọn nhằm phục vụ các bước thi công tiếp theo.
Đoạn tuyến qua ngõ 252 từng được xem là điểm nghẽn lớn khiến toàn bộ tuyến đường chưa thể hoàn thiện, dù các khu vực kết nối ở hai đầu đã cơ bản hình thành. Việc người dân từng bước bàn giao mặt bằng được kỳ vọng giúp dự án tiếp tục thi công, rút ngắn thời gian hoàn thành phần tuyến còn dang dở. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối khu vực với đường Phạm Hùng, đường Lê Đức Thọ, Vành đai 3 và Vành đai 3,5.
Chính quyền địa phương đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 30/9, tạo điều kiện để các hạng mục còn lại được triển khai đồng bộ. Những căn nhà được tháo dỡ, những chuyến xe chuyển đồ và khoảng đất đang dần trống tại ngõ 252 cho thấy quá trình này đã có bước tiến mới. Với sự phối hợp của người dân và cơ quan chức năng, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được kỳ vọng sớm vượt qua điểm nghẽn, hoàn thiện tuyến giao thông quan trọng của Hà Nội.