Ông Yaniv Hayun (áo trắng) được chào đón như người hùng ở sân bay Israel (Ảnh: Reuters).
Ông Yaniv Hayun, 50 tuổi, đang được khen ngợi như người hùng tại Israel sau khi ông cùng 3 hành khách người Israel khác khống chế thành công cơ phó mang hung khí trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai đi Tel Aviv hôm 30/9.
Ông Hayun cũng chính là người đã kéo cần điều khiển để máy bay cân bằng và lấy lại độ cao trước khi các phi công dự bị tiếp quản và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay ở Ả rập Xê út.
Gia đình ông Hayun và những hành khách khác sau đó đã từ Ả rập Xê út bay về sân bay Ben Gurion ở Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đích thân ra sân bay đón ông.
Người đàn ông Israel này kể lại, sự cố trên máy bay xảy ra khi ông đang đi du lịch cùng vợ và hai con gái.
"Chúng tôi biết có một vụ tấn công vì một người phụ nữ đã hét lên là có đâm chém và máy bay chao đảo dữ dội. Ngay khoảnh khắc đó, tôi lao về phía buồng lái và máy bay bắt đầu lao dốc”, ông cho biết.
Ông kể lại với Thủ tướng Netanyahu rằng cơ trưởng bị đâm có lẽ đã dùng những sức lực cuối cùng để mở được cửa buồng lái trước khi gục ngã xuống sàn.
"Một phi công đã gục xuống trong khi phi công còn lại giữ cần điều khiển. Tôi và một hành khách khác lao vào buồng lái, tôi chộp lấy kẻ tấn công, siết cổ hắn và kéo hắn ra ngoài”, ông nói với Thủ tướng Netanyahu trong khi vẫn mặc chiếc áo dính đầy máu từ cuộc ẩu đả trên máy bay.
Ông cho biết, sau khi khống chế cơ phó, ông quay lại kéo cần điều khiển của máy bay lên.
Khi được hỏi làm thế nào ông biết phải làm gì trong những khoảnh khắc sinh tử trước khi một phi công khác tiếp quản quyền điều khiển máy bay, ông Hayun trả lời: "Thưa Thủ tướng, tôi hay xem chương trình Điều tra Tai nạn Hàng không”.
Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm 1/10 tuyên bố ông đang đề cử ông Hayun cho Giải thưởng Tổng thống về Lòng quả cảm Dân sự, cùng với 3 hành khách khác trên chuyến bay.
Ba hành khách khác gồm một lãnh đạo ngân hàng người Israel có tên Tzvika Manes, và vợ ông (người đầu tiên báo động cho hành khách về ẩu đả trong buồng lái), cùng với bác sĩ Shota Musaev, người đã sơ cứu cho cơ trưởng bị thương.
Bác sĩ Musaev cùng một hành khách khác là Asaf Rajuan đã tham gia khống chế cơ phó. Tuy nhiên, ông Rajuan chia sẻ: "Tôi không phải là người hùng. Đó là điều bất cứ ai cũng sẽ làm mà không cần suy nghĩ, lao lên để cứu mạng sống của con gái mình, gia đình mình, vợ mình, cùng toàn bộ phi hành đoàn và mọi người trên máy bay. Không suy tính, chỉ có hành động”.