Bỏ qua điều hướng

Người mẹ lao công tử vong trên con đường 'làm mãi không xong', 3 con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Người mẹ lao công tử vong trên con đường 'làm mãi không xong', 3 con thơ mồ côi cả cha lẫn mẹ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Chưa kịp mang bánh Trung thu về cho con, chị Trần Thị Hiệp đã gặp nạn tử vong trên con đường đang thi công ở xã Hòa Vang, Đà Nẵng, để lại 3 con mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Ảnh 1.

Chị Trần Thị Mỹ bủn rủn chân tay khi hay tin chị gái qua đời - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng 19-9, căn nhà nhỏ của chị Trần Thị Hiệp tại tổ 1, thôn Yến Nên, xã Hòa Tiến, Đà Nẵng chìm trong tang thương. Người thân, hàng xóm đến thăm viếng, động viên 3 người con của chị.

Mong con có phần quà Trung thu...

Chị Hiệp tử vong sau tai nạn với xe tải trên đoạn đường đang thi công. Hay tin, bà con lối xóm không khỏi bàng hoàng, xót xa cho người mẹ nghèo vừa ra đi khi các con còn nhỏ.

Sáng 18-9, chị Hiệp từ nhà lên xã làm giấy photo giấy chứng nhận hộ cận nghèo. Chị mong hoàn tất giấy tờ sớm để các con kịp có tên trong danh sách nhận quà bánh trung thu.

Trên đường đi qua đoạn đang thi công mở rộng lòng đường, chị bị xe tải đi phía sau tông, cuốn cả người và xe vào gầm.

- Ảnh 2.

Hay tin chị Hiệp gặp nạn, nhiều bà con cùng tới động viên các cháu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nghe tin chị gái gặp nạn khi đang làm việc trong xưởng may, chị Trần Thị Mỹ bủn rủn chân tay. Chị ngã ngửa không tin vào tai mình, điện thoại vỡ làm đôi. Mới sáng sớm 2 chị em còn chào nhau, chị Hiệp nói đi làm giấy nhận bánh trung thu cho kịp giờ đi làm.

Khi chị Mỹ và đồng nghiệp đến hiện trường, chị Hiệp đã được đưa vào nhà xác.

"Chị ơi! Anh mất rồi, chị cũng đi, các cháu biết làm sao đây...", chị Mỹ khóc bên linh cữu chị gái.

Theo người thân, chiều 17-9, sau khi hoàn thành công việc lao công tại một tòa nhà cách nhà gần 10km, chị Hiệp định về nhà lấy giấy tờ hộ nghèo mang đi photo. Do về trễ, chị quyết định sáng hôm sau lên xã làm giấy tờ rồi nhận bánh trung thu sớm cho các con.

- Ảnh 3.

Thầy cô Trường tiểu học Hòa Tiến đến động viên 2 con mồ côi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

3 đứa trẻ mồ côi chưa biết nương nhờ ai

Hoàn cảnh gia đình chị Hiệp vô cùng khó khăn. Căn nhà không có tivi, mái tôn nhiều chỗ thủng. Cách đây hai năm, chồng chị đột ngột qua đời, gia đình từ hộ cận nghèo rơi vào diện hộ nghèo.

Một mình chị phải bươn chải đủ nghề để nuôi 3 con ăn học. Ngoài làm lao công tại các tòa nhà chung cư, chị tranh thủ làm thêm vài sào ruộng ngay trước nhà.

Thấy mẹ vất vả, người con đầu mới 17 tuổi đã xin đi làm xa để phụ mẹ nuôi hai em nhỏ.

Dù cuộc sống cực nhọc, chị chưa từng than van. Trưa nào cũng vậy, sau giờ lau dọn, chị lại vội chạy xe về nhà nấu cơm cho các con, rồi quay lại làm việc.

Do hoàn cảnh khó khăn, chị không thể đăng ký cho các con học bán trú. Những bữa cơm trưa chị tất tả về nấu cho các con nay đã mãi mãi dang dở.

Hai người con đang học lớp 5 và lớp 6 vẫn chưa thể hình dung hết những ngày tháng phía trước khi không còn cha mẹ bên cạnh. Người con lớn chưa kịp trở về.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Chị Hiệp khi làm công việc lao công tại một tòa nhà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thương cảnh các cháu nhỏ sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, bà con, cô bác đã cùng nhau gom góp từng chút tiền viếng để hỗ trợ gia đình trang trải chi phí lo hậu sự trước mắt.

Trước di ảnh của mẹ, những đứa trẻ còn quá nhỏ để hình dung hết sự trống trải của những ngày tháng mồ côi phía trước.

Cô chủ nhiệm của cháu Lê Thị Thanh Ngọc, con gái út chị Hiệp, cho biết cô rất lo cho các cháu khi ông bà ngoại đã mất sớm, giờ đây cả cha lẫn mẹ cũng không còn.

"Cả hai con đều là học sinh xuất sắc ở cấp tiểu học. Các con đã biết tự lập, nhưng tôi rất lo đoạn đường về sau của các cháu khi không có người lớn bên cạnh", cô nói.

- Ảnh 6.

Khoảnh khắc người mẹ tội nghiệp gặp nạn trên con đường "làm mãi không xong", chị bỏ lại 3 đứa con thơ - Ảnh cắt từ video

Con đường nhiều lần gia hạn nhưng mãi chưa xong

Theo camera ghi lại, chị Hiệp gặp nạn trên đoạn đường đang thi công dang dở một phần đường.

Tuyến đường nơi chị Hiệp gặp tai nạn thuộc dự án nâng cấp quốc lộ 14B, dài hơn 7,5km qua Đà Nẵng, được thi công từ tháng 11-2023 với thời hạn hoàn thành năm 2025.

Đây là tuyến đường thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý, dự án này được Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải và TP Đà Nẵng dùng ngân sách Trung ương và địa phương đầu tư, với tổng kinh phí 788 tỉ đồng.

Thời hạn thi công đã hết, dự án nhiều lần bị nhắc nhở, gia hạn nhưng vẫn thi công chậm chạp, ngổn ngang.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng nhiều lần kiểm tra, "chốt" thời hạn hoàn thành, nhưng rồi dự án vẫn tiếp tục trễ hẹn.

Đến nay con đường 14B vẫn đang thi công dở dang. Còn người mẹ nghèo tảo tần đã mãi mãi ra đi, để lại ba đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã.

- Ảnh 7.Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng vẫn ngổn ngang, bụi mịt mù dù sắp hết hạn bàn giao

Dự án nâng cấp quốc lộ 14B dài hơn 7,5km qua Đà Nẵng vẫn dang dở, trong khi hạn hoàn thành là tháng 9-2026.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 18/9 tại đoạn đường đang thi công mở rộng thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã lấy đi mạng sống của chị Trần Thị Hiệp. nạn nhân là một lao công nghèo, gặp nạn khi đang trên đường đi làm thủ tục nhận phần quà Trung thu cho các con. Sự việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác an toàn giao thông tại các công trình thi công kéo dài mà còn đẩy một gia đình vào bi kịch tận cùng. Hoàn cảnh của gia đình chị Hiệp thuộc diện đặc biệt khó khăn khi chồng chị vừa đột ngột qua đời cách đây hai năm. Đột ngột mất đi người mẹ là chỗ dựa duy nhất, ba người con nhỏ, trong đó hai cháu đang học tiểu học và trung học cơ sở, rơi vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Người con lớn 17 tuổi đi làm xa chưa kịp trở về, trong khi hai em nhỏ vẫn chưa thể hình dung hết những giông bão và sự trống trải phía trước. Chính quyền địa phương, Ban giám hiệu nhà trường cùng bà con lối xóm tại thôn Yến Nên đã kịp thời đến thăm hỏi, chung tay hỗ trợ chi phí lo hậu sự trước mắt cho gia đình. Vụ việc phản ánh thực trạng rủi ro tiềm ẩn trên các tuyến đường vừa khai thác vừa thi công, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thắt chặt biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc lo liệu tương lai lâu dài và bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập cho ba đứa trẻ mồ côi rất cần sự quan tâm, hỗ trợ bền vững từ các tổ chức xã hội.