Bỏ qua điều hướng
•

Người nghèo bán vé số dạo ở TP.HCM thành 'con nợ' trong tình cảnh quá bi đát

Người nghèo bán vé số dạo ở TP.HCM thành 'con nợ' trong tình cảnh quá bi đát
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Nhiều người bán vé số dạo ở TP.HCM mong các đại lý có thể thương tình, tạo điều kiện cho họ được trả lại vé ế trong mùa mưa, để họ còn xoay xở mưu sinh thay vì phải một mình gánh chịu mọi thiệt hại

Mỗi ngày, khi phố phường còn chưa thức giấc, những người bán vé số dạo đã bắt đầu hành trình mưu sinh. Họ đi qua từng con hẻm, góc phố, quán ăn, chắt chiu từng đồng hoa hồng để trang trải cuộc sống.

Nhưng khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống, người mua thưa vắng, những xấp vé số khó bán hơn, trong khi tiền vốn vẫn phải trả đủ. Vé tồn không chỉ khiến một ngày công cốc mà còn có thể đẩy những người vốn đã nghèo khó vào cảnh nợ nần.

Như thông tin đã công bố, 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt doanh thu năm 2025 hơn 155.500 tỉ đồng (hơn 6 tỉ USD), nộp ngân sách gần 52.000 tỉ đồng.Báo cáo kiểm toán ngày 9.7.2026 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V cho thấy Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang chi hơn 14 tỉ đồng tiếp khách đại lý vé số trong giai đoạn 2024 - 2025, cao nhất trong 3 công ty xổ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Gần 40 năm mưu sinh, tuổi già vẫn nặng gánh nợ vé số

Căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp, chưa đầy 10 m2 nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM là nơi ở của bà Nguyễn Thị Hường (68 tuổi, quê Gia Lai). Gần 40 năm bán vé số dạo ở thành phố này, bà hiếm khi được nghỉ, trừ những lúc đau ốm đến mức không thể gượng dậy.

Người nghèo bán vé số dạo ở TP.HCM thành 'con nợ' bi đát- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hường trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Hôm chúng tôi tìm đến, bà Hường nằm trên manh chiếu mỏng sau khi bị tụt huyết áp vào đêm trước, lúc vừa đi bán vé số trở về. Cơ thể mệt lả khiến bà đành nghỉ bán một hôm. Nhưng ngay cả khi không thể bước chân ra đường, bà vẫn chẳng thể yên lòng. Bởi số vé đã lấy về nếu không bán hết, bà phải tự gánh chịu.

Mỗi ngày, bà Hường thức dậy từ 4 giờ sáng tụng kinh, đến 8 giờ bắt đầu đi bán vé số cho đến chiều. Sau khi trở về phòng trọ tắm rửa, ăn tối, bà lại tiếp tục ra đường lúc 20 giờ, bán đến 1 - 2 giờ sáng hôm sau. Những hôm trái gió trở trời, các khớp xương đau nhức, bà vẫn cố đi vì còn tiền ăn, tiền trọ và những khoản nợ phải lo.

Bà nói mình đi qua quá nhiều tuyến đường nên chẳng thể nhớ mỗi ngày đã đi bao nhiêu cây số. "Ngày nắng tui lấy 350 vé, chịu khó đi thì bán hết. Song, những ngày mưa, với số lượng 250 vé mỗi ngày lại rất ế ẩm", bà kể.

Theo bà Hường, trước đây, người bán dạo có thể trả lại vé ế cho đại lý trước 13 giờ hằng ngày. Tuy nhiên, khoảng 4 năm trở lại đây, nơi bà lấy vé không còn nhận lại số vé tồn. Những tờ vé chưa bán được cứ thế trở thành tiền nợ, trong khi ngày hôm sau bà vẫn phải lấy vé mới để tiếp tục mưu sinh.

Người nghèo bán vé số dạo ở TP.HCM thành 'con nợ' bi đát- Ảnh 2.

Bà Hường cho biết hiện bà nợ đại lý 15 triệu đồng tiền vé số, tích tụ từ những ngày bán không hết

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Hiện bà Hường nợ đại lý 15 triệu đồng tiền vé số. Khoản nợ tích tụ từ những ngày bán không hết, không thu hồi đủ tiền vốn. Muốn tiếp tục có vé bán vào ngày hôm sau, bà lại phải lấy nợ rồi cố gắng bán để trả dần.

"Tôi nợ mười mấy triệu là còn ít, có người vay nợ mấy chục triệu, làm không đủ trả tiền góp cho người ta. Thế mới nói đã nghèo còn mắc eo, đủ khoản nợ trên đầu nhiều lúc không biết phải xoay xở như thế nào", bà Hường thở dài.

Gần 40 năm bươn chải, bà đã quen với những nhọc nhằn của nghề. Nhưng ở tuổi gần 70, chỉ cần vài ngày mưa bán không được, khoản nợ vốn đã nặng nề lại có thể tăng thêm.

"Tôi không đòi hỏi gì, ngày nắng tụi tôi còn ráng đi bán được, nhưng ngày mưa thì thảm lắm. Có những ngày lội nước ngang đầu gối, xe máy, ô tô đi qua tạt nước từ đầu tạt xuống, xấp vé số phải quấn trong bọc ni lông, tôi phải kêu cứu, nhờ người đi đường mua giùm", bà kể, mắt đỏ hoe.

Điều bà mong mỏi là các đại lý có thể thương tình, tạo điều kiện cho người bán dạo trả lại vé ế trong mùa mưa, để họ còn đường xoay xở thay vì phải một mình gánh chịu mọi thiệt hại.

Vé ế chưa hết lo, nợ lại chồng nợ

Cũng sống dựa vào từng đồng hoa hồng, bà Nguyễn Thị Bé (73 tuổi) đã có 5 năm theo nghề bán vé số dạo. Đôi tay run rẩy xếp lại những tờ tiền lẻ vừa nhận từ khách, bà kể giá cả sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, trong khi thu nhập từ công việc này vẫn chẳng thay đổi.

"Ổ bánh mì từ 8.000 - 10.000 đồng nay đã lên 20.000 đồng/ổ, nhưng hoa hồng từ những tờ vé số mà tôi 'lội thân già' đi bán mỗi ngày vẫn chỉ có 1.000 đồng", bà Bé nói.

Người nghèo bán vé số dạo ở TP.HCM thành 'con nợ' bi đát- Ảnh 3.

"Nếu cứ ôm vé miết thì đổ nợ, vì già rồi, ngoài đi bán vé số có biết làm gì nữa đâu để gồng gánh", bà Bé nói

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Mỗi ngày, bà đi từ sáng đến tối, len lỏi qua các con hẻm, quán nhậu, bán được khoảng 350 tờ vé số. Số tiền hoa hồng ít ỏi ấy là nguồn thu nhập để bà trang trải sinh hoạt, khám chữa bệnh và các chi phí gia đình. Nhưng những hôm ế khách, số vé không bán hết đồng nghĩa với việc bà không thu hồi đủ vốn.

Nỗi khổ vì vé ế đôi khi còn đi cùng những rủi ro khác. Có hôm, vừa bán được khoảng 50 tờ, bà chưa kịp mừng đã bị lừa. "Có cậu kia mang vé số giả đến đổi cho tôi, đưa tiền cho cậu ấy xong, tôi mới biết mình bị lừa", bà kể. Sau lần đó, bà không còn nhận đổi vé trúng thưởng nữa.

Để tránh phải ôm vé khi gần đến giờ xổ số, bà Bé đành tìm đủ cách xoay xở. Có lúc bà cho khách mua chịu, có lúc chấp nhận bán rẻ để thu lại phần nào tiền vốn. Nhưng cách làm ấy cũng khiến bà đối diện với những khoản nợ khó đòi. Có người nợ bà đến 20 triệu đồng mà đến nay vẫn chưa trả.

"Tôi cũng không dám đòi, vì thà cho nợ, hoặc bán cho họ giá 8.000 đồng/vé còn hơn phải ôm. Chờ khi nào trúng số người ta mang trả", bà Bé nói. Tuy nhiên, theo bà "nếu cứ ôm vé miết thì đổ nợ, vì tôi già rồi, ngoài đi bán vé số có biết làm gì nữa đâu để gồng gánh".

Người nghèo bán vé số dạo ở TP.HCM thành 'con nợ' bi đát- Ảnh 4.

"Quầy" vé số của bà Hai trên vỉa hè đường Lạc Long Quân

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Chấp nhận bán nợ còn hơn ôm vé qua ngày

Trên vỉa hè đường Lạc Long Quân, quận 11 cũ, TP.HCM, một buổi sáng tháng 10.2026, bà Hai (70 tuổi, quê Lâm Đồng) ngồi bên "quầy" vé số nhỏ của mình. Gần 4 năm trước, bà rời quê đến thành phố này, chọn nghề bán vé số dạo để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Từ xấp vé ban đầu khoảng 100 tờ, nhờ cần mẫn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bà nâng số lượng lên 300 tờ mỗi ngày. Nếu bán hết, bà lãi 300.000 đồng, dùng để trả tiền trọ, ăn uống và gửi về quê cho chồng, cho cháu.

Thế nhưng, hành trình mưu sinh ấy không chỉ có những bước chân mỏi mệt mà còn cả những lần bị lừa. Có người giả vờ mua vé, cầm xấp vé lựa tới lựa lui rồi bất ngờ phóng xe đi mất, khiến bà thiệt hại tiền vốn.

"Người ta chạy xe máy vô hỏi mua, cầm xấp vé số lên lựa tới lựa lui rồi phóng ga đi luôn", bà Hai nhớ lại.

Do đôi chân đau nhức khớp, không thể làm việc nặng nhọc, bà vẫn bám lấy nghề bán vé số để tự lo cho mình, đỡ phần nào gánh nặng cho con cái. Nhưng đại lý nơi bà lấy vé không nhận lại số vé bán không hết. Những ngày mưa gió, khách thưa vắng, bà lại phải tìm cách bán hết số vé còn tồn trước giờ xổ.

Bà thường nhờ khách quen mua giúp. Có người chưa có tiền, bà cho nợ, hẹn hôm sau trả. Với bà, bán chịu đôi khi còn dễ chịu hơn giữ lại những tờ vé không bán được, bởi ngày hôm sau vẫn cần tiền ăn uống và mua vé mới để tiếp tục công việc.

"Nhiều khách quen, tôi biết địa chỉ nhà họ thì tôi ghé nhờ người ta mua giúp những hôm ế ẩm, gần đến giờ xổ. Nếu họ chưa có tiền, tôi cho họ nợ rồi mai lấy", bà Hai kể.

"Ôm vé thì mất vốn, ôm 1 - 2 tờ thì còn được nhưng có những ngày mưa gió bán ế, chân cẳng đau nhức tôi đi không nổi mà phải ôm cả chục tờ thì mai lấy gì chi tiêu", bà nói, giọng run run.

Người nghèo bán vé số dạo ở TP.HCM thành 'con nợ' bi đát- Ảnh 5.

Theo bà Hai, thà bán nợ cho khách còn hơn là phải ôm vé ế

ẢNH: DƯƠNG TRANG

TP.HCM mùa mưa khiến cuộc mưu sinh vốn nhọc nhằn càng thêm chông chênh. Khi đường phố ngập nước, người đi đường vội vã tìm chỗ trú mưa, những người bán vé số vẫn cố tìm khách, giữ cho xấp vé khô ráo và mong bán được càng nhiều càng tốt. Nhưng có những ngày, dù đã đi đến mỏi nhừ đôi chân, số vé còn lại vẫn nằm nguyên trong tay.

Với họ, một tờ vé không bán được không chỉ là món hàng tồn, mà còn là phần tiền vốn chưa thể thu hồi, là bữa cơm ngày mai và khoản nợ có thể kéo dài thêm. Những cơn mưa rồi sẽ tạnh, nhưng hành trình mưu sinh của những phận đời ấy vẫn tiếp diễn.

Điều họ mong mỏi không phải sự ưu ái đặc biệt, mà là thêm một chút cảm thông, một cách chia sẻ rủi ro hợp tình hơn trong những ngày mưa gió. Bởi sau mỗi xấp vé số là một cuộc đời đang cố gắng tự nuôi sống mình; và với những người đã ở tuổi xế chiều, đôi khi chỉ cần không phải ôm thêm nợ sau một ngày cố gắng hết sức cũng đã là một sự nhẹ nhõm.

Đằng sau doanh thu khổng lồ hơn 155.500 tỉ đồng năm 2025 của 21 công ty xổ số kiến thiết miền Nam là thực trạng bấp bênh của hàng vạn lao động bán dạo tại TP.HCM. Trong khi các doanh nghiệp nộp ngân sách gần 52.000 tỉ đồng và ghi nhận mức chi tiếp khách đại lý lên tới hàng chục tỉ đồng, mắt xích yếu nhất trong chuỗi phân phối lại phải gánh chịu toàn bộ rủi ro thị trường. Chính sách siết chặt trả vé ế trong khoảng 4 năm trở lại đây khiến người bán dạo rơi vào bẫy nợ nần dai dẳng. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hường, 68 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì là minh chứng điển hình khi gánh khoản nợ đại lý 15 triệu đồng do mưa gió ế ẩm. Để duy trì kế sinh nhai, người phụ nữ gần 40 năm trong nghề buộc phải vay gối đầu vé mới mỗi ngày bất chấp tuổi già và bệnh tật. Sự bất cân xứng về trách nhiệm thương quyền đang đẩy tầng lớp yếu thế vào cảnh cùng quẫn tài chính. Cơ chế phân phối hiện hành gần như chuyển giao toàn bộ tổn thất hàng tồn sang người bán lẻ không có hợp đồng bảo hộ. Việc thiếu vắng giải pháp chia sẻ rủi ro từ hệ thống đại lý khiến giấc mơ thoát nghèo của những phận đời mưu sinh càng trở nên xa vời.
amung