Mình là nữ, 42 tuổi, chưa từng kết hôn. Không phải vì mình không tin vào tình cảm, mà đơn giản là mình chưa bao giờ nghĩ cứ yêu nhau thì nhất định phải kết hôn. Với mình, hôn nhân không phải là thứ để ràng buộc hai người ở lại với nhau. Điều giữ một mối quan hệ lâu dài, có lẽ vẫn là tình cảm, sự tự nguyện và cách hai người đối xử với nhau.
Nhiều năm qua mình khá bận rộn với công việc, những chuyến đi và cuộc sống của riêng mình. Mình cũng là người độc lập, quen với việc tự lo cho bản thân và không cảm thấy thiếu thốn khi sống một mình. Có lẽ đến một lúc nào đó, người ta vẫn mong có một người để cùng chia sẻ. Không phải để dựa dẫm, cũng không phải vì sợ cô đơn, chỉ là hai người có thể là chỗ dựa của nhau, nhưng vẫn tôn trọng cuộc sống và sự độc lập của mỗi người.
Mình từng nghĩ có lẽ sẽ không gặp được người như vậy, gần đây cũng gần như buông hy vọng. Nhưng đôi khi vẫn tự hỏi, biết đâu ở đâu đó có một người cũng mong tìm một mối quan hệ bình yên như mình. Mình viết ở đây không kỳ vọng mọi chuyện phải đi đến đâu. Có lẽ cứ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện, rồi từ từ tìm hiểu nhau. Nếu đủ đồng cảm, đủ tin tưởng và muốn ở bên nhau, những điều còn lại có thể đến một cách tự nhiên. Với mình, lớn hơn hay ít tuổi hơn một chút đều được.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê Hà
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả