Luật sư của Rui Pinto đang đề nghị nhà chức trách Bồ Đào Nha khôi phục chế độ bảo vệ nhân chứng cho thân chủ, sau khi ông được thông báo sẽ mất nơi ở bí mật từ ngày 10/10.
Pinto, người cung cấp các tài liệu Football Leaks dẫn tới cuộc điều tra Man City, sống tại một địa điểm không được tiết lộ từ năm 2020. Tuy nhiên, theo nhóm luật sư của anh, chương trình bảo vệ này sẽ bị chấm dứt vào tuần tới.
Rui Pinto, người bị bắt tại Budapest năm 2019 và được dẫn độ về Bồ Đào Nha, sẽ mất quy chế bảo vệ nhân chứng vào tuần tới. Ảnh: AFP
Quyết định được đưa ra đúng thời điểm nhạy cảm, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi ủy ban độc lập của Ngoại hạng Anh công bố phán quyết bất lợi với Man City.
Vụ điều tra Man City bắt đầu từ năm 2018, sau khi báo Đức Der Spiegel đăng loạt bài dựa trên tài liệu Football Leaks và cáo buộc CLB vi phạm các quy định tài chính.
Pinto được thông báo rằng chế độ bảo vệ sẽ kết thúc vào thứ Bảy 10/10, đồng nghĩa anh phải rời nơi ở bí mật và tự tìm chỗ ở mới chỉ trong vài ngày. "Tình hình của anh ấy hiện rất nghiêm trọng", nhóm luật sư Bồ Đào Nha và Pháp của Pinto tuyên bố.
Theo họ, nguy cơ đối với Pinto không chỉ mang tính giả định. Luật sư cho biết ông từng bị hành hung tại Lisbon hồi tháng 4 và các tài liệu do ông công bố liên quan tới nhiều nhân vật có quyền lực, nguồn lực tài chính lớn. "Nhiều vụ việc pháp lý bắt nguồn từ những tiết lộ của ông ấy vẫn đang tiếp diễn, thể hiện rõ qua phán quyết mới đây của ủy ban độc lập Ngoại hạng Anh đối với Man City", tuyên bố có đoạn.
Nhóm luật sư cho rằng nếu phải rời nơi ở được bảo vệ, Pinto sẽ dễ bị tổn thương hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2020. Họ cũng nhấn mạnh sự hợp tác của Pinto với cơ quan chức năng và vai trò của anh trong việc thúc đẩy "tính minh bạch và liêm chính trong bóng đá" là cơ sở để tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt.
Nhóm pháp lý sẽ kháng nghị quyết định này. Tuy nhiên, sau khi liên hệ Bộ Tư pháp Bồ Đào Nha hôm 7/10, họ cho biết chưa nhận được phản hồi.
Các luật sư yêu cầu công bố toàn bộ đánh giá rủi ro liên quan tới Pinto, đồng thời bảo đảm thân chủ được trình bày quan điểm trước khi chế độ bảo vệ bị chấm dứt.
Họ gọi cách thức ra quyết định này là "không tôn trọng pháp quyền" và thậm chí mô tả nó là "một hành vi khủng bố nhà nước". Đây là quan điểm của nhóm luật sư và chưa có phản hồi tương ứng từ phía chính quyền Bồ Đào Nha trong bài báo gốc.
Hứa công bố thông tin quan trọng
Pinto cũng thông báo sẽ có một "tuyên bố rất quan trọng" vào lúc 19h ngày 2/10 giờ London, trùng với thời hạn kháng cáo của Man City. Tuy nhiên, Man City đã nộp đơn kháng cáo từ 19h ngày 1/10, một ngày trước thời hạn. CLB tiếp tục phủ nhận các cáo buộc và cho rằng phán quyết có những sai sót nghiêm trọng về pháp lý, nguyên tắc và các tình tiết thực tế.
Man City từ lâu cho rằng những tài liệu Football Leaks được sử dụng chống lại họ là các tài liệu bị "hack hoặc đánh cắp" và bị đặt ra ngoài bối cảnh. Khi các cáo buộc chi tiết nhằm vào Man City xuất hiện năm 2018, bản thân Pinto cũng đang đối mặt hàng loạt cáo buộc hình sự tại Bồ Đào Nha.
Trước đó, anh sống tại Hungary, rồi bị dẫn độ về Bồ Đào Nha tháng 3/2019 để đối mặt 147 cáo buộc, gồm gian lận máy tính, âm mưu tống tiền và xâm phạm bí mật thư tín. Pinto tự mô tả mình là "người tố giác", phủ nhận hành vi sai trái và cho rằng mục tiêu của anh là phơi bày những vấn đề tiêu cực trong bóng đá.
Tuy nhiên, Nelio Lucas, đại diện quỹ đầu tư Doyen Sports, cáo buộc Football Leaks từng đề nghị quỹ trả từ 500.000 đến 1 triệu euro để đổi lấy việc ngừng công bố tài liệu.
Pinto nói chỉ "chơi trò tâm lý" với phía Doyen và chưa từng nhận tiền. Anh sau đó bị giam hơn một năm, rồi được chuyển sang quản thúc tại gia trong thời gian chờ xét xử ở Lisbon. Những người ủng hộ Pinto cho rằng giới chức Bồ Đào Nha tập trung truy tố anh thay vì điều tra các bí mật tài chính mà anh công bố.
Tuy nhiên, thẩm phán Margarida Alves kết luận quyền tự do cung cấp thông tin không thể đứng trên quyền riêng tư, đồng thời cho rằng hành vi tìm cách lấy tiền từ Doyen Sports đã được "xác lập rõ ràng".
Pinto bị kết tội năm 2023 và nhận án tù bốn năm nhưng được hưởng án treo. Ảnh: AFP
Tháng 9/2023, Pinto bị kết tội với 5 cáo buộc truy cập trái phép hệ thống máy tính, ba cáo buộc xâm phạm thư tín và một cáo buộc âm mưu tống tiền Doyen Sports. Anh nhận án bốn năm tù treo và sau đó sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát tại một địa điểm bí mật.
Tháng 4 năm nay, Pinto được tuyên trắng án đối với 241 cáo buộc trong một vụ xét xử khác tại Bồ Đào Nha, sau khi tòa cho rằng các cáo buộc này không hợp lệ.
Sau phán quyết mới nhất của Ngoại hạng Anh với Man City, Pinto cho rằng tuyên bố của giải đấu đã "xác nhận một cách rõ ràng" tính xác thực của những gì Football Leaks từng công bố.
Hồng Duy (theo Telegraph)