Bỏ qua điều hướng

Người Ukraine ám ảnh về vụ nổ kho đạn liên hoàn như "nham thạch núi lửa"

Người Ukraine ám ảnh về vụ nổ kho đạn liên hoàn như "nham thạch núi lửa"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau khi Nga tập kích vào một kho vũ khí ở gần Kiev, Ukraine đã quyết định mở cuộc điều tra hình sự nhằm xác định người phải chịu trách nhiệm vì trữ đạn dược tại khu dân cư.

Người Ukraine ám ảnh về vụ nổ kho đạn liên hoàn như nham thạch núi lửa - 1

Một nhà kho bốc cháy sau vụ tập kích (Ảnh: Kyiv Independent).

Nổ liên hoàn như "nham thạch núi lửa"

Ít nhất 38 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một cuộc tập kích của Nga nhằm vào kho vũ khí ở Kiev hôm 28/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 30/8.

Theo ông Zelensky, công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được tiến hành và còn 4 người mất tích. Các lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp tiếp tục làm việc tại hiện trường, phát hiện và vô hiệu hóa những vật nổ.

Khoảng 20h10 ngày 28/8 theo giờ địa phương, UAV Nga đánh trúng một cơ sở tại làng Myla, cách Kiev khoảng 5km về phía tây, gây ra một đám cháy lớn, sau đó là hàng loạt vụ nổ thứ cấp, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho hay. 

Ông Zelensky nói rằng Nga ban đầu tập kích nhằm vào một kho đạn dược quân sự của Ukraine, gây ra chuỗi vụ nổ liên quan đến đạn pháo, mìn, các loại đạn dược khác và UAV.

“Tôi đang ở nhà, nói chuyện với các con qua cuộc gọi video thì nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Tôi nghĩ có thể ai đó cần giúp đỡ vì trước đây tôi từng làm việc ở khu vực đó. Tôi thay quần áo, khóa cửa rồi chạy đi. Tôi mới chạy được khoảng 100m thì một tiếng nổ cực lớn khác vang lên", cư dân địa phương Stefania Torska nói với Kyiv Independent.

“Sau đó, cháu trai tôi mô tả cảnh tượng trông giống như dung nham núi lửa, chỉ toàn lửa, một khối lửa khổng lồ bốc cao lên trời. Tôi nhận ra rằng nếu cứ đứng đó, nó sẽ đổ xuống người tôi và tôi sẽ bị thiêu sống. Tôi bắt đầu chạy. Tôi không biết làm sao mình có thể chạy nhanh đến vậy, nhưng ngọn lửa chỉ đuổi kịp tôi khi tôi gần tới cổng nhà", bà cho biết.

Tymur Tkachenko, Thống đốc tỉnh Kiev, cho biết Taras Didych, người đứng đầu cộng đồng Dmytrivka, trong đó có làng Myla, đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Nataliia Kuznietsova, bác sĩ thú y tại một phòng khám ở Myla, cho biết bà đang làm việc thì cuộc tấn công xảy ra. Đội ngũ của bà đang chuẩn bị tiến hành một ca phẫu thuật khẩn cấp thì những tiếng nổ đầu tiên vang lên, buộc họ phải chạy xuống hầm trú ẩn trong khuôn viên cơ sở.

“Tường bắt đầu rung chuyển và gạch lát bắt đầu rơi xuống. Khi các vụ nổ ngày càng dữ dội, cửa sổ cũng bắt đầu bị thổi tung”, bà Kuznietsova nói.

“Ngay cả sau khi cảnh báo không kích được dỡ bỏ, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng nổ vài phút một lần và cảm nhận được tòa nhà rung chuyển. Khi đó chúng tôi nhận ra có lẽ đang xảy ra một vụ nổ lớn ở đâu đó gần đây. Hóa ra có một kho đạn dược ở bên kia đường”, bà cho biết.

Tetiana Biletska, một chủ doanh nghiệp địa phương, đang ở bên ngoài thì chứng kiến vụ tấn công cách đó 2km.

“Chúng tôi lập tức chạy về nhà. Khi vừa đến nơi thì vụ nổ lớn đầu tiên xảy ra và một đám mây hình nấm bốc lên trời”, bà nói với Kyiv Independent.

“Chúng tôi sợ ra ngoài vì ban đầu các vụ nổ xảy ra cứ 20-30 giây một lần, sau đó gần như mỗi giây một lần. Có vụ nhỏ hơn, có vụ lớn hơn. Có lúc tai tôi thậm chí còn ù lên”, bà kể.

Biletska cho biết bà gần như đi ngang qua những nhà kho nơi xảy ra vụ nổ mỗi ngày nhưng không biết đạn dược được cất giữ tại đó.

Bà nói mình vẫn bị sốc vì những gì xảy ra cũng như tin ông Didych, người đứng đầu cộng đồng Dmytrivka, thiệt mạng.

Ít nhất 130 tòa nhà dân cư bị hư hại sau hàng loạt vụ nổ. “Chúng tôi tiếp tục nghe thấy tiếng nổ cho đến sáng. Hiện giờ vẫn còn nghe thấy, nhưng ban đêm thì cực kỳ lớn. Nó giống như một trận mưa kim loại thực sự. Thật kinh hoàng”, cư dân địa phương Maryna Bondarenko nói.

Ukraine truy cứu trách nhiệm tới cùng

Ông Zelensky cho biết đã nhận báo cáo từ Thủ tướng Serhii Koretskyi và Bộ trưởng Nội vụ Vyhivskyi về vụ việc, đồng thời nhấn mạnh những người “để chuyện này xảy ra phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình”.

“Có những quy định: đạn dược không được lưu trữ gần nhà dân hoặc các tòa nhà dân cư khác. Chắc chắn sẽ có những kết luận thích đáng”, ông Zelensky nói.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã mở vụ án hình sự về vụ việc. Thủ tướng Koretskyi cũng yêu cầu những người chịu trách nhiệm về sự việc phải bị xử lý, đồng thời kêu gọi nhanh chóng điều tra và “trừng phạt nghiêm khắc” những người có lỗi. Ông gọi đây là "sự cẩu thả mang tính hình sự" và những người đứng sau việc này phải chịu trách nhiệm, bị trừng phạt nghiêm khắc và không có ngoại lệ.

Ngày 29/8, ông Koretskyi cho biết chính phủ sẽ trích ngân sách dự phòng để hỗ trợ và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch nổ liên hoàn.

Luật Ukraine nghiêm cấm đặt các cơ sở lưu trữ đạn dược quân sự hoặc công nghiệp trong thành phố hoặc gần khu dân cư.

Trước đó, vụ tấn công khác của Nga nhằm vào làng Vyshneve ở tỉnh Kiev ngày 6/7 đã cho thấy những dấu hiệu vi phạm các quy định này.

Vụ tấn công Vyshneve gây ra hàng loạt các vụ nổ tại một cơ sở lưu trữ đạn dược thuộc một công ty nằm trong tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Ukroboronprom, khiến 8 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Ukroboronprom sau đó tuyên bố đã sa thải 2 quản lý và một số quan chức khác đã làm sai quy định dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. 

Theo dòng thời sự trên Dân Trí, diễn biến liên quan đến "Người Ukraine ám ảnh về vụ nổ..." đang được nhiều bên theo dõi sát sao. Theo đó, bài viết làm rõ các khía cạnh sau khi nga tập kích vào, qua đó phân tích nguyên nhân cùng hệ quả thực tế liên quan. Hệ thống sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật kịp thời các tình tiết tiếp theo đến quý độc giả.