Nguyên nhân vụ bé gái 11 tháng tuổi mất tích, bất ngờ địa điểm phát hiện
Nguồn ảnh: VietnamNet
Sau 2 ngày mất tích, bé gái 11 tháng tuổi ở xã Vĩnh Xương (An Giang) được tìm thấy tại một nhà trọ ở phường Châu Đốc, cách nơi ở khoảng 30km. Người đưa bé đi là một đôi nam nữ.
Tối 9/9, trao đổi với VietNamNet, đại diện UBND xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương phối hợp Công an xã Vĩnh Xương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã tìm thấy bé gái Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi) sau 2 ngày mất tích.
Cháu bé được tìm thấy tại một nhà trọ ở phường Châu Đốc, cùng một đôi nam nữ. Địa điểm này cách nơi cháu bé sinh sống khoảng 30km.
Công an bàn giao bé gái cho gia đình. Ảnh: CACC
Theo cơ quan chức năng, đôi nam nữ được xác định là những người đã bế cháu Thư rời khỏi sạp quần áo từ thiện ven quốc lộ 80B vào trưa 7/9.
Làm việc với công an, đôi nam nữ cho biết trưa 7/9, khi đến sạp quần áo từ thiện, họ nhìn thấy cháu Thư đang bò dưới nền đất.
Trước đó, hai người từng hỏi mẹ cháu bé xin nuôi nhưng không được đồng ý. Sau khi người mẹ rời đi, họ thấy cháu bò một mình nên bế lên và chở đi tìm mẹ nhưng không gặp.
Theo lời khai ban đầu, do không có con, muốn có con nuôi và thiếu hiểu biết pháp luật, đôi nam nữ đã đưa cháu bé về phòng trọ chăm sóc.
Sau khi thấy thông tin chính quyền và mạng xã hội đăng tải việc tìm kiếm cháu Thư, đôi nam nữ đã đến công an trình báo.
Chiều tối 9/9, lực lượng chức năng bàn giao cháu Thư trong tình trạng sức khỏe bình thường cho gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo (SN 1995, ngụ ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), mẹ ruột cháu bé.
Sau khi con được trở về an toàn, chị Hảo viết thư cảm ơn lực lượng công an, cơ quan chức năng và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm.
Trong thư, chị Hảo cho biết Công an xã Vĩnh Xương đã nhiệt tình tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng tìm kiếm và sau hai ngày đã đưa con gái trở về an toàn.
Trước đó, ngày 7/9, Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận tin báo của chị Hảo về việc con gái 11 tháng tuổi mất tích tại ấp Phú Lộc.
Theo thông tin ban đầu, chị Hảo để cháu Thư bò dưới đất tại một sạp quần áo cũ rồi rời đi. Sau đó, một phụ nữ đi cùng một người đàn ông đã bế cháu lên xe máy, di chuyển theo hướng Vĩnh Xương - Tân Châu.
Công an đã trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc tuyến đường nghi vấn để truy tìm cháu bé.
Sau hai ngày mất tích, bé gái Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi, đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại một phòng trọ ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thông tin được đại diện UBND xã Vĩnh Xương trao đổi với VietNamNet vào tối 9/9, sau quá trình phối hợp giữa công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ. Nơi phát hiện cháu bé cách nơi sinh sống khoảng 30km, bên trong có một đôi nam nữ đang chăm sóc cháu trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng.
Theo cơ quan công an, đôi nam nữ này chính là những người đã bế bé Thư rời khỏi sạp quần áo từ thiện ven quốc lộ 80B vào trưa 7/9. Khi đến sạp quần áo, họ nhìn thấy cháu bé đang bò một mình dưới nền đất, trong lúc người mẹ không có mặt ở khu vực đó. Trước đây, đôi nam nữ từng hỏi mẹ cháu bé về việc xin nuôi nhưng không nhận được sự đồng ý, theo nội dung làm việc ban đầu với công an.
Sau khi thấy người mẹ rời đi, họ bế cháu lên xe máy, với ý định chở đi tìm mẹ nhưng không gặp được người thân của cháu. Lời khai ban đầu cho thấy đôi nam nữ không có con, mong muốn có con nuôi, đồng thời thiếu hiểu biết pháp luật nên đưa cháu về phòng trọ chăm sóc. Khi thông tin chính quyền và người dân đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, họ biết cháu bé đang được tìm kiếm và quyết định đến công an trình báo.
Chi tiết này giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xác định địa điểm cháu Thư đang ở, kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài hai ngày. Chiều tối 9/9, lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh tình hình và xác định bé gái đang ở cùng đôi nam nữ tại phòng trọ thuộc phường Châu Đốc. Cháu Thư sau đó được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe bình thường, theo thông tin từ chính quyền xã Vĩnh Xương được VietNamNet đăng tải.
Người đón con là chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo, sinh năm 1995, ngụ tại ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi con gái trở về an toàn, chị Hảo viết thư cảm ơn lực lượng công an, các cơ quan chức năng và người dân đã hỗ trợ gia đình. Trong thư, người mẹ nhắc đến việc Công an xã Vĩnh Xương đã tiếp nhận tin báo, phối hợp nhiều lực lượng và khẩn trương tổ chức tìm kiếm.
Chị Hảo cho biết sau hai ngày, các lực lượng đã đưa con gái trở về, giúp gia đình vượt qua những giờ phút đặc biệt lo lắng và căng thẳng. Vụ việc bắt đầu từ ngày 7/9, khi Công an xã Vĩnh Xương tiếp nhận tin báo của chị Hảo về việc con gái 11 tháng tuổi mất tích tại ấp Phú Lộc. Theo thông tin ban đầu, chị Hảo để bé Thư bò dưới nền đất tại một sạp quần áo cũ, rồi rời khỏi khu vực trước khi phát hiện con không còn ở đó.
Sau đó, một phụ nữ đi cùng một người đàn ông đã bế cháu bé lên xe máy và di chuyển theo hướng Vĩnh Xương đến Tân Châu. Nhận tin báo, công an nhanh chóng trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời kiểm tra hình ảnh dọc tuyến đường được cho là có liên quan. Các dấu vết từ camera cùng thông tin do người dân cung cấp giúp lực lượng chức năng mở rộng hướng xác minh, truy tìm cháu bé và những người đi cùng.
Địa điểm phát hiện bất ngờ tại phường Châu Đốc cho thấy hành trình của cháu đã vượt khỏi khu vực xảy ra vụ việc khoảng 30km. Sau khi hoàn tất việc xác minh ban đầu, công an bàn giao bé Thư cho gia đình, còn những tình tiết liên quan tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Sự việc một lần nữa nhắc các gia đình cần đặc biệt chú ý trẻ nhỏ tại nơi công cộng, đồng thời không tự ý đưa trẻ đi khi chưa có sự đồng ý của người thân.