Sáng 3/10, đại diện gia đình cho biết ông qua khỏi giai đoạn nguy hiểm sau khi được bác sĩ bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM mổ đặt hai stent tim. Hiện ông tiếp tục nằm viện, theo dõi thêm sức khỏe. Vợ chồng ông không có con, sống cùng chị gái và cả nhà đều cao tuổi, do đó, một số học trò thay phiên chăm sóc ông ở bệnh viện.
Trên giường bệnh, nhà văn cho biết rạng sáng 2/10, ông được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau tim đột ngột. Do ảnh hưởng của trận mưa trắng trời ở TP HCM, căn nhà nhỏ của ông tại đường Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, vốn nền thấp hơn mặt đường, bị nước tràn vào gây ngập ngang đầu gối.
Lo lắng cho hàng nghìn cuốn sách tích lũy qua nhiều năm cùng đồ đạc gia đình bị hư hỏng, Nhật Chiêu lên xuống cầu thang để sắp soạn, kê nâng vật dụng.
"Khi bước xuống cầu thang, tôi nhận ra lồng ngực đau thắt dữ dội, chỉ kịp kêu thất thanh để người nhà nghe thấy", nhà văn nói. Ông cho rằng bản thân may mắn khi được đưa vào bệnh viện kịp thời trong khung giờ vàng của tình trạng nhồi máu cơ tim.
Một ngày trước, Nhật Chiêu vừa dự hội thảo về văn học, nghệ thuật trong thời đại công nghệ số tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Theo kế hoạch, ngày 3/10, ông có bài diễn thuyết tiếp tục về chủ đề này trước hàng trăm tân sinh viên của Đại học Quốc gia TP HCM.
"Tôi rất quan tâm tìm hiểu về tác động của AI trong văn học, nghệ thuật và muốn thảo luận với các bạn trẻ về chủ đề này. Nhưng tôi buồn vì bệnh đột ngột. Trang Tử từng có câu 'Hữu cơ giới giả tất hữu cơ sự/Hữu cơ sự giả tất hữu cơ tâm'. Ngẫm nghĩ có thể thấy câu của Trang Tử từ xưa vốn đã nhắc con người vào việc nếu quá nô lệ cho máy móc, tâm hồn con người rồi cũng thành máy móc", Nhật Chiêu nói.
Nhà văn Nhật Chiêu trong bức ảnh chụp năm 2017. Gia tài lớn của ông là khoảng 10.000 quyển sách được ông tích lũy qua nhiều năm. Ảnh: Thoại Hà
Nhà văn Nhật Chiêu tên đầy đủ là Phan Nhật Chiêu, sinh năm 1951 tại TP HCM. Hơn 40 năm giảng dạy, nghiên cứu văn học và sáng tác văn chương, gia tài lớn nhất của ông là khoảng 10.000 cuốn sách. Ông xem sách là tri kỷ, là thầy giúp ông tự học để có vốn kiến thức về văn chương Đông Tây kim cổ. Sách dẫn đường ông trở thành người truyền tải kiến thức cho nhiều thế hệ học trò.
Từ sau năm 1975, Nhật Chiêu gắn bó việc dạy văn ở trường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) trước khi là giảng viên của Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn thành phố. Lúc đó, giáo sư Nguyễn Lộc - trưởng khoa Văn của đại học này - đã mời Nhật Chiêu về trường khi biết tên tuổi ông qua nhiều bài nghiên cứu văn học thế giới.
Hơn 20 năm dưới mái trường Nhân văn, Nhật Chiêu đã đào tạo, giảng dạy nhiều lớp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành văn chương trong và ngoài nước. Ông còn được nhiều độc giả yêu mến trong vai trò một dịch giả, nhà nghiên cứu văn học, văn hóa Phật giáo. Ông dành thời gian xây dựng giáo trình cho sinh viên các môn văn học Nhật, Trung Cận Đông, Phương Đông với nhiều đầu sách được tái bản nhiều lần như: Ba nghìn thế giới thơm (biên khảo), Những kiệt tác văn chương thế giới (viết chung), Basho và thơ Haiku (biên khảo), Nhật Bản trong chiếc gương soi (biên khảo), Đại cương văn hoá phương Đông (viết chung).
Nhật Chiêu còn dành tình yêu cho thi ca, ra mắt nhiều ấn phẩm như: Tôi là một kẻ khác, Người về với Như. Tập thơ gần nhất của ông phát hành đầu năm nay có tên Nghìn nghi lễ tình (NXB Phụ nữ Việt Nam và Phanbook ấn hành). Ông lập trang facebook riêng để chia sẻ nhiều sáng tác với độc giả.
Thoại Hà