Bỏ qua điều hướng

Nhà xác chật cứng vì lũ quét, Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể

Nhà xác chật cứng vì lũ quét, Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Thảm họa lũ quét đang khiến Nepal đối mặt với thách thức khổng lồ trong việc cứu hộ, nhận dạng thi thể nạn nhân.

Nhà xác chật cứng vì lũ quét, Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể - 1

Người dân Nepal cố gắng nhặt nhạnh những tài sản cuối cùng sau trận lũ thảm khốc (Ảnh: Guardian).

Nhà xác quá tải

Kể từ khi trận lũ chết người cuồn cuộn lao qua các thung lũng Himalaya ở Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) tuần trước, hàng trăm thi thể đã được tìm thấy và vẫn tiếp tục được kéo lên từ lớp bùn đặc quánh như nhựa đường bao phủ mọi thứ sau khi nước lũ rút. Đến ngày 31/8, số người thiệt mạng đã tăng lên 903 trong khi hơn 4.200 người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Các nhà xác ở Nepal đã chẳng còn chỗ. Giới chức cho biết họ đang bị quá sức trước nhiệm vụ nhận dạng các nạn nhân khi nhiều người bị biến dạng đến mức không thể nhận diện và được tìm thấy cách xa nhà hàng chục, thậm chí hàng trăm km.

Khi các địa điểm có thể bảo quản thi thể an toàn dần cạn kiệt, những cuộc chôn cất tập thể đã bắt đầu tại huyện Bharatpur.

Nhà xác chật cứng vì lũ quét, Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể - 2

Mộ tập thể của các nạn nhân (Ảnh: Reuters).

Các thi thể được lấy mẫu ADN rồi gắn thẻ và mã số vị trí, bọc trong túi nhựa trước khi chôn cất. Cảnh sát cho biết, hy vọng là cuối cùng những thi thể này sẽ được người thân nhận dạng thông qua ADN và được đưa đi để tổ chức tang lễ theo đúng nghi thức.

Tại Chitwan, cách khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ quét và sạt lở khoảng 160km về phía hạ lưu, hơn 250 thi thể đã trôi dạt vào các bờ sông. Tuy nhiên, tình trạng biến dạng nghiêm trọng khiến chỉ 9 thi thể được nhận dạng thành công. Nhiều thi thể giờ đây sẽ được chôn, ít nhất là tạm thời, trong khu rừng ở rìa thành phố.

Trong nỗ lực đẩy nhanh quá trình nhận dạng, giới chức địa phương đã buộc áp dụng một biện pháp tình thế: yêu cầu người dân xem ảnh các thi thể và tìm kiếm những đặc điểm có thể nhận dạng như vòng cổ, nhẫn cưới, hình xăm hay vết sẹo.

Ảnh các thi thể được tìm thấy đã được đưa vào các bản trình chiếu PowerPoint để thân nhân kiên nhẫn xem qua, đồng thời được đăng tải trên trang web của cảnh sát Nepal. Bên ngoài nhà xác ở thủ đô Kathmandu, ảnh những người thiệt mạng bên trong cũng được dán lên các bức tường.

Tuy nhiên, khi số lượng người mất tích liên tục gia tăng, đây là nhiệm vụ khổng lồ. Nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi toàn bộ ngôi làng bị xóa sổ trong lũ dữ, vẫn chưa thể tiếp cận nếu không có trực thăng quân đội.

Phát biểu hôm 30/8, Ngoại trưởng Amrit Bahadur Rai cho biết chính phủ Nepal đã đề nghị cung cấp hơn 1.000 tủ đông để bảo quản thi thể an toàn.

Cảnh tượng tàn phá thảm khốc

Nhà xác chật cứng vì lũ quét, Nepal cần thêm 1.000 tủ đông trữ thi thể - 3

Đường đi của trận lũ (Ảnh: Guardian).

Ngay cả tại những khu vực ở hạ lưu thung lũng, nơi bị lũ tàn phá nhưng vẫn có thể tiếp cận bằng đường bộ, các đội tìm kiếm cứu nạn vẫn gặp khó khăn trong việc tìm và đưa lên toàn bộ nạn nhân bị vùi dưới bùn.

Chiều 30/8, tại Devighat, thị trấn linh thiêng bên sông Trishuli bị lũ nhấn chìm trong đống đổ nát, các đội cảnh sát tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị đưa thêm một nạn nhân ra khỏi đống bùn đất của một ngôi nhà. Qua lớp bùn dày đặc, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là đôi chân của nạn nhân.

“Đây là công việc vô cùng khó khăn. Đến nay chúng tôi đã đưa được 10 thi thể ra khỏi đây, và có thể sẽ còn nhiều hơn nữa”, Amabadutta Bhatta, một cảnh sát cấp cao tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại thành phố, cho biết.

“Lũ đã phá hủy tầng một và tầng hai của hầu hết các ngôi nhà ở đây. Khi chúng tôi cuối cùng dọn sạch toàn bộ lớp bùn, có thể phải mất nhiều tháng, ai biết chúng tôi sẽ còn tìm thấy những gì", ông nói.

Những người sống sót sau trận lũ ở Devighat đang dần trở về để nhìn lại tàn tích của những ngôi nhà, nhiều căn đã hoàn toàn biến mất. Đứng bên phần còn lại của ngôi nhà chỉ còn vài khối bê tông và những thanh kim loại méo mó, Usha Nepali, 49 tuổi, bật khóc khi nhớ về nơi bà đã nuôi dạy 4 người con rồi đến 3 người cháu.

“Tôi đã dồn tất cả những gì mình có để xây ngôi nhà này, nên giờ tôi không biết phải đi đâu và làm gì. Không còn gì ngoài bộ quần áo trên người. Từ sau trận lũ, tôi thậm chí còn chưa thể thay quần áo. Làm sao chúng tôi có thể xây lại ngôi nhà này? Mảnh đất này không còn an toàn, nhưng đó là mảnh đất duy nhất chúng tôi có. Con sông đã cuốn đi tất cả", bà Nepali nói.

Giờ đây, việc sống cạnh sông Trishuli trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngày 30/8, dòng nước chảy xiết lại dâng lên mức nguy hiểm và lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân nhanh chóng di chuyển lên vùng cao. Nhiều người ở Devighat đang thu dọn những món đồ ít ỏi còn tìm thấy trong nhà, chuẩn bị rời đi và không bao giờ quay lại.

Jamuna Magar, 36 tuổi, cho biết gia đình chồng chị đã sống ở Devighat qua nhiều thế hệ. Chị chuyển đến đây sau khi kết hôn và từng mô tả nơi này là “một nơi vô cùng đẹp”.

Trong những phút sau khi nhận được cảnh báo lũ, chị chỉ kịp lấy vàng, không thể mang theo thứ gì khác. Đứng bên đống đổ nát của ngôi nhà, ôm can nhựa đựng dầu ăn duy nhất còn sót lại, chị nói không thể hình dung gia đình mình sẽ tiếp tục sống ở Devighat như thế nào.

“Trước đây chúng tôi từng trải qua lũ lụt, nhưng chưa bao giờ nghĩ một trận lũ như thế này có thể cuốn phăng cả ngôi nhà. Tất cả những gì chúng tôi sở hữu đều ở tầng trệt và giờ tất cả đã mất. Ngay cả chiếc tủ lạnh cũng bị nước cuốn đi. Tôi quá lo cho tính mạng của mình và các con nên không thể ở đây thêm nữa", chị nói.

Theo thông tin mới nhất từ Dân Trí, bài viết về "Nhà xác chật cứng vì lũ quét,..." đang nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả. Diễn biến sự việc phản ánh tình hình thảm họa lũ quét đang khiến, đồng thời mở ra nhiều vấn đề đáng quan tâm đối với cơ quan chức năng. Diễn biến mới nhất về vấn đề này đang được dư luận đặc biệt chú ý và kỳ vọng sớm có kết quả rõ ràng.