Bỏ qua điều hướng

Nhạc sĩ Phạm Tuyên 'vô địch' số lượng ca khúc viết về Tết Trung thu

Nhạc sĩ Phạm Tuyên 'vô địch' số lượng ca khúc viết về Tết Trung thu
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Chiếc đèn ông sao là bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên được thiếu nhi cả nước yêu thích và hát mỗi mùa Trung thu về.

Trăn trở của nhạc sĩ Phạm Tuyên: ‘Nay không còn ai viết bài mới cho thiếu nhi nữa’ - Ảnh 1.

Trong năm 1956, nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác liền hai ca khúc nhân dịp Tết Trung thu - Ảnh: GĐCC

Nhưng không phải ai cũng biết, Phạm Tuyên chính là nhạc sĩ có nhiều sáng tác nhất về ngày lễ này cho các em thiếu nhi.

Phạm Tuyên không chỉ có Chiếc đèn ông sao cho mùa Trung thu

Ngoài Chiếc đèn ông sao (viết năm 1956), nhạc sĩ còn sáng tác nhiều ca khúc khác về Tết Trung thu như: Vui Trung thu (1956), Trăng ơi t đâu đến (1973), Múa sư t tht là vui (1975), Rước đèn dưới trăng thu (1982), Hát múa dưới trăng thu (1982), Vui trăng (1987), Ch Hng và các em nh (1994), Hát múa dưới trăng (1994), Lên thăm chú Cui (1998)…

Trăn trở của nhạc sĩ Phạm Tuyên: ‘Nay không còn ai viết bài mới cho thiếu nhi nữa’ - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên năm nay 96 tuổi, được xem là một trong những cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam - Ảnh: GĐCC

Trong đó Trung thu năm 1956, khi đang dạy văn thể mỹ tại Khu học xá Trung ương (Nam Ninh, Trung Quốc), nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác hai bài Chiếc đèn ông saoVui Trung thu; song Chiếc đèn ông sao phổ biến hơn do được gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh và truyền đi khắp cả nước.

Chiếc đèn ông sao nổi tiếng đến nỗi mỗi dịp rằm tháng tám về, thiếu nhi cả nước lại hát vang: "Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh / Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời / Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh/Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi!".

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - kể trong các dịp mừng thọ hay sinh nhật của nhạc sĩ, mọi người thường hát Tùng rinh rinh tùng tùng rinh rinh trong bài hát này để thay cho bài Happy Birthday.

Trung thu năm 1973, ông phổ nhạc bài thơ Trăng ơi t đâu đến của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Có một chuyện vui liên quan đến bài hát này. Trong bài thơ gốc, nhà thơ viết: "Trăng ơi... từ đâu đến? / Hay từ một sân chơi / Trăng bay như quả bóng / Đứa nào đá lên trời". 

Tuy nhiên khi phổ nhạc, Phạm Tuyên đã sửa chữ "đứa" thành chữ "bạn". Chính nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng phải "nể" về tài dùng chữ của ông.

Trăn trở của nhạc sĩ Phạm Tuyên: ‘Nay không còn ai viết bài mới cho thiếu nhi nữa’ - Ảnh 4.

Một số ca khúc khác về Tết Trung thu của nhạc sĩ - Ảnh: GĐCC

Nghe Chiếc đèn ông sao - Video: Hà Nội Vi Vu

Lý do viết nhiều bài cho bầy trẻ nhỏ đêm Trung thu

Chị Phạm Hồng Tuyến chia sẻ với Tui Tr sau này tuổi cao và sức khỏe yếu, nhất là sau khi vợ mất, nhạc sĩ không còn sáng tác được nữa.

Trong những bản nhạc do nhạc sĩ tự tay chép và lưu trong tuyển tập của riêng mình, ở bài Múa hát dưới trăng, ông ghi đề từ là "bài hát của bầy trẻ nhỏ đêm Trung thu".

Đó là lý do mảng ca khúc thiếu nhi luôn được ông xem trọng và sáng tác rất nhiều. Điều này bắt nguồn từ một tình yêu thương vô hạn của ông dành cho các em nhỏ. "Vì số lượng các ca khúc viết riêng dịp Tết Trung thu cũng nhiều, nên gia đình từng có ý định sẽ làm một tuyển tập", chị thông tin.

Trăn trở của nhạc sĩ Phạm Tuyên: ‘Nay không còn ai viết bài mới cho thiếu nhi nữa’ - Ảnh 5.

Hình ảnh nhạc sĩ Phạm Tuyên trước khi xuất viện ngày 22-9 - Ảnh: GĐCC

Nhạc sĩ đã ra viện

Vài ngày qua, thông tin nhạc sĩ Phạm Tuyên - một trong những nhạc sĩ gạo cội của âm nhạc Việt Nam - nhập viện nhận được nhiều quan tâm của công chúng.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nhà báo Phạm Hồng Tuyến cho biết hiện sức khỏe của ông đã ổn định hơn. Hôm nay 22-9, ông đã được ra viện, về nhà tĩnh dưỡng. "Tươi tắn lắm", chị nói thêm.

Để lại bình luận dưới bài viết Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu trên báo Tuổi Trẻ ngày 21-9, độc giả chúc "mong ông khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi".

"Một thời trẻ con và tiểu học, lại ùa về cùng với các ca khúc của ông", "Ông sở hữu gia tài gần 700 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc thiếu nhi đi cùng năm tháng như Như có Bác trong ngày đại thắng, Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Cả tuần đều ngoan, Cô và mẹ, Trường cháu là trường mầm non"… là các chia sẻ khác.

Trăn trở của nhạc sĩ Phạm Tuyên: ‘Nay không còn ai viết bài mới cho thiếu nhi nữa’ - Ảnh 5.Nhạc sĩ Phạm Tuyên khóc trong vòng tay khán giả khi mừng sinh nhật tuổi 96

Nhà xuất bản Hội Nhà văn chưa khi nào đông người đến vậy, lại có phần không được trật tự cho lắm bởi ai cũng muốn lên để chụp hình cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam, người sở hữu số lượng sáng tác về Tết Trung thu phong phú bậc nhất dành cho thiếu nhi. Trong số đó, ca khúc "Chiếc đèn ông sao" ra đời năm 1956 tại Khu học xá Trung ương (Nam Ninh, Trung Quốc) đã trở thành giai điệu quen thuộc nối liền ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Tác phẩm không chỉ mang nhịp điệu rộn rã mà còn đi vào đời sống văn hóa đến mức thường được hát thay cho bài chúc mừng sinh nhật trong các dịp đặc biệt của gia đình ông. Bên cạnh kiệt tác này, ông còn chấp bút cho hàng loạt sáng tác Trung thu kéo dài qua nhiều thập kỷ như "Vui Trung thu", "Trăng ơi từ đâu đến", "Múa sư tử thật là vui" hay "Rước đèn dưới trăng thu". Điểm đặc sắc trong tư duy nghệ thuật của nhạc sĩ thể hiện qua sự tinh tế khi phổ nhạc bài thơ của Trần Đăng Khoa, nơi ông khéo léo đổi từ "đứa" thành "bạn" để tăng tính giáo dục và tình thân ái. Sự tỉ mỉ cùng tình yêu thương vô hạn dành cho bầy trẻ nhỏ là chất liệu xuyên suốt giúp mảng đề tài thiếu nhi của ông đạt tới chiều sâu cảm xúc. Theo chia sẻ từ con gái ông là nhà báo Phạm Hồng Tuyến, gia đình từng dự định làm một tuyển tập riêng cho các ca khúc Trung thu đồ sộ này. Sau thời gian điều trị và sức khỏe dần ổn định để xuất viện vào ngày 22 tháng 9, người nhạc sĩ 96 tuổi vẫn giữ trọn vị thế đặc biệt trong lòng công chúng. Những giai điệu rước đèn đi cùng năm tháng của ông tiếp tục là di sản âm nhạc vô giá, nuôi dưỡng tâm hồn thiếu nhi Việt Nam mỗi mùa rằm tháng Tám.