Bỏ qua điều hướng

Nhạc sĩ Sông Trà - tác giả 'Chiều sân ga' - qua đời

Nhạc sĩ Sông Trà - tác giả 'Chiều sân ga' - qua đời
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Nhạc sĩ Sông Trà - tác giả nhiều ca khúc bolero nổi tiếng - qua đời ở tuổi 87. Bộ ký họa ‘có tiền chưa chắc mua được’ của danh họa Tô Ngọc Vân Vì sao trải nghiệm văn hóa ngày càng hút khách? Nghịch lý 'Hộ linh tráng sĩ'

Nhạc sĩ Sông Trà (tên thật là Trần Hữu Châu) đã qua đời lúc 0h35 ngày 12/9, hưởng thọ 87 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, lễ động quan diễn ra lúc 11h ngày 14/9. Ông được an táng tại nghĩa trang Bình Dương.

Nhạc sĩ Hồng Sơn chia sẻ anh cùng ca sĩ Lý Dương đến nhà thăm nhạc sĩ Sông Trà vài ngày trước. Lúc này, nhạc sĩ Sông Trà rất yếu, không còn nhận ra đồng nghiệp.

1789200368709-1500303780218226893-1500303780218226893-h.jpg
Nhạc sĩ Sông Trà sáng tác nhiều bản bolero nổi tiếng.

Nhạc sĩ Sông Trà sinh năm 1940. Trước năm 1975, ông là giáo viên âm nhạc tại nhiều trường học ở Vũng Tàu. Giai đoạn này, ông có bút danh khác là Hoài Thu. Năm 1970, nhạc sĩ Sông Trà cùng các nghệ sĩ Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Thông Đạt sang Nhật Bản để biểu diễn nghệ thuật.

Sau năm 1975, ông thành lập Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định, tham gia vào công việc quản lý lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Cùng với nghệ sĩ Thanh Sơn, nhạc sĩ Sông Trà là người có công trong việc xây dựng các đoàn cải lương. Ông cũng là Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh (cũ) từ khóa 1 đến khóa 3.

468697768-10162487244332387-3722284700720874005-n.jpg
468521015-10162487244327387-545499653407586681-n.jpg
Ca sĩ Quang Lê thể hiện rất thành công ca khúc Cõi nhớ của nhạc sĩ Sông Trà.

Ông là tác giả, đồng tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Chiều sân ga, Cõi nhớ, Cõi đêm, Người đã như mơ (viết chung với Nguyễn Tùng), Hoa tím đợi chờ. Trong đó Chiều sân ga là một trong những nhạc phẩm được yêu thích nhất. Nhạc sĩ Sông Trà cũng có thời điểm tập trung sáng tác những ca khúc cho thiếu nhi.

Quê hương là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong nhiều sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà. Đó cũng là lý do ông chọn bút danh Sông Trà và gửi nỗi nhớ quê nhà vào nhiều sáng tác như Thương lắm Trà giang, Qua sông Trà Khúc mùa hạ, Tự tình quê hương.

Làng âm nhạc Việt Nam vừa nhận tin buồn khi nhạc sĩ Sông Trà, tên thật là Trần Hữu Châu, trút hơi thở cuối cùng vào lúc 0h35 ngày 12/9 ở tuổi 87. Lễ động quan của cố nhạc sĩ dự kiến diễn ra lúc 11h ngày 14/9, sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang tỉnh Bình Dương. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, sức khỏe ông suy giảm nghiêm trọng do tuổi cao sức yếu. Sinh năm 1940, nhạc sĩ Sông Trà từng là giáo viên âm nhạc tại Vũng Tàu với bút danh Hoài Thu trước khi tham gia chuyến lưu diễn nghệ thuật tại Nhật Bản năm 1970 cùng các nghệ sĩ Hoàng Thi Thơ và Phạm Duy. Sau năm 1975, ông sáng lập Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định, đồng thời đóng góp tích cực cho quản lý văn hóa và phát triển các đoàn cải lương. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, ông từng đảm nhiệm vai trò Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh từ khóa 1 đến khóa 3. Nhạc sĩ Sông Trà ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt bản bolero trữ tình như "Chiều sân ga", "Cõi nhớ", "Cõi đêm" và "Hoa tím đợi chờ". Bên cạnh dòng nhạc bolero cùng các ca khúc thiếu nhi, tình yêu quê hương luôn là nguồn cảm hứng chủ đạo xuyên suốt sự nghiệp của ông với những tác phẩm tiêu biểu như "Thương lắm Trà giang" hay "Qua sông Trà Khúc mùa hạ". Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương to lớn cho đồng nghiệp cùng đông đảo công chúng yêu nhạc Việt.