Nhặt được nữ trang vàng từ thùng rác, cụ bà giao nộp công an
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Một phụ nữ ở TPHCM trong lúc dọn nhà đã sơ suất bỏ nhiều nữ trang vàng vào thùng rác. May mắn, số tài sản trên được một cụ bà nhặt ve chai phát hiện và mang đến công an giao nộp nhằm trả lại tài sản cho chủ nhân. Nhặt được 5 chỉ vàng, hai nữ sinh trình báo công an Nhặt rùa hộp trán vàng quý ...
Ngày 9/9, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) cho biết vừa phối hợp trao trả số nữ trang bị thất lạc cho người dân, sau khi tài sản được một phụ nữ lớn tuổi làm nghề nhặt ve chai phát hiện và mang đến trình báo.
Công an phối hợp các bên trao trả tài sản cho người dân.
Trước đó, khoảng 9h30 ngày 8/9, bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948, ngụ khu phố 41, phường Hiệp Bình) trong lúc đi nhặt ve chai phát hiện một bao giấy. Kiểm tra bên trong, bà Mùi thấy nhiều hộp đựng nữ trang bằng vàng. Số tài sản gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, một lắc tay và mặt dây chuyền.
Số vàng bà Mùi nhặt được từ thùng rác.
Ngay sau khi phát hiện số nữ trang, bà Mùi chủ động mang đến Công an phường Hiệp Bình trình báo, đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh để trả lại cho người đánh mất.
Từ thông tin tiếp nhận, Công an phường Hiệp Bình tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu số tài sản là chị Trần Thị Thùy Vân (SN 1992, cùng ngụ khu phố 41).
Theo thông tin từ Công an phường Hiệp Bình, trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, chị Vân sơ suất bỏ nhầm số nữ trang trên vào thùng rác mà không biết. Sau khi được báo tin, chị Vân đã đến Công an phường Hiệp Bình nhận lại đầy đủ tài sản.
Sau khi nhận lại số tài sản, chị Vân gửi lời cảm ơn bà Mùi vì đã chủ động tìm cách trả lại tài sản, đồng thời cảm ơn lực lượng công an hỗ trợ xác minh.
Chính quyền địa phương, tổ dân phố thăm hỏi bà Mùi.
Theo Công an phường Hiệp Bình, hoàn cảnh gia đình bà Mùi còn nhiều khó khăn. Hằng ngày, bà đi nhặt ve chai nhưng khi phát hiện số tài sản có giá trị vẫn lập tức mang đến cơ quan công an tìm cách trả lại cho người đánh mất.
Để ghi nhận hành động của bà Mùi, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Tổ công tác 3 trong 1 khu phố 41 và chị Vân đến thăm hỏi, trao tặng bà phần quà gồm 10 triệu đồng và 10kg gạo.
Công an địa phương đánh giá việc làm của bà Mùi thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng.
Ngày 9/9, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM, cho biết vừa phối hợp trao trả số nữ trang vàng bị thất lạc cho người dân sau quá trình xác minh. Người phát hiện tài sản là bà Nguyễn Thị Mùi, sinh năm 1948, một phụ nữ lớn tuổi hằng ngày mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý bởi giữa lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà vẫn chọn cách giao nộp tài sản cho công an thay vì giữ lại.
Khoảng 9h30 ngày 8/9, trong lúc đi nhặt ve chai tại khu phố 41, phường Hiệp Bình, bà Mùi phát hiện một bao giấy nằm trong thùng rác. Kiểm tra bên trong bao, bà nhìn thấy nhiều hộp đựng nữ trang, sau đó nhận ra số tài sản này gồm nhiều món bằng vàng có giá trị. Số nữ trang được xác định gồm 15 chiếc nhẫn, hai dây chuyền, một lắc tay và một mặt dây chuyền.
Ngay sau khi phát hiện số tài sản, bà Mùi chủ động mang toàn bộ đến Công an phường Hiệp Bình để trình báo, đồng thời đề nghị hỗ trợ tìm người đánh mất. Hành động này thể hiện sự cẩn trọng của người phụ nữ lớn tuổi, bởi bà không biết chủ nhân là ai và cũng không có thông tin trực tiếp để liên hệ. Thay vì im lặng hoặc tự tìm cách xử lý, bà chọn nhờ lực lượng chức năng xác minh, bảo đảm tài sản được trả đúng người.
Tiếp nhận thông tin từ bà Mùi, Công an phường Hiệp Bình tiến hành xác minh nguồn gốc số nữ trang và rà soát những người có thể đã đánh mất tài sản. Qua quá trình làm việc, lực lượng công an xác định chủ sở hữu là chị Trần Thị Thùy Vân, sinh năm 1992, cùng ngụ tại khu phố 41. Việc xác minh giúp làm rõ nguyên nhân số vàng xuất hiện trong thùng rác, đồng thời nhanh chóng kết nối tài sản với người bị mất.
Theo thông tin từ Công an phường Hiệp Bình, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chị Vân đã sơ suất bỏ nhầm số nữ trang vào thùng rác mà không biết. Sự nhầm lẫn chỉ được phát hiện sau khi cơ quan công an liên hệ, khiến số tài sản tưởng như đã mất hoàn toàn bất ngờ được tìm thấy. Sau khi nhận tin báo, chị Vân đến Công an phường Hiệp Bình và nhận lại đầy đủ các món nữ trang.
Tại buổi trao trả, chị Vân gửi lời cảm ơn bà Mùi vì đã chủ động đưa tài sản đến cơ quan công an, tìm cách trả lại cho người đánh mất. Chị cũng cảm ơn lực lượng công an đã tiếp nhận trình báo, xác minh thông tin và hỗ trợ hoàn tất việc trao trả trong thời gian ngắn. Sự việc khép lại trọn vẹn nhờ một quyết định trung thực của người nhặt được cùng sự phối hợp trách nhiệm từ các bên.
Biết hoàn cảnh gia đình bà Mùi còn nhiều khó khăn, chính quyền địa phương và tổ dân phố đã đến thăm hỏi, động viên người phụ nữ nhặt ve chai. Công an phường Hiệp Bình phối hợp Tổ công tác 3 trong 1 khu phố 41 và chị Vân trao tặng bà phần quà gồm 10 triệu đồng cùng 10kg gạo. Món quà là lời ghi nhận thiết thực dành cho hành động đẹp, đồng thời giúp bà Mùi có thêm sự hỗ trợ trong cuộc sống hằng ngày.
Công an địa phương đánh giá việc làm của bà Mùi thể hiện rõ tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Câu chuyện cũng cho thấy một hành động tử tế, dù bắt đầu từ người đang mưu sinh trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn có thể tạo ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Theo nguồn tin Tiền Phong, việc bà Mùi giao nộp số nữ trang tiếp tục lan tỏa thông điệp rằng sự tử tế luôn đáng được trân trọng và ghi nhận.