Bỏ qua điều hướng

Nhiều người nhắc lại ký ức Covid-19 trước đêm Nghĩa tình Phương Nam

Nhiều người nhắc lại ký ức Covid-19 trước đêm Nghĩa tình Phương Nam
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Trước giờ chương trình 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' diễn ra tối 16.9, nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, gợi lại những câu chuyện mất người thân, xa gia đình trong đại dịch Covid-19.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút hôm nay ngày 16.9 tại công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.

Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của "Nghĩa tình Phương Nam" và đánh dấu chặng đường 5 năm chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Những tháng ngày không quên

Nhiều người nhắc lại ký ức Covid-19 trước đêm Nghĩa tình Phương Nam- Ảnh 1.

Gần 4 nghìn lượt tương tác với bài đăng về chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay trước giờ sự kiện diễn ra, những hình ảnh về chương trình cũng như buổi tổng duyệt được dân mạng chia sẻ nhiệt tình. Nhiều người cho rằng đây là chương trình lan tỏa yêu thương, sự sẻ chia và kỳ vọng những câu chuyện được kể sẽ để lại nhiều cảm xúc với người tham dự lẫn khán giả theo dõi.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng cho biết điều khiến họ xúc động không chỉ là một đêm nghệ thuật được chuẩn bị chỉn chu, mà còn là những câu chuyện phía sau chương trình.

Nhiều người để lại bình luận tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời trong đại dịch Covid-19, đồng thời chia sẻ những mất mát mà gia đình họ trải qua. Có người chia sẻ câu chuyện gia đình mình, có người nhắc đến người thân đã mất trong những ngày dịch bệnh. 

Đại dịch Covid-19 đã đi qua nhưng để lại những mất mát không thể bù đắp, trong đó có những đứa trẻ vĩnh viễn thiếu đi tình thương của cha, mẹ. Những ký ức về tháng ngày TP.HCM căng mình chống dịch cũng được gợi lại, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Những lời chia sẻ ấy khiến không khí trước đêm "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" trở nên đặc biệt hơn.

Nhiều người nhắc lại ký ức Covid-19 trước đêm Nghĩa tình Phương Nam- Ảnh 2.

Toàn cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tài khoản Linh Thủy viết: "Con tôi cũng mất do dịch Covid-19 vào ngày 15.9.2021, đó là nỗi đau lớn nhất đời tôi. Tôi muốn tham dự chương trình mà tiếc là không có vé". Ngay sau đó, một số tài khoản khác vào trả lời, cho biết chương trình mở cửa miễn phí, đồng thời nhắc mọi người nên đến sớm để thuận tiện di chuyển và ổn định chỗ ngồi.

Bạn Phượng 8X nhớ lại: "Nhìn những hình ảnh về chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" được chia sẻ, tôi lại nhớ về khoảng thời gian ấy. Thật may cả gia đình mình không ai mắc phải dù sống trong ổ dịch. Và vì dịch Covid-19 mà chồng mình ở tuyến đầu mỗi ngày phải chọc ngoáy mũi mấy lần, cả tháng về thăm vợ con được một lần, lúc đó con còn nhỏ, mình lại đang mang bầu. Anh về chỉ đứng ở cổng nhìn vợ con, con thì khóc thét đòi ba. Nhưng tất cả cũng qua và may mắn là chồng mình bình an…".

Bạn Thiên Phát bình luận: "Nhớ lại kỷ niệm không bao giờ quên, mình đã thoát khỏi cửa tử thần vì Covid-19. Mình mong muốn đất nước không có dịch bệnh để mọi người được sống trong bình yên, hạnh phúc". 

Cảm ơn những điểm tựa 

Ngoài ra, dân mạng cũng nhắc đến những người âm thầm đồng hành giúp người thân những người qua đời, trẻ em mồ côi do Covid-19 trong suốt chặng đường qua. 

Bạn Linh Nguyễn viết: "Những sự chung tay giúp đỡ của mọi người là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm những mất mát, đau thương mà gia đình nạn nhân Covid-19 phải trải qua. Xin được cảm ơn vì tất cả và chúc mọi người có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc".

Nhiều người nhắc lại ký ức Covid-19 trước đêm Nghĩa tình Phương Nam- Ảnh 3.

Những clip ngắn về chương trình cũng có hơn 11.000 lượt chia sẻ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nickname Thu Nguyễn bày tỏ: "Một chương trình ý nghĩa, hy vọng sẽ có nhiều người cùng chung tay để trở thành điểm tựa cho các con và gia đình những người mất vì dịch Covid-19".

Tài khoản Thanh Vương chia sẻ: "Xúc động khi nhớ lại những ngày tháng đó. Buồn kinh khủng nhưng cũng thấy yêu thương đất nước, con người Việt Nam hơn. Người dân đã chung tay, đùm bọc hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn, nguy khó. Thương lắm Việt Nam tôi ơi".

Theo thông báo từ ban tổ chức, giờ đón khách và check-in từ 19 giờ đến 19 giờ 30, ổn định vị trí từ 19 giờ 30 đến 20 giờ. Từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 40, chương trình được truyền hình trực tiếp.

Ban tổ chức cũng cho biết khách mời có thể ủng hộ trực tuyến thông qua danh sách các em nhỏ mồ côi và hướng dẫn tại website bảo trợ; hoặc ủng hộ qua tài khoản Báo Thanh Niên với nội dung "Ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Trước giờ chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 16.9 tại công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM, nhiều hình ảnh về sự kiện và buổi tổng duyệt đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Bài đăng liên quan chương trình thu hút gần 4 nghìn lượt tương tác, cho thấy ký ức về đại dịch Covid-19 vẫn có sức lay động mạnh mẽ trong cộng đồng. Chương trình do VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, tiếp nối mạch nguồn nhân ái của “Nghĩa tình Phương Nam”. Phía sau sự quan tâm dành cho một đêm nghệ thuật được chuẩn bị chỉn chu là những câu chuyện mất mát chưa thể nguôi ngoai. Nhiều người tưởng nhớ thân nhân qua đời vì Covid-19, nhắc lại những ngày TP.HCM căng mình chống dịch và khoảng thời gian gia đình phải chia cách. Đại dịch đã lùi xa, nhưng hậu quả vẫn hiện hữu trong cuộc sống của những trẻ em vĩnh viễn thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Tài khoản Linh Thủy chia sẻ con mình mất vì Covid-19 ngày 15.9.2021 và gọi đó là nỗi đau lớn nhất cuộc đời. Phượng 8X nhớ lại thời điểm chồng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, cả tháng chỉ về thăm nhà một lần và chỉ có thể đứng ngoài cổng nhìn vợ đang mang thai cùng con nhỏ. Thiên Phát kể mình từng thoát khỏi cửa tử vì Covid-19, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người được sống trong bình yên, không còn dịch bệnh. Những lời kể cá nhân đã đưa chương trình vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện nghệ thuật, trở thành không gian hồi tưởng và sẻ chia giữa những người từng trải qua biến cố chung. Việc một số tài khoản chủ động thông báo chương trình mở cửa miễn phí, hướng dẫn người muốn tham dự đến sớm cũng thể hiện tinh thần nâng đỡ lẫn nhau. Sau 5 năm đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19, “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục nhắc cộng đồng rằng sự quan tâm lâu dài mới là điểm tựa thiết thực cho những cuộc đời chịu tổn thương sau đại dịch.