Tiền Phong
•
Nhìn gần pho tượng người đàn ông tai to trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò
Một pho tượng gỗ cao khoảng 60cm, tạc hình người đàn ông tai lớn, có 3 chùm râu, mặc trang phục giống quan lại thời xưa vừa được phát hiện trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò, Nghệ An. Pho tượng người đàn ông tai to trôi dạt vào bãi biển Cửa Lò Điều kỳ bí trong khu vườn có hơn 200 pho tượng Độc đáo các pho...
Sáng 11/9, người dân tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An đã phát hiện một pho tượng gỗ có chiều cao khoảng 60cm dạt vào bờ và hướng mặt về phía đảo Lan Châu. Hiện vật đặc biệt này sau đó được di dời về bảo quản tại đền Cửa, thuộc địa bàn xã Đông Lộc nhằm đảm bảo an toàn. Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận địa phương bởi tạo hình độc đáo và nguồn gốc trôi dạt của pho tượng.
Qua quan sát ban đầu, pho tượng tạc hình một người đàn ông ngồi trên bục với đôi tai lớn, ba chùm râu cùng trang phục mang nét tương đồng với quan lại thời xưa. Nhân vật đội mũ trụ, hai tay cầm một vật giống khăn đặt trước ngực, trong khi phần miệng, cằm và tai vẫn giữ được lớp sơn phủ bên ngoài. Tuy nhiên, thời gian trôi dạt trên biển đã khiến bề mặt gỗ bị ngâm nước, bong tróc nghiêm trọng và các đường nét trên khuôn mặt trở nên khó nhận diện.
Trước tình trạng hư hại của hiện vật, anh Nguyễn Đình Hải, cư dân phường Cửa Lò, đã đưa pho tượng ra Hà Nội để tiến hành phục chế. Quá trình xử lý chuyên nghiệp dự kiến tiêu tốn chi phí khoảng 3 triệu đồng nhằm khắc phục các chi tiết bị xuống cấp. Việc phục chế được kỳ vọng sẽ giúp làm rõ nét chạm khắc và bảo vệ cấu trúc còn lại của pho tượng.
Đánh giá về nguồn gốc di vật, cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An nhận định đây có thể là đồ thờ cũ được thả trôi sông biển. Trong đời sống tín ngưỡng dân gian, người dân thường thực hiện hành vi này theo các quan niệm tâm linh nhất định khi dọn dẹp hoặc thay mới đồ thờ. Vì vậy, không loại trừ khả năng pho tượng xuất hiện tại Cửa Lò xuất phát từ thói quen thả trôi đồ cúng đã qua sử dụng.