Bỏ qua điều hướng

Nhóm Mắt Ngọc mong góp tiếng hát xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi

Nhóm Mắt Ngọc mong góp tiếng hát xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Ca sĩ Thúy Nga, thành viên nhóm Mắt Ngọc, cho biết cô xúc động khi đồng hành cùng chương trình 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời', đồng thời mong tiếng hát của mình có thể góp phần xoa dịu những mất mát mà các em nhỏ phải trải qua sau đại dịch.

Tối 15.9, các nghệ sĩ có mặt tại sân khấu để tổng duyệt chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026. 

Ca sĩ Thúy Nga, đại diện nhóm Mắt Ngọc, chia sẻ với Thanh Niên rằng cô cảm thấy bồi hồi và xúc động khi nhận được lời mời tham gia chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức.

Theo đại diện nhóm Mắt Ngọc, Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời mang đến một thông điệp ý nghĩa khi tiếp tục đồng hành, bảo trợ những trẻ em mồ côi. “Sau đại dịch Covid-19, có rất nhiều mất mát, đặc biệt là những em nhỏ mất đi cả cha lẫn mẹ. Đó là nỗi đau rất lớn. Mắt Ngọc mong rằng thông qua chương trình, nhóm có thể góp một phần sức lực nhỏ bé, mang lời ca tiếng hát đến để xoa dịu phần nào nỗi đau của các em”, cô bày tỏ.

Nhóm Mắt Ngọc mong góp tiếng hát xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi- Ảnh 1.

Nhóm Mắt Ngọc cùng ca sĩ Quốc Đại tại buổi tổng duyệt chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời

Ảnh: BTC

Ca sĩ Thúy Nga cũng kỳ vọng chương trình sẽ kết nối thêm nhiều tấm lòng, để các em có thêm sự đồng hành trên hành trình phía trước. “Qua chương trình, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều tấm lòng vàng cùng chung tay, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Mắt Ngọc mong thêm nhiều tấm lòng đồng hành cùng các em

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, theo Thúy Nga, sự động viên về tinh thần cũng có ý nghĩa đối với những em nhỏ chịu nhiều mất mát sau đại dịch. Trong chương trình lần này, nhóm Mắt Ngọc sẽ thể hiện ca khúc Sống như những đóa hoa cùng ca sĩ Quốc Đại và Quang Hà.

“Ngay từ tên bài hát, tôi đã cảm nhận được sự nhẹ nhàng, như một lời xoa dịu những nỗi đau trong cuộc sống. Tôi hy vọng ca khúc sẽ trở thành món quà gửi đến người thân của các nạn nhân Covid-19, đặc biệt là các em nhỏ, để phần nào giúp cuộc sống của các em trở nên nhẹ nhàng hơn và những tổn thương được xoa dịu”, Thúy Nga bày tỏ.

Từ những mất mát trong đại dịch, nữ ca sĩ cho biết cô cũng có nhiều thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống, đồng thời càng trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên gia đình.

Nhóm Mắt Ngọc mong góp tiếng hát xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi- Ảnh 2.

Đông đảo nghệ sĩ góp mặt tại chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời

Ảnh: BTC

“Sau đại dịch Covid-19, bản thân tôi càng trân trọng từng phút giây trong cuộc sống, đặc biệt là những khoảnh khắc được ở bên gia đình. Sau những giờ đi diễn hay hoàn thành công việc, tôi chỉ muốn trở về nhà, được ở cạnh người thân nhiều hơn”, cô nói.

Thúy Nga cho rằng đại dịch cũng là lời nhắc nhở mỗi người biết quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh khi còn có thể. “Bởi tôi nhận ra rằng, chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ta có thể mất đi người thân và không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Đó là một nỗi đau rất lớn. Tôi nghĩ mỗi người nên nhìn lại, sống chậm hơn, biết chia sẻ và quan tâm đến nhau nhiều hơn mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Có mặt tại buổi tổng duyệt, đứng trước không gian tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, Thúy Nga cho biết cô trải qua nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời...

“Hôm nay, chỉ mới đến chạy chương trình thôi mà tôi đã cảm nhận được tình cảm và không khí rất dạt dào nơi đây. Khi đứng trước công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19, tôi có một cảm xúc rất khó diễn tả. Nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đang hướng đến những điều tốt đẹp và hy vọng chương trình sẽ diễn ra thành công”, Thúy Nga nói.

Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút, thứ tư ngày 16.9 tại Công viên số 1 (đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM), được trực tiếp trên VTV9, VTV10.

Nhóm Mắt Ngọc mong góp tiếng hát xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi- Ảnh 3.

 

Tối 15.9, tại buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026, ca sĩ Thúy Nga, đại diện nhóm Mắt Ngọc, cho biết cô bồi hồi khi đứng trước không gian tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, tiếp tục hành trình đồng hành, bảo trợ trẻ em mồ côi sau đại dịch. Theo Thúy Nga, những em nhỏ mất cha mẹ phải đối diện nỗi đau quá lớn, vì vậy sự hỗ trợ không nên chỉ dừng ở vật chất mà còn cần bền bỉ về tinh thần. Nữ ca sĩ mong tiếng hát của Mắt Ngọc có thể góp một phần nhỏ xoa dịu tổn thương, đồng thời kết nối thêm nhiều tấm lòng để các em có điểm tựa trên hành trình trưởng thành. Thông điệp ấy cho thấy giá trị của chương trình nằm ở sự đồng hành lâu dài, thay vì chỉ gợi lại ký ức mất mát. Trong chương trình, Mắt Ngọc sẽ cùng các ca sĩ Quốc Đại và Quang Hà thể hiện ca khúc Sống như những đóa hoa. Thúy Nga nhận định sự nhẹ nhàng từ tên gọi và tinh thần bài hát phù hợp để gửi đến thân nhân các nạn nhân Covid-19, đặc biệt là trẻ em chịu cảnh mồ côi. Khi được đặt trong không gian tưởng niệm, tiết mục không đơn thuần là phần trình diễn nghệ thuật mà còn chuyển tải lời động viên, khơi dậy niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Nhìn lại đại dịch, Thúy Nga cho biết cô càng trân trọng thời gian bên gia đình và thường chỉ muốn trở về nhà sau mỗi buổi diễn hay ngày làm việc. Theo nữ ca sĩ, biến cố Covid-19 nhắc mỗi người sống chậm hơn, quan tâm và sẻ chia khi còn có thể, bởi sự mất mát đôi khi xảy đến chỉ trong một khoảnh khắc. Từ trải nghiệm cá nhân ấy, sự góp mặt của Mắt Ngọc tại Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời mang ý nghĩa của một hành động sẻ chia bằng nghệ thuật, hướng sự chú ý của cộng đồng tới những em nhỏ vẫn cần được nâng đỡ sau đại dịch.