


Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm trong giờ ăn bán trú ngày 12-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đắk Lắk, vùng đất vừa có núi - rừng - biển, là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa với mong mỏi hành trình tri thức của các em bớt nhọc nhằn.
Dẫu vậy, vẫn còn đó những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa thuộc diện được hỗ trợ bữa ăn bán trú từ ngân sách nhà nước.
Từ thực tế đó, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, với sự đồng hành của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly - đã kết nối các nguồn lực xã hội, chung tay bổ sung cho các chính sách của Nhà nước để chăm lo cho các trường hợp này.
Vượt lên ý nghĩa của một bữa ăn
Ngày 12-10, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng một chương trình thiết thực. Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với tỉnh Đắk Lắk trao hỗ trợ thí điểm chương trình "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" năm học 2026 - 2027.
Từ kinh phí 4 tỉ đồng của Tập đoàn TH, 1.002 học sinh của Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm (xã Đắk Phơi) cùng Trường tiểu học Võ Thị Sáu (xã Phú Xuân) sẽ được hỗ trợ bữa trưa và bữa phụ chiều, góp phần cải thiện dinh dưỡng và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của các em.
"Bữa ăn dinh dưỡng học đường" là dự án tâm huyết mà Hội LHPN Việt Nam đã ấp ủ chuẩn bị. Chương trình được thí điểm lần đầu ngày 15-5 tại ba trường tiểu học ở Vĩnh Long, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, với hơn 910 học sinh được hỗ trợ bữa trưa và bữa phụ chiều. Phu nhân Ngô Phương Ly đã đồng hành cùng chương trình từ chặng đầu tiên ấy.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Phu nhân Ngô Phương Ly đại diện trao tặng số tiền 4 tỉ đồng hỗ trợ chương trình "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" từ kinh phí của Tập đoàn TH cho hai trường ở Đắk Lắk - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Chia sẻ tại Đắk Lắk, bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho rằng ý nghĩa của chương trình vượt ra ngoài một bữa ăn. Bữa cơm đủ chất giúp các em khỏe hơn, lớn nhanh hơn, đồng thời từng bước hình thành nếp sống khoa học, văn minh, nền móng cho sự phát triển toàn diện và cho nguồn nhân lực của đất nước mai sau.
Phía sau mỗi em nhỏ là những người cha, người mẹ, nhất là các bà mẹ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giờ đây có thể yên lòng hơn với công việc mưu sinh.
Bà Thủy cũng nói đến một ý nghĩa xa hơn của hai chữ "thí điểm": từ thực tiễn ở các địa phương, các bộ, ngành sẽ có thêm cơ sở để đánh giá hiệu quả, tham mưu với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách, để một ngày nào đó "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" có thể đến với học sinh khắp cả nước. Sự chung tay của doanh nghiệp, vì thế, không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là tấm lòng và trách nhiệm với thế hệ tương lai.
Đáp lại tình cảm ấy, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhắn gửi các em nhỏ hãy cố gắng học tập tốt tại trường, đoàn kết với bạn bè và nghe lời cha mẹ ở nhà, bởi sau từng suất ăn là tình cảm của rất nhiều người dành cho các em.
Ông khẳng định nguồn hỗ trợ sẽ được tỉnh dùng đúng mục đích, minh bạch, hiệu quả, đồng thời mỗi bữa ăn của các em sẽ được bảo đảm chất lượng và tuyệt đối an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ngày 12-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Lắng nghe những ước mơ, chăm chút từng bữa ăn cho trẻ em
Sau phần nghi thức ngắn gọn, các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã cùng trò chuyện, xem các em viết ra ước mơ của mình rồi cùng dán lên "Cây ước mơ nối dài tri thức".
Những tờ giấy nhỏ với các dòng chữ nét tròn vo ấp ủ giấc mơ của trẻ thơ: bác sĩ, ca sĩ, công an, diễn viên múa,…được lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đọc chăm chú.
Không ai "bắt lỗi" các em vài chỗ còn sai chính tả, bởi có ước mơ và hoài bão trên vùng đất còn nhiều khó khăn đã là điều đáng quý. Lời dặn dò các em sau đó cũng nhẹ nhàng: hãy chăm ngoan, chăm học, rồi ước mơ sẽ thành sự thật.
Phu nhân Ngô Phương Ly mang theo từ Hà Nội những cuốn sách, quyển truyện làm quà cho học trò. Bà gợi ý nhà trường nuôi dưỡng thói quen đọc bằng những sân chơi gần gũi như thi kể chuyện, thi vẽ tranh, để sách không chỉ nằm trên giá mà bước vào đời sống hằng ngày của các em.

Bà Lê Thị Thủy và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm đọc sách - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Rồi giờ trưa đến, đoàn công tác cùng ngồi ăn với học sinh. Từng người đi đến từng bàn, nhìn bữa ăn có cơm, có canh, có món mặn, hỏi han và dặn các em cố gắng ăn hết phần của mình để mau lớn, học giỏi.
Hiệu quả từ chương trình thí điểm ở Vĩnh Long trước đó 5 tháng cũng thể hiện rõ, khi phần nhiều các em học sinh tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm đều ăn hết phần cơm và thức ăn.
Trẻ nhỏ thì vô tư ăn tôm, ăn thịt trên khay, có em còn xin thêm cơm để ăn hết thức ăn, còn người lớn thì yên lòng khi con trẻ có thêm sức khỏe, "chắc bụng" để vững chân bước trên hành trình tri thức.
Cũng từ bữa trưa ngồi cùng các em, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường và chính quyền xã tính đến một không gian ăn trưa sạch sẽ, che được cả nắng lẫn mưa. Lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác cũng nhắc nhở việc chuẩn bị bữa ăn phải tuyệt đối bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm bên cạnh các yêu cầu về dinh dưỡng và chất lượng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm dùng bữa trưa 12-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
3 tỉnh - 1 thông điệp
Bữa trưa ở Đắk Phơi là điểm dừng cuối của hành trình ba ngày qua Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk mà Hội LHPN Việt Nam thực hiện trong tháng 10, với sự đồng hành của Phu nhân Ngô Phương Ly.
Ba ngày không dài. Nhưng đặt những điểm đến cạnh nhau, có thể thấy cả một vòng đời người hiện ra trên hành trình ấy.
Ở Gia Lai là những em bé chưa chào đời, được chăm lo ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Ở Đắk Lắk là tuổi học trò, được tiếp sức bằng những bữa cơm bán trú trên con đường đến lớp. Và ở Quảng Ngãi, dưới một mái nhà chung, những cụ già, người khuyết tật, trẻ em thiệt thòi đang nương tựa vào nhau. Mỗi độ tuổi một nỗi vất vả riêng, nhưng không ai phải bước đi một mình.
Ở mỗi nơi đoàn đến, điều đọng lại lâu nhất không phải là những tấm biển được trao tặng hay những con số hỗ trợ, mà là những khoảnh khắc rất nhỏ.
Đó là những cái ôm không muốn rời ở trung tâm bảo trợ xã hội, là vầng Mặt trời được Phu nhân Ngô Phương Ly vẽ thêm lên bức tranh dang dở của một em nhỏ kèm lời hẹn nhỏ tại Quảng Ngãi.
Đó còn là những người mẹ vùng cao ở xã Gào (Gia Lai) lần đầu được bác sĩ giải thích một thai kỳ cần khám bao nhiêu lần, có thể giúp cả mẹ lẫn con tránh được những rủi ro không đáng có. Khoản hỗ trợ cũng không trao một lần, mà được gửi đến đều đặn từng tháng. Mỗi lần nhận là một lời nhắc rằng các chị không đơn độc trên chặng đường mang thai, để "mẹ khỏe, con khỏe, gia đình hạnh phúc, nhà nhiều tiếng cười".



Phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Lê Thị Thủy và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà và động viên các trường hợp tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum ngày 10-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Khi Nhà nước, các đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" sẽ có thêm những hình hài rất cụ thể.
Với Tây Nguyên, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế - xã hội lẫn quốc phòng - an ninh, những việc làm ấy còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.
Chăm lo cho người mẹ, cho trẻ nhỏ hôm nay chính là vun đắp thể trạng, tầm vóc và trí tuệ cho thế hệ tương lai của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đó cũng là cách để vùng đất đỏ bazan phát triển bền vững, để "thế trận lòng dân" được bồi đắp vững chắc từ những điều giản dị nhất.



Bà Lê Thị Thủy và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm, tặng quà và đại diện trao số tiền hỗ trợ cho các phụ nữ mang thai là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai ngày 11-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ba ngày đã khép lại, nhưng những câu chuyện vẫn còn tiếp diễn.
Ở Kon Tum của Quảng Ngãi, có một bức tranh với vầng Mặt trời đang chờ được tô nốt.
Ở xã Gào (Gia Lai), 200 người mẹ đang vững bước qua từng tháng thai kỳ, chờ ngày ngôi nhà có thêm tiếng trẻ, thêm tiếng cười.
Và ở Đắk Phơi của Đắk Lắk, những ước mơ được dán lên "Cây ước mơ nối dài tri thức" ngày 12-10 sẽ thêm sức lớn lên mỗi ngày cùng hơn 1.000 học trò nơi đây, từ chính những bữa cơm bán trú đủ đầy.
Một số hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn công tác tại Đắk Lắk

Học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm (xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk) đón đoàn công tác đến thăm ngày 12-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ, hơn 1.000 học sinh thuộc Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm (xã Đắk Phơi) và Trường tiểu học Võ Thị Sáu (xã Phú Xuân) sẽ được hỗ trợ bữa trưa và bữa phụ chiều trong năm học 2026 - 2027 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hơn 600 em học sinh của Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm đã tham dự chương trình ngày 12-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiết mục do chính các em học sinh biểu diễn tại chương trình với niềm tự hào về bản sắc của dân tộc cùng vùng đất Tây Nguyên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại diện đoàn công tác trao tặng nhà trường bức tranh Bác Hồ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Niềm vui của các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm khi được đón Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác đến thăm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bà Lê Thị Thủy, Phu nhân Ngô Phương Ly và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các em học sinh tại "Góc ước mơ" của Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Từ trái qua: Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đọc sách cùng một em học sinh; Các em học sinh viết ước mơ của mình lên giấy - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Những ước mơ của các em nhỏ tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đoàn công tác thăm một lớp học tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm được hướng dẫn rửa tay, bảo đảm vệ sinh trước bữa ăn trưa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chương trình “Bữa ăn dinh dưỡng học đường” hướng tới cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc cho học sinh, đặc biệt ưu tiên các địa bàn còn nhiều khó khăn, qua đó bảo đảm công bằng trong tiếp cận dinh dưỡng cho trẻ em trên mọi miền Tổ quốc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Niềm vui của một em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Y Ngông Niê Kdăm với bữa ăn đủ chất dinh dưỡng được hỗ trợ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Khi nhiều nơi đang rộn ràng hoa và lời chúc cho Ngày Phụ nữ Việt Nam, 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai đã được nhận một món quà đặc biệt. Đằng sau ấy là thông điệp: không để thai phụ nào đơn độc, không để đứa trẻ nào thiệt thòi ngay từ trong bụng mẹ.