Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn
Tôi có dịp gặp các thành viên trong CLB thiện nguyện Sao Băng Đất Cảng tại lễ khởi công hoạt động từ thiện "Sân trường cho em" ở điểm trường Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.
Dưới cái nắng chói chang, mọi người vẫn thoăn thoắt san nền, vận chuyển vật liệu, tỉ mỉ đặt từng viên gạch. Nhìn cách họ làm việc, ít ai nghĩ đây là những người từ Hải Phòng vượt đường xa đến vùng cao để làm thiện nguyện.




CLB thiện nguyện Sao Băng Đất Cảng làm đường và hỗ trợ xây nhà cho bà con vùng cao
ẢNH: TGCC
Các thành viên đến từ nhiều ngành nghề, mỗi người góp một phần công sức. Họ kể về những lần đến xây trường tại Thanh Hóa, Nghệ An. Giữa cái nóng miền Trung, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên hơn 50 độ C, cộng thêm gió Lào oi bức, nhưng mọi người vẫn miệt mài với công việc.
Ở Cao Bằng, Lào Cai, những con đường sau mưa trở nên lầy lội, việc vận chuyển vật liệu càng khó khăn. Thế nhưng, cả nhóm vẫn cùng nhau vượt qua. Họ tin rằng khi đường đất được thay bằng đường bê tông, sân trường và lớp học được xây dựng kiên cố, việc đi lại, học tập và sinh hoạt của người dân sẽ bớt nhọc nhằn.

CLB Sao Băng Đất Cảng chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân vùng gặp thiên tai
ẢNH: TGCC
Anh Đỗ Trọng Đoàn (sinh năm 1986), Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Sao Băng Đất Cảng, cho biết các thành viên đã quen với việc tự mua, vận chuyển vật liệu rồi cùng nhau thi công.

CLB Sao Băng Đất Cảng đến làm từ thiện tại xã miền núi
ẢNH: TGCC
“Xây dựng nhiều công trình từ thiện nên mọi người đã quen với công việc của mình. Khi sân trường này hoàn thành, chúng tôi sẽ tặng quà và đồ dùng học tập cho 97 học sinh tại điểm trường. Hy vọng các em có thêm điều kiện học tập như học sinh dưới xuôi”, anh Đoàn chia sẻ.
Chung sức vì người dân vùng cao
CLB thiện nguyện Sao Băng Đất Cảng hiện có hơn 60 thành viên, làm nhiều nghề khác nhau như kỹ sư, công nhân, dược sĩ, kinh doanh... Khi biết một địa phương còn khó khăn, ban chủ nhiệm cùng các thành viên bàn bạc, lên kế hoạch, đóng góp kinh phí và cử người trực tiếp tham gia.
Anh Vũ Quang Duy (sinh năm 1984), Phó chủ nhiệm CLB, từng nhiều lần làm việc tại các công trình vùng sâu, vùng xa. Những chuyến đi giúp anh chứng kiến rõ hơn sự nhọc nhằn của người dân miền núi.
Có lần, giữa mùa lũ, những con đường đất chìm trong nước khiến anh không thể về nhà. Khi nước rút, đường lại lầy lội, trơn trượt. Trên đường đến công trình, anh từng gặp những học sinh với cặp sách, áo trắng lấm lem, quần xắn cao, chân trần dò từng bước trong bùn để đến lớp.
Một lần khác, anh chứng kiến một người mẹ ôm các con khóc bên căn nhà mái tranh tan hoang sau bão lũ.
Những hình ảnh ấy khiến anh và các thành viên ban chủ nhiệm thống nhất ngay từ khi thành lập CLB: tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện cơ sở vật chất, đường sá, trường lớp ở các địa bàn miền núi.
“Được đi đến nhiều nơi, chứng kiến nhiều gia đình khó khăn, bất hạnh bởi thiên tai, bão lũ, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu, chúng tôi mới cảm nhận rõ nỗi vất vả của người dân vùng cao. Chúng tôi hy vọng sự chung tay của các thành viên có thể góp một phần công sức để cuộc sống của bà con bớt khó khăn”, anh Duy tâm sự.

Chủ nhiệm Đỗ Trọng Đoàn tặng quà trẻ em vùng cao
ẢNH: TGCC
Những việc làm nối tiếp
Hơn 10 năm hoạt động với tinh thần “xung kích - sáng tạo - nhiệt huyết - chia sẻ yêu thương”, CLB Sao Băng Đất Cảng đã thực hiện nhiều chương trình hướng đến trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tại các điểm trường vùng cao ở Sìn Hồ (Lai Châu), Mường Khương (Lào Cai), Xín Mần (Tuyên Quang), Quế Phong (Nghệ An)..., CLB góp kinh phí và công sức xây dựng, sửa chữa trường học. Nhiều tuyến đường ở các xã khó khăn thuộc Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu cũng được nâng cấp từ đường đất thành đường bê tông.
Với phương châm “Sẵn sàng tới mọi miền quê, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”, các thành viên còn tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lũ tại Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk…


CLB Sao Băng Đất Cảng thăm và tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn
ẢNH: TGCC
Hằng năm, CLB tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh vượt khó, người khuyết tật, người già neo đơn; tri ân gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ; hiến máu nhân đạo và thăm hỏi bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện.
Mỗi quý, CLB phối hợp với địa phương tổ chức các chương trình dành cho học sinh miền núi như “Đông yêu thương” tại Lạng Sơn, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu và “Hè yêu thương” tại Lào Cai, Cao Bằng.
Sau hơn 10 năm, nhiều tập thể, cá nhân của CLB được các cơ quan, ban ngành tại Hải Phòng tặng giấy khen, bằng khen.
Nhưng với những thành viên Sao Băng Đất Cảng, có lẽ phần thưởng ý nghĩa nhất vẫn là những con đường bớt lầy lội, những sân trường có thêm khoảng chơi và những đứa trẻ vùng cao được đến lớp thuận lợi hơn.
Từ Hải Phòng, họ vẫn tiếp tục lên đường. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn giản dị: góp sức để những nơi còn nhiều thiếu thốn có thêm một điều kiện tốt hơn để sống, học tập và vươn lên.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn
