Bỏ qua điều hướng

Những người hẹn ăn tối 7 h nhưng 7 h mới từ nhà đi

Những người hẹn ăn tối 7 h nhưng 7 h mới từ nhà đi
Nguồn ảnh: VnExpress

Những người bạn đi trễ giờ mỗi khi hẹn gặp của tôi không chịu thừa nhận đó là tật xấu.

Gần đây, một nghệ sĩ nói rằng trễ giờ là thói quen của mình. Tôi nghe vậy lại nghĩ, trễ giờ có thể là thói quen, nhưng theo tôi, đó vẫn là một tật xấu nếu nó khiến người khác phải chờ đợi.

Tôi có vài người bạn rất hay hẹn giờ nhưng gần như không bao giờ đến đúng giờ.

Rất nhiều lần chúng tôi hẹn 8h tối đi ăn, đến đúng 7 h tôi nhắn hỏi thì bạn vẫn đang ở nhà, thậm chí có người vừa mới chuẩn bị ra ngoài, "đang đặt xe", "đang trên đường đến". Nghĩa là với họ, "7 h gặp nhau" lại được hiểu thành "7 h bắt đầu đi".

Điều khó chịu là người đúng giờ gần như không biết phải làm gì trong khoảng thời gian chờ đợi. Đến nhà hàng trước thì ngồi một mình, gọi món thì không tiện vì còn chờ bạn, mà về thì cũng không được. Phục vụ chốc chốc lại ra hỏi: "order chưa ạ".

Một cuộc hẹn vốn để mọi người gặp nhau vui vẻ lại bắt đầu bằng cảm giác sốt ruột, trống vắng.

Tôi hiểu có những trường hợp trễ giờ vì bất khả kháng như kẹt xe, công việc phát sinh hoặc sự cố đột xuất. Nhưng nếu lần nào cũng trễ, và người hẹn giờ biết rõ mình cần bao nhiêu thời gian để di chuyển nhưng vẫn cố tình xuất phát vào đúng giờ hẹn, đó có còn là chuyện "thói quen" hay chỉ đơn giản là chưa coi trọng thời gian của người khác?

Có lẽ chúng ta nên phân biệt giữa trễ giờ vì không thể đúng giờ và trễ giờ vì ngay từ đầu đã không có ý định đúng giờ. Trường hợp thứ hai dễ khiến người khác cảm thấy mình không được tôn trọng, nhất là khi người đến đúng giờ đã chủ động sắp xếp công việc để giữ lời hẹn.

Tôi cũng nghĩ một cuộc hẹn không nhất thiết phải chính xác đến từng phút. Nếu biết mình thường mất 30 phút để đi đến địa điểm, có thể chủ động tính thời gian xuất phát sớm hơn. Nếu biết chắc sẽ đến muộn, chỉ cần báo trước để người kia chủ động sắp xếp. Điều đáng nói không phải là vài phút chậm trễ, mà là việc để người khác chờ đợi như một điều hiển nhiên.

Vậy nên, tôi không nghĩ trễ giờ nên được xem là một nét tính cách đáng yêu hay một "thói quen" tồn tại lâu năm để rồi có thể mặc nhiên chấp nhận. Hẹn 7 h thì đúng giờ phải có mặt, cộng trừ thêm 5-10 phút, chứ không phải 8h mới bắt đầu rời nhà.

Thanh Lâm

Sự việc xoay quanh 'Những người hẹn ăn tối 7 h nhưng 7 h mới từ nhà đi' vừa được VnExpress thông tin với nhiều dữ liệu thực tế đáng lưu ý. Theo thông tin ghi nhận, những người bạn đi trễ giờ mỗi khi hẹn gặp của tôi không chịu thừa nhận đó là tật xấu, phản ánh trung thực chuyển động của sự việc. Đây được xem là bước đi có ý nghĩa thực tiễn, mở ra nhiều triển vọng tích cực trong thời gian tới.