Bỏ qua điều hướng

Nữ du khách kể phút định mệnh chạy thoát khỏi dòng lũ Nepal

Nữ du khách kể phút định mệnh chạy thoát khỏi dòng lũ Nepal
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Một nữ du khách Thụy Sĩ cho biết, chỉ cần chậm 1-2 phút bà và nhóm bạn đã không thể sống sót trong trận lũ quét ở biên giới Tây Tạng - Nepal tuần trước.

Nữ du khách kể phút định mệnh chạy thoát khỏi dòng lũ Nepal - 1

Bà Natalia Rjumin-Girardet (Ảnh: AFP).

Natalia Rjumin-Girardet, một giáo viên yoga Thụy Sĩ, vừa may mắn thoát chết trong trận lũ quét kinh hoàng tại biên giới Tây Tạng - Nepal khi đang trên đường thực hiện hành trình tâm linh tới núi Kailash ở Tây Tạng.

Vào sáng 26/8, người phụ nữ gốc Nga 70 tuổi này cùng nhóm 8 người đến từ nhiều nước khác nhau đang di chuyển bằng xe buýt dọc theo con đường ven sông Bhotekoshi thì thảm họa ập đến.

"Đột nhiên, tôi thấy người nấu ăn của nhóm nhảy ra khỏi cửa sổ xe. Một người khác mở cửa chính. Tôi nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ ẩn hiện trong sương mù", bà Rjumin-Girardet kể lại khoảnh khắc lũ ập đến.

Ngay sau đó, bà mới bàng hoàng nhận ra "ngọn núi" đó thực ra là sóng nước và bùn đất khổng lồ.

"Tôi thấy mọi người tháo chạy, nên tôi cũng chạy theo. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ có khoảng 1-2 phút để thoát khỏi chiếc xe”, bà nói.

Bà kể lại, một cầu thang bê tông nhỏ nằm ngay cạnh nơi chiếc xe dừng lại đã giúp cả nhóm có lối thoát thân. Sau khi vượt qua cầu thang, cả nhóm đã chạy lên sườn đồi trong trạng thái "sốc tột độ".

"Những bậc thang đó đã cứu sống chúng tôi. Chúng tôi cực kỳ may mắn”, bà cho biết.

Khi nhận ra mình đã an toàn, bà Rjumin-Girardet nhìn xuống và thấy cảnh tượng tàn phá kinh hoàng phía dưới. "Tôi thấy nhà cửa, ô tô và thậm chí cả những chiếc xe buýt bị dòng nước cuốn trôi. Thật là khủng khiếp", bà nhớ lại.

Khách sạn của họ và toàn bộ ngôi làng Syabrubesi mà họ vừa ngủ lại đêm trước đã bị phá hủy hoàn toàn.

Theo các số liệu mới nhất, các đội cứu hộ đã tìm thấy hơn 1.100 thi thể, trong khi gần 4.500 người vẫn đang mất tích sau khi trận lũ quét ở biên giới Tây Tạng - Nepal sáng 26/8.

Các thành viên trong nhóm của bà Rjumin-Girardet cho rằng họ có thể sống sót là nhờ một phép màu. "Nếu chúng tôi đến sớm hoặc muộn hơn chỉ 2-3 phút, có thể chúng tôi đã không may mắn như vậy”, bà nói.

Bà cùng với những người sống sót đã trải qua đêm đầu tiên sau trận lũ quét trong một chuồng gia súc nhỏ trên đỉnh đồi, chịu đựng cái lạnh và mưa gió. Sáng hôm sau, một trực thăng đã sơ tán họ đến khu vực có lực lượng quân đội tiếp quản và chuyển họ về Kathmandu.

Do bị mất điện thoại trên xe buýt, bà Rjumin-Girardet chỉ có thể báo tin cho người thân rằng mình còn sống thông qua một người bạn có số điện thoại của chị gái bà.

Bà Rjumin-Girardet cho biết bà vẫn chưa quyết định liệu sẽ quay về Thụy Sĩ hay tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, bà hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ trải nghiệm đau thương này. "Tôi mong muốn mọi người có nhiều lòng trắc ẩn hơn dành cho nhau. Có lẽ thế giới của chúng ta rồi sẽ thay đổi tốt đẹp hơn một chút”, bà chia sẻ.

Theo thông tin mới nhất từ Dân Trí, bài viết về "Nữ du khách kể phút định mệnh..." đang nhận được sự quan tâm lớn từ độc giả. Thông tin ghi nhận nhấn mạnh thực tế một nữ du khách thụy sĩ, mang đến cái nhìn toàn cảnh và khách quan cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn đa chiều tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến bạn đọc.