Nữ du khách Ukraine nhặt ví tiền lúc nửa đêm ở Đà Nẵng, mang đến công an tìm người đánh rơi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Nhặt được chiếc ví có 3.300 USD và 4 triệu đồng khi đang du lịch tại Đà Nẵng, nữ du khách Ukraine đã mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi.
Với sự chứng kiến của Công an phường Ngũ Hành Sơn, chị Anna trao trả tài sản cho anh Hasan Burser - Ảnh: CA
Ngày 12-10, theo Công an Đà Nẵng, Công an phường Ngũ Hành Sơn vừa phối hợp tìm du khách nước ngoài đánh rơi chiếc ví nói trên và chứng kiến việc trao trả tài sản.
Trước đó, khoảng 0h ngày 11-10, chị Anna (quốc tịch Ukraine), đang du lịch tại Đà Nẵng, nhặt được một chiếc ví trên đường nên mang đến Công an phường Ngũ Hành Sơn giao nộp, nhờ tìm người đánh mất.
Tiếp nhận chiếc ví, cán bộ trực Công an phường Ngũ Hành Sơn đã kiểm tra giấy tờ bên trong. Qua đó xác định chủ nhân chiếc ví là anh Hasan Burser (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng.
Công an phường đã nhanh chóng liên hệ với khách sạn, thông báo và mời anh Hasan Burser đến nhận lại tài sản.
Tại trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn, anh Hasan Burser đã nhận lại đầy đủ giấy tờ cùng số tiền gồm 3.300 USD và 4.000.000 đồng.
Nhận lại tài sản bị thất lạc ngay trong đêm, anh bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn đến chị Anna và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngũ Hành Sơn đã tận tình hỗ trợ.
Nữ đại úy ở Học viện Hải quân (đóng tại Nha Trang) nhặt được chiếc ví da trong đó có số tiền lớn và nhiều giấy tờ tùy thân, đã tìm trả cho người đánh rơi là 1 người nước ngoài.
Khoảng 0h ngày 11-10, chị Anna, một nữ du khách mang quốc tịch Ukraine đang du lịch tại Đà Nẵng, đã phát hiện và nhặt được một chiếc ví rơi trên đường phố. Ý thức được giá trị tài sản cũng như tầm quan trọng của giấy tờ tùy thân đối với người nước ngoài, chị Anna đã chủ động mang toàn bộ chiếc ví đến trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn nhờ hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân.
Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ trực ban Công an phường Ngũ Hành Sơn nhanh chóng kiểm tra các giấy tờ bên trong và xác định chủ nhân tài sản là anh Hasan Burser, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng. Lực lượng công an lập tức phối hợp cùng phía khách sạn để liên hệ khẩn cấp, mời du khách này đến cơ quan công an làm thủ tục nhận lại đồ thất lạc ngay trong đêm.
Dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, anh Hasan Burser đã nhận lại nguyên vẹn chiếc ví chứa toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng 3.300 USD và 4.000.000 đồng tiền mặt. Nhận lại tài sản giá trị lớn bị mất trong thời gian ngắn, nam du khách bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của chị Anna cùng tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh chóng của lực lượng Công an phường Ngũ Hành Sơn.