Bỏ qua điều hướng

Nữ giáo viên Australia thoát chết nhờ đấm liên tiếp vào cá mập dài 4m

Nữ giáo viên Australia thoát chết nhờ đấm liên tiếp vào cá mập dài 4m
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Nữ giáo viên tiểu học Australia bị con cá mập lớn tấn công dữ dội tại một bãi biển ở Sydney hồi tháng 6 cho biết, cô đã sống sót nhờ dùng hết sức bình sinh đấm liên tiếp vào nó.

Nữ giáo viên Australia thoát chết nhờ đấm liên tiếp vào cá mập dài 4m - 1

Leah Stewart bật khóc khi nhớ lại cuộc chạm trán kinh hoàng với cá mập khiến nữ giáo viên mất đi một phần cánh tay (Ảnh: Telegraph).

Leah Stewart, một giáo viên tiểu học, đã phải cắt bỏ một phần cánh tay trái sau vụ cá mập tấn công xảy ra ngày 13/6 tại bãi biển Coogee ở Sydney.

Stewart quyết định xuống biển bơi vào cuối buổi sáng trong làn nước “trong vắt”, mà không biết mình đang bơi cùng một con cá mập trắng lớn, dài tới 4m.

Nữ giáo viên cho biết khi cô đang kết thúc buổi bơi và tiến về phía bãi cát thì nghe thấy tiếng một bé gái hét lên. “Tôi quay lại và thấy một chiếc vây lưng khổng lồ. Nó to khủng khiếp, và lúc đầu tôi nghĩ đó là cá heo", cô kể với chương trình 60 Minutes của đài truyền hình Nine Network trong số phát sóng ngày 30/8.

“Tôi nhìn kích thước của nó và nhận ra đó không phải cá heo. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu hét lên là cá mập", cô cho biết.

Cô bơi thêm vài nhịp, sau đó cảm nhận có thứ gì đó trong nước và quay lại, thấy con vật đang từ từ tiến về phía mình.

“Gương mặt nó thật kinh khủng. Tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt ấy. Nó rất lớn. Hàm răng, cái miệng của nó cũng khổng lồ, còn đôi mắt thì chỉ là những chấm đen nhỏ. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau”, Stewart kể.

Lo sợ con cá mập sẽ cắn vào mặt, cô quyết định phải đấm nó. “Tôi nghĩ, được rồi, mình sẵn sàng mất bộ phận nào đây? Tôi thuận tay phải, nên quyết định sẽ tung một cú đấm móc trái”, cô nhớ lại.

“Tôi vung cánh tay trái, và nó lập tức ngoạm lấy cẳng tay tôi rồi xé toạc da, cơ bắp, mọi thứ”, cô nói.

Stewart cho biết cô rơi vào trạng thái sốc khi nhìn xuống và thấy bàn tay bị thương của mình.

“Ngay khoảnh khắc sau, tôi cảm thấy nó ngoạm vào đùi trái rồi kéo tôi xuống dưới nước”, cô cho biết.

Khi con vật kéo cô chìm xuống, Stewart hít một hơi thật sâu và tự nhủ phải sống sót vì cô con gái nhỏ August. “Tôi xoay người lại rồi bắt đầu đấm nó hết lần này đến lần khác, cứ đấm, đấm, đấm, và cảm giác như đang đánh nhau với một con khủng long”, cô nói.

“Nó quá lớn, cảm giác như đang đấm vào một bức tường gạch. Tôi nghĩ mình đã tung trúng một cú thật mạnh. Và nó buông tôi ra, rồi tôi từ từ trồi lên mặt nước”.

Stewart, ở độ tuổi ngoài 30, được Charlie Verco, một vận động viên chèo ván chuyên nghiệp ở gần đó, hỗ trợ đưa vào bờ. Nhân viên y tế sơ cứu cho cô ngay trên bãi biển trước khi đưa đến bệnh viện.

Khoảng 10 ngày sau vụ tấn công, các bác sĩ giảm thuốc an thần và cô tỉnh lại sau hôn mê.

Các nhà khoa học Australia cho rằng nhiệt độ đại dương tăng đang làm thay đổi mô hình di cư của cá mập, có thể góp phần khiến số vụ tấn công gia tăng.

Vào tháng 1, một bé trai 12 tuổi tử vong sau khi bị cá mập cắn khi đang bơi tại cảng Sydney. Trong tháng 5 và 6, có 3 thợ lặn cũng tử vong trong 3 vụ cá mập tấn công riêng biệt, trong đó 2 vụ xảy ra ở Tây Australia và vụ còn lại tại Queensland.

Theo cơ sở dữ liệu về các vụ cá mập chạm trán con người, Australia đã ghi nhận gần 1.300 vụ việc kể từ năm 1791, trong đó hơn 260 vụ dẫn đến tử vong.

Chuyên trang Dân Trí vừa đăng tải bài viết tổng hợp đáng chú ý liên quan đến sự việc "Nữ giáo viên Australia thoát chết nhờ...". Thông tin ghi nhận nhấn mạnh thực tế nữ giáo viên tiểu học australia, mang đến cái nhìn toàn cảnh và khách quan cho bạn đọc. Thông tin chi tiết và góc nhìn chuyên môn đa chiều tiếp tục được các bên phối hợp cập nhật đầy đủ đến bạn đọc.