Bỏ qua điều hướng

Nữ hiệu phó sống ở đô thị xin xuống làm giáo viên, về bản xa dạy học

Nữ hiệu phó sống ở đô thị xin xuống làm giáo viên, về bản xa dạy học
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau 29 năm làm công tác quản lý, cô Dương Thị Thúy Song tự nguyện xin trở lại làm giáo viên tại điểm trường bản Muỗng, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An.

Sau đợt sắp xếp trường học, cô Dương Thị Thúy Song (SN 1975, trú tại Trung Đô, phường Thành Vinh, Nghệ An) chủ động xin không tiếp tục giữ vị trí quản lý, trở lại làm giáo viên tại điểm trường bản Muỗng, xã Sơn Lâm.

Bản Muỗng là điểm trường xa nhất xã Sơn Lâm, nơi 100% học sinh là con em đồng bào Thái, cách khu ký túc xá giáo viên khoảng 14km.

Nữ hiệu phó sống ở đô thị xin xuống làm giáo viên, về bản xa dạy học - 1

Cô Song cùng các em nhỏ trong ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cô Song có hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục, trong đó 29 năm làm cán bộ quản lý. Trước khi các trường được sắp xếp lại, cô là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Tiến, thuộc xã Ngọc Lâm cũ, nay là xã Sơn Lâm.

“Tôi chỉ mong câu chuyện của mình giúp những người chưa tự tin khi không tiếp tục làm cán bộ quản lý có thể trở lại đứng lớp. Tôi tin bất cứ ai khi đối diện với khó khăn của học trò và người dân, cũng sẽ làm như vậy”, cô Song chia sẻ.

Gần ba thập kỷ làm công tác quản lý không khiến cô xa rời lớp học. Mỗi dịp đầu năm, khi trẻ còn quấy khóc, cô vẫn xuống lớp bế, hỗ trợ giáo viên ổn định nền nếp.

Nữ hiệu phó sống ở đô thị xin xuống làm giáo viên, về bản xa dạy học - 2

Sau 29 năm làm công tác quản lý, cô Song trở lại đứng lớp tại điểm trường bản Muỗng, xã Sơn Lâm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều trẻ người Thái khi mới đến trường chưa biết tiếng phổ thông nên gặp khó khăn trong giao tiếp, làm quen với giáo viên. Nhờ công tác lâu năm và biết tiếng Thái, cô Song có thể trò chuyện, giúp các em bớt bỡ ngỡ.

“Khi còn làm cán bộ quản lý, đầu năm học tôi vẫn xuống lớp hỗ trợ các cô. Những lần trực tiếp chăm sóc trẻ giúp tôi tin rằng việc trở lại đứng lớp không phải bắt đầu từ con số không”, cô nói.

Theo cô Song, kinh nghiệm tích lũy trong 30 năm vẫn có thể được vận dụng ở vai trò mới. “Tôi tự tin đi dạy và tin mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, nữ giáo viên khẳng định.

Gia đình cô Song sinh sống tại đô thị, trong khi nơi làm việc thuộc xã miền núi Sơn Lâm. Việc đi lại giữa nhà và trường đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô suốt nhiều năm.

Cô kể những ngày đầu lên miền núi nhận nhiệm vụ cũng là lúc các con còn nhỏ. Có những buổi sáng, cô rời nhà từ 4h30, đón chuyến xe buýt đầu tiên từ thành phố Vinh cũ lên thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương cũ. Đến nơi, cô ghé nhà người quen lấy chiếc xe máy gửi tại đó rồi đi tiếp khoảng 20km mới tới trường.

Người con lớn của cô đang làm việc tại Nhật Bản, con nhỏ học đại học ở Huế. Chồng cô là giáo viên Trường THCS Lam Thành, bố chồng 85 tuổi sống cùng gia đình.

Nữ hiệu phó sống ở đô thị xin xuống làm giáo viên, về bản xa dạy học - 3

Cô Song chăm sóc, hướng dẫn các em nhỏ ăn tại điểm trường bản Muỗng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đầu tuần, cô Song lên trường, ở lại khu ký túc xá, cuối tuần mới trở về nhà ở phường Trường Vinh. Để yên tâm công tác, cô tranh thủ chuẩn bị thức ăn, chia thành từng phần rồi cấp đông cho chồng và bố chồng. “Xong việc nhà, đầu tuần tôi lại lóc cóc lên trường”, cô kể.

Trong thời gian làm quản lý, cô Song từng kết nối nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn, vận động xây nhà tình thương, sửa lớp học và tham gia nhiều chuyến thiện nguyện ở miền núi. 

Sau sáp nhập, vị trí công tác thay đổi, quãng đường đến lớp xa hơn, nhịp sinh hoạt gia đình cũng phải sắp xếp lại. Cô Song không đặt nặng chuyện chức vụ mà muốn lan tỏa sự tự tin khi trở lại làm giáo viên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trình Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, cho biết việc cô Song tự nguyện rời vị trí quản lý, nhận nhiệm vụ tại điểm trường xa nhất thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với học sinh vùng cao.

“Quyết định ấy góp phần giúp nhà trường ổn định đội ngũ sau sáp nhập, đồng thời lan tỏa tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của người giáo viên”, ông Bằng nói.

Nữ hiệu phó sống ở đô thị xin xuống làm giáo viên, về bản xa dạy học (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) Sau đợt sắp xếp trường học, cô Dương Thị Thúy Song (SN 1975, trú tại Trung Đô, phường Thành Vinh, Nghệ An) chủ động xin không tiếp tục giữ vị trí quản lý, trở lại làm giáo viên tại điểm trường bản Muỗng, xã Sơn Lâm. Bản Muỗng là điểm trường xa nhất xã Sơn Lâm, nơi 100% học sinh là con em đồng bào Thái, cách khu ký túc xá giáo viên khoảng 14km. Cô Song cùng các em nhỏ trong ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp). Cô Song có hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục, trong đó 29 năm làm cán bộ quản lý. Trước khi các trường được sắp xếp lại, cô là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Tiến, thuộc xã Ngọc Lâm cũ, nay là xã Sơn Lâm. “Tôi chỉ mong câu chuyện của mình giúp những người chưa tự tin khi không tiếp tục làm cán bộ quản lý có thể trở lại đứng lớp. Tôi tin bất cứ ai khi đối diện…