Bỏ qua điều hướng

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau những tháng ngày mong ngóng, 4 chị em bé Hà Thị Mỹ Hương ở Lâm Đồng đã có mái nhà vững chãi, một chốn bình yên để che mưa, chắn nắng và trở về.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 1

Sau 5 tháng hoàn tất thủ tục và khởi công, ngôi nhà mơ ước của 4 chị em bé Hà Thị Mỹ Hương (xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thiện, khang trang.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 2

Ngôi nhà mới của 4 chị em bé Hương không chỉ được dựng bằng gạch, đá, sắt thép, mà còn được đắp xây từ tình yêu thương của hàng nghìn tấm lòng khắp cả nước.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 3

Ngôi nhà mới của 4 chị em bé Hương rộng hơn 100m2, bao gồm phòng khách, 3 phòng ngủ, không gian bếp cùng công trình phụ, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt. 

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 4

Sau những tháng ngày thiếu thốn, chật vật sống trong căn nhà kho, Mỹ Hương và các em đã có thể nắm tay nhau bước vào ngôi nhà mới, một mái ấm đúng nghĩa, nơi những giấc ngủ sẽ không còn chập chờn vì lo mưa nắng, nơi những ngày phía trước được bắt đầu bằng niềm tin và hy vọng.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 5
Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 6
Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 7

Những ánh mắt rạng ngời, nụ cười trong veo của Mỹ Hương trong ngày nhận nhà, ai cũng thấy lòng mình ấm lại. Với Hương, đây là món quà của tình người, là nơi chở che tuổi thơ, là điểm tựa để các em tiếp tục lớn lên và viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 8

Ngôi nhà Nhân ái hôm nay được khánh thành không chỉ mang đến cho bốn chị em một chốn đi về, mà còn trao cho các em niềm hạnh phúc: được sống trong một mái nhà vững chãi, được an tâm học hành, được cười vui và mơ về ngày mai. 

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 9

Với Hương, giấc mơ về ngôi nhà mới tưởng chừng không bao giờ có thì hôm nay, em đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong niềm vui ấy, trong đôi mắt của Hương luôn ánh lên một niềm tin rằng giữa cuộc đời này, các em chưa bao giờ đơn độc. 

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 10

Trước khi được bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ xây ngôi nhà Nhân ái như hôm nay, bốn chị em Hương phải sống trong ngôi nhà cũ tạm bợ, chật chội được bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, một người họ hàng xa cho tá túc. 

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 11

Trong căn nhà cũ ấy, 4 chị em nương tựa lẫn nhau với nỗi nhớ về người bố đã mất cách đây 3 năm do tai nạn giao thông.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 12

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, chia sẻ, ngôi nhà Nhân ái tặng 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương được hoàn thiện là thành quả từ tấm lòng nhân ái, sự đoàn kết, chung tay chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 13

Bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng đối với hoàn cảnh 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương nói riêng và đồng bào trên cả nước nói chung.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 14

Hoàn cảnh 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của cộng đồng. Sau khi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cháu, báo Dân trí cùng Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, UBND xã Tân Hội quyết định trích 1,6 tỷ đồng từ hơn 4,5 tỷ đồng để mua đất, xây nhà, đảm bảo cuộc sống cho 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương. Số tiền còn lại được chia thành 4 sổ tiết kiệm, giúp 4 chị em ổn định cuộc sống.

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 15

Trong ngày vui hân hoan, ngập tràn hạnh phúc vào nhà mới, nhiều hàng xóm thôn Tân Đà, xã Tân Hội đã đến thăm hỏi, chia sẻ, chung vui cùng các chị em Hà Thị Mỹ Hương. 

Nước mắt hạnh phúc của 4 chị em bé Hương ngày về nhà mới - 16

Bước vào ngôi nhà mới, hy vọng Mỹ Hương và 3 người em luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nỗ lực chăm ngoan, học giỏi để trở thành những người có ích cho xã hội, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống.

Ngôi nhà Nhân ái rộng hơn 100m2 vừa được bàn giao cho bốn chị em Hà Thị Mỹ Hương tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng sau 5 tháng khởi công xây dựng. Công trình khang trang gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, không gian bếp và công trình phụ, mở ra trang mới cho gia đình nhỏ vốn gánh chịu biến cố mồ côi cha từ ba năm trước. Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương và cộng đồng nhà hảo tâm khắp cả nước. Từ tổng số tiền hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng do bạn đọc quyên góp, ban tổ chức đã quyết định trích 1,6 tỷ đồng để mua đất và xây dựng mái ấm vững chãi cho bốn chị em. Toàn bộ số tiền còn lại được phân chia thành 4 sổ tiết kiệm riêng biệt, tạo nguồn lực tài chính ổn định giúp các em an tâm theo đuổi con đường học tập lâu dài. Sự đồng hành toàn diện này giúp xóa bỏ cảnh sống tạm bợ trong căn nhà kho thiếu thốn mà các em phải ở nhờ người họ hàng xa suốt thời gian qua. Tại buổi lễ khánh thành, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí khẳng định ngôi nhà là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và sự chia sẻ sâu sắc của xã hội đối với những hoàn cảnh yếu thế. Đồng quan điểm, bà Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao tính thiết thực của chương trình trong công tác bảo trợ xã hội tại địa phương. Sự hiện diện và sẻ chia của đông đảo người dân thôn Tân Đà càng làm đậm đà thêm giá trị nhân văn của công trình. Mái ấm mới không chỉ mang ý nghĩa vật chất về một chốn an cư an toàn mà còn tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống. Sự tiếp sức kịp thời từ cộng đồng chính là điểm tựa vững chắc để bốn chị em Mỹ Hương hướng tới một tương lai tươi sáng và bền vững hơn.