Bỏ qua điều hướng
•

Ở nơi Trung thu thường thiếu trăng, bé gái giành giải nhất ‘Kể chuyện dưới trăng’

Ở nơi Trung thu thường thiếu trăng, bé gái giành giải nhất ‘Kể chuyện dưới trăng’
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Mẹ em Phạm Doãn Tú Uyên kể, ở thành phố Đà Nẵng quê chị mưa bão nhiều nên con gái chị không mấy khi được đón Trung thu dưới ánh trăng.

- Ảnh 1.

Tú Uyên (phải) và mẹ (giữa) chia sẻ về niềm khao khát trăng đêm Trung thu của những đứa trẻ lớn lên ở thành phố biển Đà Nẵng - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Tuy thường "đói" ánh trăng những đêm rằm Trung thu, nhưng Phạm Doãn Tú Uyên đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh - làm thơ "Kể chuyện dưới trăng" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng NXB Nhã Nam tổ chức.

Tú Uyên cùng mẹ ra nhận giải thưởng được trao chiều tối 27-9 tại Hà Nội. Tú Uyên còn nhỏ và chỉ giỏi thể hiện suy nghĩ tình cảm trên giấy, bằng những bức tranh và bài thơ, nên mẹ đã thay em chia sẻ một đôi điều.

Mẹ Tú Uyên kể, mùa Trung thu cũng là mùa mưa bão. Ở thành phố biển Đà Nẵng, hằng năm vào mùa này, đêm rằm Trung thu không mưa thì bão. Không có nhiều năm các bé được đón Tết Trung thu dưới ánh trăng vàng.

- Ảnh 2.

Tác phẩm 'Cùng trăng xuống phố' của Phạm Doãn Tú Uyên nhận giải nhất

Tú Uyên cùng bạn bè mình cũng thường đón Trung thu không trăng. Cho nên em vẽ bức tranh Cùng trăng xuống phố, để nói lên ước vọng của các bạn nhỏ ở thành phố biển luôn được cùng trăng xuống phố Tết Trung thu. Và em đã vẽ cảnh trẻ em ra phố chơi Trung thu thật vui vẻ.

Ngoài tác phẩm giải nhất của Tú Uyên, ban tổ chức còn trao các giải nhì, ba, khuyến khích, tổng số là 20 giải thưởng.

- Ảnh 3.

Thầy trò một trường ở Tuyên Quang về Hà Nội nhận giải thưởng cuộc thi Kể chuyện dưới trăng - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên, một thành viên ban giám khảo, cho biết chị đặc biệt yêu thích những ý tưởng trong trẻo, ngộ nghĩnh và độc đáo của các em.

"Có những ý tưởng khiến tôi ngỡ ngàng vì các bạn chọn hình ảnh đẹp và ý nghĩa. Ông trăng có hình ảnh của người ông, người bố đã đi xa.

Vầng trăng là những quả bưởi do tay bà chăm bón, để mùa Trung thu có cả một vườn trăng. Và qua nhiều bài thơ, các em đều chung ý nghĩa Tết Trung thu là Tết đoàn viên của gia đình", chị Mai Liên dẫn chứng.

Dù được tổ chức trong thời gian khá ngắn nhưng cuộc thi đã nhận được gần 400 tác phẩm dự thi của các em học sinh trên toàn quốc, có cả những ngôi trường ở miền núi phía Bắc rất tích cực tham gia.

- Ảnh 4.Quả thị lên bàn tiệc, đẹp như ánh trăng soi ngày rằm

Quả thị được chế biến thành món ăn đặc biệt tại chương trình Trăng về mùa chín, diễn ra tại Hum Central trong mùa Tết Trung thu.

Vượt qua gần 400 tác phẩm dự thi trên toàn quốc, em Phạm Doãn Tú Uyên, một học sinh đến từ thành phố biển Đà Nẵng, đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh và làm thơ "Kể chuyện dưới trăng". Lễ trao giải do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Nhà xuất bản Nhã Nam tổ chức đã diễn ra chiều tối ngày 27-9 tại Hà Nội. Tác phẩm đạt giải cao nhất mang tên "Cùng trăng xuống phố" thể hiện ước vọng hồn nhiên của trẻ em vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa bão mỗi mùa Trung thu. Tại buổi lễ, mẹ của Tú Uyên chia sẻ rằng ở Đà Nẵng hằng năm vào dịp rằm tháng Tám, thời tiết thường bất lợi khiến các em nhỏ ít khi được đón Tết đoàn viên dưới ánh trăng vàng rực rỡ. Bức tranh đoạt giải xuất phát từ chính khát khao chân thật đó, ghi lại cảnh trẻ em hân hoan rước đèn trên phố cùng ánh trăng tưởng tượng. Bên cạnh giải nhất của Tú Uyên, ban tổ chức đã trao tổng cộng 20 giải thưởng bao gồm các giải nhì, ba và khuyến khích cho nhiều tài năng nhí khác. Đánh giá về chất lượng cuộc thi năm nay, nhà thơ Huỳnh Mai Liên đại diện ban giám khảo ghi nhận sự ngộ nghĩnh, trong trẻo và chiều sâu ý nghĩa trong tư duy sáng tạo của các em nhỏ. Nhiều bài thơ và bức tranh đã biến hình ảnh vầng trăng thành ký ức về người thân đã đi xa hay thành vườn quả bưởi do bàn tay bà chăm bón. Cuộc thi đã khẳng định Tết Trung thu luôn là dịp Tết đoàn viên thiêng liêng, kết nối tình cảm gia đình ấm áp trên khắp mọi miền đất nước.