Huỳnh Ngân (SN 1987) là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sân khấu và truyền hình ở TPHCM. Cô là diễn viên, MC, viết kịch bản và gắn bó với nghệ thuật gần 20 năm qua. Cô từng được trao giải Én Bạc trong cuộc thi Người dẫn chương trình của Đài Truyền hình TPHCM (HTV) năm 2014.
Thế nhưng, ít ai biết rằng Huỳnh Ngân chưa từng tốt nghiệp đại học hay cao đẳng. Năm 2026, cô quyết định thi đại học một cách nghiêm túc và bất ngờ được Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM thông báo là thủ khoa ngành Đạo diễn sân khấu.
Dịp Lễ Khai giảng 5/9 vừa qua, khi trường tổ chức vinh danh thủ khoa, nữ diễn viên cũng vắng mặt vì bận “chạy sô”.

MC, diễn viên Huỳnh Ngân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Mê diễn từ nhỏ, từng dang dở học cao đẳng
Huỳnh Ngân tên đầy đủ là Nguyễn Thị Huỳnh Ngân, thường trú tại TPHCM. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ đam mê nghệ thuật qua những trò chơi đóng vai, nhờ thừa hưởng truyền thống diễn cải lương từ ông ngoại và mẹ chị. Cô cũng bắt đầu công việc dẫn chương trình từ khi còn là Bí thư chi Đoàn Trường THPT Trưng Vương, TPHCM.
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp THPT, Huỳnh Ngân thi và vào học lớp Diễn viên khóa 10, Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Cô học cùng lớp với rất nhiều diễn viên, MC nổi tiếng hiện giờ như: Trấn Thành, Nam Thư, Lê Bê La, Thùy Trang, … Tuy vậy, sau đó việc học dừng lại giữa chừng sau một sự cố.
Khi đó, Huỳnh Ngân đang ở học kỳ 2 của năm thứ hai thì bị đứt dây chằng khớp gối, không thể tiếp tục học múa - một học phần bắt buộc. Nhà trường tạo điều kiện bảo lưu kết quả 2 năm để để hoàn thành môn học. Nhưng hai năm trôi qua, chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, trong khi công việc ngày càng cuốn đi và cô nghĩ “thôi lỡ rồi, tấm bằng cũng không quan trọng nữa”.
Ngân bắt đầu chạy show, đóng phim, đóng kịch, làm MC và là lao động chính trong gia đình. Có thời điểm, cô vừa diễn xuất vừa viết kịch bản, làm công tác quản lý sân khấu. Nữ diễn viên từng cộng tác với sân khấu kịch Hồng Vân, sân khấu kịch Sài Gòn và hiện cộng tác tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ.


Nhiều tác phẩm nghệ thuật do Huỳnh Ngân là tác giả và tham gia diễn xuất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trong vai trò MC, cô cũng có dấu ấn riêng khi giành giải Én bạc năm 2014 trong cuộc thi Người dẫn chương trình của Đài Truyền hình TPHCM (HTV) và sau này thành gương mặt MC quen thuộc ở rất nhiều chương trình truyền hình hay hoạt động nghệ thuật.
Công việc thuận lợi khiến việc học dần bị đẩy xuống phía sau. Gần 20 năm qua, Ngân vẫn sống tốt được bằng nghề, thậm chí có những thời điểm được mời về các đơn vị trường đại học để giảng dạy, thỉnh giảng. Nhưng khi được hỏi về bằng cấp, cô luôn phải thành thật rằng mình chưa tốt nghiệp đại học.
“Đó là một sai lầm của tuổi trẻ, quá lao vào chạy show kiếm tiền mà chưa coi trọng việc phải học đến nơi đến chốn. Tôi đã để nó kéo dài quá lâu”, Ngân nói.
Rồi cô lập gia đình với nghệ sĩ Huỳnh Nhu (diễn viên hài, ảo thuật), có thêm con nhỏ, việc đi học trở lại càng trở nên khó khăn hơn khi vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình.

MC Huỳnh Ngân cùng chồng là nghệ sĩ Huỳnh Nhu và con gái nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Rồi nhiều cơ quan mời nữ diễn viên vào biên chế chính thức làm nghệ thuật và nhiều trường đại học, cao đẳng mời cô về giảng dạy. Dù rất thích và muốn ổn định, thế nhưng, cô đành phải bỏ lỡ cơ hội vì... thiếu bằng cấp. Điều đó khiến Huỳnh Ngân dần nhận ra: kinh nghiệm có thể giúp một người làm nghề tốt, nhưng bằng cấp vẫn là một điều kiện quan trọng để bước vào một số vị trí tốt và ổn định để cống hiến nhiều hơn.
Nhưng đó chưa phải lý do duy nhất khiến chị trở lại trường.
Sau nhiều năm làm nghề, Ngân bắt đầu muốn có những tác phẩm của riêng mình. Cô muốn những điều mình làm không chỉ dựa trên kinh nghiệm tích lũy qua thực tế mà còn có một nền tảng học thuật vững vàng.

Tôi muốn đi học để mình có thêm nền tảng, để tiếng nói của mình trong nghề có cơ sở vững chắc hơn và làm ra những tác phẩm thật sự chất lượng.
Một động lực khác thôi thúc Huỳnh Ngân trở lại giảng đường là những tấm gương không ngừng học hỏi trong chính môi trường nghệ thuật. Cô chứng kiến nhiều nghệ sĩ, thầy cô dù đã có vị trí và nhiều năm kinh nghiệm vẫn tiếp tục học tập cao hơn, trau dồi chuyên môn. Điều đó khiến cô nhận ra kinh nghiệm thực tế rất quan trọng, nhưng việc học bài bản vẫn có giá trị riêng.



Viết lại bài thi bằng đôi tay run rẩy, khóc vì tình huống giám khảo đưa ra
Trở lại thi đại học và giảng đường ở tuổi 39, Ngân biết mình sẽ là người lớn tuổi nhất vì phần lớn thí sinh cùng dự thi là những bạn vừa tốt nghiệp THPT năm 2026, nhỏ hơn cô khoảng 20 tuổi. Nhưng cô không muốn tuổi nghề hay kinh nghiệm trở thành lý do để mình chủ quan.
Theo phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM năm 2026, cô phải xét tuyển môn ngữ văn (học bạ) và thực hiện hai bài thi năng khiếu chuyên môn.
Ở bài thi phân tích tác phẩm nghệ thuật, thời gian làm bài là 120 phút, cô đã xin đến ba tờ giấy. Không phải vì viết dài, mà bởi sau khi viết ra nháp, rồi viết lại vào bài thi để hoàn thành bài, thế nhưng khi đọc lại và cô vẫn quyết định viết lại lần nữa toàn bộ bài để thay đổi cấu trúc, sắp xếp lại ý tưởng cho mạch lạc hơn.

Lúc đó tôi cũng tự hỏi, giám khảo có quan tâm đến việc mình viết lại hay không? Mình có đang mạo hiểm quá không? Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định viết lại. Tôi không muốn sau này nhìn lại rồi tự hỏi: Sao lúc đó mình không cố thêm một chút?
Những dòng cuối cùng được viết trong lúc thời gian không còn nhiều. Bàn tay vốn đã lâu không viết một lượng chữ lớn bắt đầu run, đầu ngón tay gần như mất cảm giác. Sau kỳ thi, bàn tay cô vẫn đau nhức nhiều ngày, nhưng cô thấy nhẹ nhõm vì đã làm hết sức.
Còn ở bài thi năng khiếu chuyên môn, một tình huống do giám khảo đưa ra cũng khiến nữ diễn viên bật khóc. Tình huống đưa ra: một đạo diễn sân khấu cần mời một ngôi sao tham gia tác phẩm của mình để thu hút khán giả, có doanh số. Ngôi sao này nhận lời nhưng không thể trực tiếp tham gia tập diễn.
Ngân nhập vai người đạo diễn và giám khảo vào vai nghệ sĩ nổi tiếng được mời diễn. Và quan điểm xuyên suốt của cô ở phần thì này: sân khấu trước hết là một công trình tập thể, người nghệ sĩ dù nổi tiếng đến đâu cũng cần tôn trọng tác phẩm và ê-kíp.
Nữ diễn viên chia sẻ, bản thân đã khóc không phải để gây ấn tượng với giám khảo mà vì tình huống ấy chạm đúng những trăn trở mà người làm sân khấu đã trải qua trong thực tế.

Tôi thấy nó quá nghiệt ngã. Nếu đó là câu chuyện ngoài đời, có khi mình cũng không làm được như trong tình huống giả định. Nhưng nếu phải chọn cách sống đúng với con người mình, tôi vẫn muốn chọn những người hết lòng với tác phẩm.
Khao khát trở thành giảng viên đại học
Khi biết mình đạt kết quả cao nhất và nhận tin nhắn dự lễ Khai giảng để được khen thưởng thủ khoa, Ngân cho biết rất bất ngờ vì mong muốn ban đầu chỉ cố gắng thi đậu để có cơ hội học chứ không mong kết quả cao nhất. Hơn nữa, cô nhận thấy khó cạnh tranh với lứa thí sinh trẻ tuổi hiện nay ở môn văn hóa.
Nhưng cuối cùng, kinh nghiệm, sự chuẩn bị và cách nhìn của một người đã có nhiều năm sống với sân khấu đã giúp Ngân tạo dấu ấn trong các phần thi năng khiếu.
Kết quả này khi Ngân chia sẻ với bạn bè khiến ai cũng bất ngờ, đồng nghiệp liên tục gửi những lời chúc mừng “tân cử nhân”. Và điều thú vị là ngôi trường Ngân trúng tuyển nằm ngay gần nhà nhưng phải đến nay cô mới chính thức bước vào nơi đây với tư cách một sinh viên đại học.
Bước vào giảng đường khi gần 40 tuổi, Ngân cho biết sẽ quyết tâm học để làm sao không bỏ cuộc giữa chừng và đạt được tấm bằng đại học chính quy.

Mình muốn tấm bằng của mình phải thật sự giá trị và ý nghĩa. Đó là thách thức và cũng là động lực giúp mình phải vượt qua 4 năm học hành nghiêm túc sắp tới, để trả giá cho những tuổi thanh xuân mà mình chưa có nỗ lực hết sức.
Quyết định đi học trở lại cũng đồng nghĩa cô phải sắp xếp lại công việc dù đang thuận lợi. Bởi lịch quay, lịch diễn liên tục. Nếu nhận lời hết, số tiền có thể giúp Ngân đủ đóng học phí trong thời gian dài.
“Tôi vẫn nói đùa rằng “chết không nhắm mắt nếu chưa có được bằng đại học”, dù là đùa nhưng đó là mục tiêu thực sự hiện nay của tôi. Tôi muốn trở thành giảng viên chính thức, để được truyền đạt những gì mình đã học và tích lũy cho thế hệ trẻ”, Huỳnh Ngân bày tỏ.
Trong ngày thi đại học, Ngân từng gặp một thí sinh nhỏ hơn mình khoảng 20 tuổi. Bạn hồi hộp đến mức tay lạnh ngắt, gần như muốn khóc. Ngân đã chia sẻ một vài kinh nghiệm trước khi cả hai bước vào phòng thi. Sau đó, bạn nhắn lại rằng câu hỏi của giám khảo đúng vào điều Ngân đã khuyên và em đã trả lời được.
Tình huống nhỏ ấy khiến Ngân vui, đồng thời càng tin rằng những gì mình tích lũy sau nhiều năm làm nghề có thể được chia sẻ với thế hệ trẻ.

Tôi nghĩ bằng cấp không chỉ là một tờ giấy. Với tôi, nó còn là danh dự. Và tôi muốn nhắn với các bạn trẻ rằng, nếu đã có cơ hội học thì hãy học cho tới nơi tới chốn. Đừng để đến một ngày phải quay lại từ đầu như tôi.
Huỳnh Ngân luôn giàu năng lượng học tập và làm nghề
Tôi là một trong những giảng viên đã từng dạy Huỳnh Ngân tại trường khi Ngân theo học diễn viên bậc cao đẳng trước đây và theo dõi khá kỹ quá trình học tập cũng như làm nghề của bạn.
Trong suốt thời gian Ngân học diễn viên, Ngân học tập vô cùng nghiêm túc. Qua thời gian tích lũy kiến thức làm nghề, nay Ngân quay lại trường thi đầu vào đại học ngành đạo diễn và thực hiện các bài thi rất tốt với điểm rất cao. Dõi theo quá trình học tập, làm nghề của Ngân, tôi rất vui vì mọi thứ luôn tràn đầy năng lượng trong Huỳnh Ngân. Ngân đã làm diễn viên, MC, tác giả,... mong rằng sau khi học Đạo diễn sân khấu tại trường, Huỳnh Ngân sẽ là đạo diễn sân khấu giỏi nghề, nổi tiếng thật sớm trong tương lai.
(Tiến sĩ Nguyễn Hòa An, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM)