Bỏ qua điều hướng

'Ông hoàng phim kinh dị' Hong Kong Lôi Vũ Dương qua đời

'Ông hoàng phim kinh dị' Hong Kong Lôi Vũ Dương qua đời
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Nam diễn viên gạo cội Lôi Vũ Dương, nổi tiếng với biệt danh 'Quỷ vương' của màn ảnh Hong Kong', qua đời ở tuổi 62 vì ung thư dạ dày.

'Ông hoàng phim kinh dị' Hong Kong Lôi Vũ Dương qua đời - Ảnh 2.

"Quỷ vương" Lôi Vũ Dương qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật - Ảnh: Weibo

Ngày 11-9, HK01 đưa tin tài tử Hong Kong Lôi Vũ Dương qua đời ngày 7-9 vì ung thư dạ dày tại Quảng Châu (Trung Quốc), hưởng thọ 62 tuổi. 

Tin buồn trên do chính vợ ông xác nhận. Theo người bạn thân Ngô Chí Hùng, tang lễ được tổ chức riêng tư vào ngày 12-9. Gia đình mong muốn giữ kín các thông tin liên quan, hạn chế chia sẻ về hậu sự với công chúng.

Sự nghiệp gắn với dòng phim kinh dị

Lôi Vũ Dương sinh năm 1964 tại Hong Kong. Năm 1988, ông tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên của TVB và bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật. 

Thời gian đầu, ông tham gia một số chương trình giải trí và phim truyền hình của TVB, trong đó có Hồ sơ trinh sát II Xin chào thầy, chủ yếu đảm nhận các vai phụ.

Sau khi rời TVB, Lôi Vũ Dương chuyển sang điện ảnh và tham gia gần 100 bộ phim. Ông thường xuất hiện trong các tác phẩm thuộc thể loại bí ẩn, tâm linh và kinh dị. Tên tuổi của nam diễn viên được khán giả biết đến rộng rãi qua loạt phim Âm Dương Lộ.

'Ông hoàng phim kinh dị' Hong Kong Lôi Vũ Dương qua đời - Ảnh 3.

Tài tử Lôi Vũ Dương là diễn viên được mệnh danh là "chuyên trị các phim kinh dị" - Ảnh: Weibo

Trong loạt phim này, ông nhiều lần đảm nhận các vai trò quan trọng, đồng thời xuất hiện ở phần mở đầu với vai trò người kể chuyện, dẫn dắt khán giả bước vào mạch phim. 

Việc thường xuyên tham gia dòng phim kinh dị giúp ông được công chúng đặt biệt danh "Quỷ vương".

Lôi Vũ Dương cũng từng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh. Ông gây chú ý qua chương trình radio về chuyện tâm linh Kinh hãi lúc 1 giờ và chương trình đêm Banana Club

TIN LIÊN QUAN

Chất giọng đặc trưng cùng phong cách kể chuyện riêng giúp ông tạo dấu ấn với thính giả. Về sau, ông còn tham gia công việc đạo diễn và giám chế phim.

Bước sang thập niên 2010, Lôi Vũ Dương giảm dần hoạt động diễn xuất và chuyển hướng sang kinh doanh tại Trung Quốc, từng mở nhà hàng. Những năm gần đây, ông sống tại Quảng Châu và ít xuất hiện trước công chúng.

Theo Sohu, Lôi Vũ Dương từng mắc ung thư và sau quá trình điều trị, sức khỏe có thời gian cải thiện. Những năm gần đây, bệnh tái phát. Ông giữ kín tình trạng sức khỏe, dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi và hạn chế liên lạc với bạn bè trong giới giải trí.

'Ông hoàng phim kinh dị' Hong Kong Lôi Vũ Dương qua đời - Ảnh 4.

Lôi Vũ Dương (áo đen) những năm gần đây - Ảnh: Weibo

Lần cập nhật mạng xã hội gần nhất của Lôi Vũ Dương là ngày 12-12-2023. Khi đó ông đăng bài tưởng niệm Châu Hải My sau khi có tin bà qua đời, nhắc lại thời gian từng hợp tác với bà trong một bộ phim truyền hình.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngô Chí Hùng cho biết ông sẽ đến tiễn Lôi Vũ Dương vào ngày mai, nhưng không tiện tiết lộ thêm.

"Tôi quen anh ấy từ khi cùng đóng phim cho đến tận bây giờ. Hy vọng người anh em tốt sẽ ra đi thanh thản, ở thiên đường không còn bệnh tật và đau đớn" - ông viết.

'Ông hoàng phim kinh dị' Hong Kong Lôi Vũ Dương qua đời - Ảnh 5.'Hot girl mukbang' Trung Quốc qua đời ở tuổi 24

Canfan Yingying, 'thánh ăn' sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, đã qua đời ở tuổi 24. Trước đó, cô từng cảnh báo người xem về những ảnh hưởng sức khỏe từ công việc ăn uống.

Nam diễn viên gạo cội Lôi Vũ Dương, người được mệnh danh là "Quỷ vương" của màn ảnh Hong Kong, đã qua đời ở tuổi 62 vào ngày 7-9 tại Quảng Châu sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư dạ dày. Vợ của nghệ sĩ cùng người bạn thân thiết Ngô Chí Hùng đã xác nhận thông tin này với truyền thông vào ngày 11-9. Tang lễ của cố diễn viên được gia đình lựa chọn tổ chức riêng tư vào ngày 12-9 nhằm giữ trọn sự bình yên trong những giây phút cuối cùng. Gia nhập làng giải trí từ năm 1988 sau khi hoàn thành khóa đào tạo diễn viên của đài TVB, Lôi Vũ Dương bắt đầu sự nghiệp qua các vai phụ trong các tác phẩm nổi tiếng như Hồ sơ trinh sát II và Xin chào thầy. Sự nghiệp của ông chỉ thực sự bứt phá khi chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và ghi dấu ấn đậm nét qua loạt phim kinh dị kinh điển Âm Dương Lộ. Nhờ chất giọng đặc trưng và phong cách dẫn dắt lôi cuốn trong các chương trình phát thanh tâm linh như Kinh hãi lúc 1 giờ, ông đã xây dựng một vị thế độc tôn trong lòng khán giả. Những năm cuối đời, nam nghệ sĩ rút lui dần khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh nhà hàng tại Quảng Châu và kiên trì điều trị khi căn bệnh hiểm nghèo tái phát. Ông chọn lối sống kín tiếng, hạn chế liên lạc với đồng nghiệp và lần cuối cập nhật mạng xã hội là vào ngày 12-12-2023 để tưởng niệm nữ diễn viên Châu Hải My. Sự ra đi của Lôi Vũ Dương để lại niềm thương tiếc sâu sắc đối với đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và công chúng yêu mến điện ảnh Hong Kong.