Bỏ qua điều hướng
•

Ông Trump tính hủy phát trực tiếp vụ xử bắn khi biết tử tù bị liệt

Ông Trump tính hủy phát trực tiếp vụ xử bắn khi biết tử tù bị liệt
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Tổng thống Trump tính hủy phát trực tiếp vụ hành quyết Nidal Hasan khi biết ông này bị liệt và phải ngồi xe lăn.

Ông Trump tính hủy phát trực tiếp vụ xử bắn khi biết tử tù bị liệt - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Theo Đài CNN, ngày 14-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn đang cân nhắc hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn Nidal Hasan, thủ phạm vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009 khiến 13 người thiệt mạng.

Hai nguồn thạo tin tiết lộ ông Trump bắt đầu do dự về kế hoạch sau khi biết Nidal Hasan bị liệt từ thắt lưng trở xuống và hiện phải ngồi xe lăn, do bị lực lượng thực thi pháp luật bắn trúng lưng trong vụ xả súng.

Theo các nguồn tin, trước đó, Tổng thống Mỹ cũng không được thông báo về việc Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố kế hoạch cho công chúng theo dõi trực tiếp vụ hành quyết.

Ông Trump tính hủy phát trực tiếp vụ xử bắn khi biết tử tù bị liệt - Ảnh 2.

Chân dung Nidal Hasan, kẻ bị kết án tử hình vì vụ xả súng khiến 13 người thiệt mạng và 31 người bị thương tại căn cứ Fort Hood, bang Texas (Mỹ), tháng 11-2009 - Ảnh: REUTERS

Sau khi ông Hegseth xác nhận kế hoạch trên mạng xã hội X hôm 8-10, ông Trump đã tham khảo ý kiến một số cố vấn và đồng minh. Trong những cuộc trao đổi này, ông mới biết về tình trạng của Hasan và không còn mặn mà với ý tưởng phát sóng vụ xử tử.

Dù kiên quyết ủng hộ hình thức xử bắn tử tù này, ông Trump vẫn phân vân về việc có nên cho công chúng chứng kiến toàn bộ quá trình hành quyết hay không.

Một nguồn tin cho rằng sự quan tâm của Tổng thống Mỹ đối với tác động của hình ảnh trước công chúng là lý do quan trọng khiến ông cân nhắc thay đổi kế hoạch.

Ông cũng lo ngại việc phát trực tiếp có thể bị các đối thủ nước ngoài và tổ chức khủng bố lợi dụng để tuyên truyền, biến Hasan thành hình tượng "tử vì đạo".

Ngày 13-10, Nhà Trắng đã dẫn lại phát biểu của Tổng thống Trump hồi cuối tuần trước, trong đó ông thừa nhận đang cân nhắc hai phương án.

"Có hai lựa chọn: nên phát và không nên phát. Nếu phát trực tiếp, có thể những người khác sẽ không dám làm điều tương tự.

Vì vậy, tôi sẽ là người đưa ra quyết định. Tôi biết quân đội muốn gì, nhưng quyền quyết định thuộc về tôi", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Phía Lầu Năm Góc cũng được cho là đang xem xét lại kế hoạch. Theo một nguồn tin, ngay cả khi vụ xử tử được phát sóng, hình ảnh nhiều khả năng sẽ bị ngắt trước thời điểm đội hành quyết nổ súng.

Vụ xử tử dự kiến diễn ra ngày 3-12 tại Fort Hood. Nếu được tiến hành, đây sẽ là lần đầu tiên Lục quân Mỹ xử tử một quân nhân bằng đội hành quyết kể từ Thế chiến II, đồng thời là lần đầu tiên quân đội Mỹ thi hành án tử hình đối với một quân nhân trong 65 năm.

Ông Trump tính hủy phát trực tiếp vụ xử bắn khi biết tử tù bị liệt - Ảnh 4.Vụ phát trực tiếp xử bắn tử tù: lưỡng đảng Mỹ dậy sóng, ông Trump nói gì?

Kế hoạch phát trực tiếp (livestream) vụ hành quyết một cựu quân nhân bằng đội xử bắn của Lầu Năm Góc đang vấp phải làn sóng phản đối từ các nghị sĩ Mỹ và tổ chức nhân quyền quốc tế.

Giới quan sát nhận định sự thay đổi trong tính toán của ông Trump xuất phát từ lo ngại sâu sắc về phản ứng truyền thông và tâm lý công chúng. Hình ảnh một tử tù bại liệt ngồi xe lăn đối diện đội xử bắn có nguy cơ tạo ra hiệu ứng ngược về mặt đạo đức và nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng e ngại việc phát sóng trực tiếp sẽ bị các tổ chức khủng bố quốc tế khai thác để biến phạm nhân thành biểu tượng tử vì đạo phục vụ mục đích tuyên truyền. Lầu Năm Góc hiện đang tái thẩm định phương án tổ chức thi hành án và nhiều khả năng sẽ cắt sóng truyền hình trước thời điểm đội thi hành nổ súng nếu quyết định phát sóng vẫn được thông qua. Dự kiến diễn ra vào ngày 3-12 tại Fort Hood, đây sẽ là vụ xử tử quân nhân đầu tiên của quân đội Mỹ trong vòng 65 năm qua và là lần đầu thi hành bằng đội xử bắn kể từ Thế chiến II. Trước làn sóng tranh cãi từ chính giới lưỡng đảng và các tổ chức nhân quyền, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ là người đưa ra phán quyết cuối cùng về sự việc.
amung