Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới (Ảnh: Ngọc Hiếu).
Sau lễ dâng hương, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên trong đoàn đã đến từng phần mộ, thắp hương tưởng niệm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, A Lưới là địa bàn chiến lược trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Nơi đây diễn ra nhiều trận đánh lớn, ác liệt, với hàng loạt địa danh đã đi vào lịch sử như A Sầu, A Roàng, đồi A Biah (đồi Thịt Băm - Hamburger Hill), địa đạo Động So, sân bay A So, đường mòn Hồ Chí Minh,…
Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh giữa đại ngàn Trường Sơn.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ (Ảnh: Ngọc Minh).
Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ A Lưới có 1.423 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 1 mộ tập thể. Liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang này chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu Trị Thiên. Trước thời điểm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tại đây có 197 ngôi mộ có danh tính, số còn lại chưa xác định được thông tin.
Theo lãnh đạo xã A Lưới 2, thời gian qua, địa phương đã phối hợp triển khai lấy mẫu tại các phần mộ để giám định ADN phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
Bước đầu, các lực lượng chức năng đã xác minh được gần 150 danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về đúng tên tuổi, quê quán và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới có tấm bia đá nặng hơn 22 tấn, mặt trước khắc bài thơ Hương thầm đã được phổ nhạc rất nổi tiếng, do gia đình Trung tướng Phan Hữu Tuấn (Hà Nội) tặng năm 2014 nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sĩ.
Được biết, bài thơ Hương thầm do nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sáng tác, tặng em trai Phan Hữu Khải, trước lúc anh lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam.
Liệt sĩ Phan Hữu Khải thuộc Trung đoàn 1, Sư 324 Quân khu Trị Thiên, hy sinh năm 1972, đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A Lưới.