Bỏ qua điều hướng

Pho tượng gỗ hình người dạt vào bờ biển Cửa Lò, dân đem đi phục chế

Pho tượng gỗ hình người dạt vào bờ biển Cửa Lò, dân đem đi phục chế
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Một pho tượng gỗ có hình dáng người đàn ông cùng chiếc bình gốm dạt vào bờ biển Cửa Lò, Nghệ An. Khi chính quyền xuống xác minh thì người dân đã đem đi phục chế.

Pho tượng gỗ dạt vào bờ biển Cửa Lò, dân đem đi phục chế - Ảnh 1.

Pho tượng gỗ dạt vào bờ biển Cửa Lò, Nghệ An - Ảnh: DƯƠNG ĐỨC NGHĨA

Chiều 12-9, thông tin từ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò, Nghệ An cho biết đơn vị đã cử cán bộ xác minh thông tin nghi pho tượng cổ dạt vào bờ biển.

Trước đó, một số người dân phát hiện một pho tượng có chất liệu bằng gỗ, nghi là tượng cổ, trôi dạt vào bãi biển thuộc khối Nghi Thu, phường Cửa Lò.

Cùng thời điểm, người dân thấy một bình sứ trôi dạt vào bờ biển, gần khu vực có pho tượng. 

Một nhân chứng cho hay thời điểm thấy pho tượng ở trên bãi cát biển Cửa Lò, hướng mặt về phía đảo Lan Châu. Tượng cao khoảng 60cm, dính nhiều bùn đất trên thân.

Có thể do tượng bị ngâm nước, trôi dạt trên biển lâu ngày nên mặt ngoài bong tróc. Riêng phần miệng, cằm và tai tượng vẫn còn lớp sơn bên ngoài.

Pho tượng người đàn ông mặc áo như trang phục quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ, hai tay cầm vật giống khăn đặt trước ngực.

Tượng có tai to, 3 chùm râu, các đường nét trên mặt khó nhận diện do đã bị hư hỏng.

Pho tượng gỗ dạt vào bờ biển Cửa Lò, dân đem đi phục chế - Ảnh 2.

Người dân đang phục chế bức tượng - Ảnh: TÂM PHẠM

Khi thông tin về pho tượng được đăng tải trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng hiện vật này thuộc một cơ sở thờ tự nào đó, bị lũ lụt trôi ra biển hoặc không còn nhu cầu thờ tự nên thả xuống biển.

Khi cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò đến nơi người dân phản ánh phát hiện pho tượng thì không thấy tượng nữa.

Một số người dân sống gần khu vực thấy pho tượng cho hay hiện vật đã được một người dân phường Cửa Lò đưa đi phục chế, sửa chữa.

Pho tượng gỗ dạt vào bờ biển Cửa Lò, dân đem đi phục chế - Ảnh 3.Cuộc trở về kỳ lạ của những báu vật - Kỳ 2: Pho tượng Phật hai lần từ Mỹ tìm về Việt Nam

Nếu tượng rùa ở đình làng Mai Xá Chánh được đích thân tướng viễn chinh Mỹ William Weise lấy đi rồi sau đó tự mình trả về Việt Nam thì có pho tượng Phật khác cũng được một người lính Mỹ mang về nước mình.

Sự việc một pho tượng gỗ có hình dáng người đàn ông cùng chiếc bình gốm dạt vào bãi biển thuộc khối Nghi Thu, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vừa qua đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận địa phương. Hiện vật cao khoảng 60cm, mô tả nhân vật mặc trang phục quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ và dính nhiều bùn đất do trôi dạt lâu ngày trên biển. Dù mặt ngoài tượng bị bong tróc hư hỏng nặng, các chi tiết như tai to, ba chùm râu cùng lớp sơn ở phần miệng và cằm vẫn còn được giữ lại khá rõ. Nhận được phản ánh về hiện vật nghi là cổ vật, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò đã cử cán bộ chuyên trách xuống hiện trường để xác minh thông tin và kiểm tra thực địa. Tuy nhiên, thời điểm cơ quan chức năng có mặt, pho tượng đã không còn ở vị trí ban đầu trên bãi cát hướng về phía đảo Lan Châu. Qua trao đổi với cư dân sống xung quanh, cán bộ quản lý ghi nhận thông tin hiện vật đã được một người dân tại địa phương chủ động mang đi phục chế và sửa chữa. Nhiều giả thiết được cộng đồng mạng đưa ra cho rằng hiện vật này có thể xuất phát từ một cơ sở thờ tự, bị dòng nước lũ cuốn trôi ra biển hoặc do người dân thả xuống sau khi không còn nhu cầu sử dụng. Việc người dân tự ý di dời và can thiệp vào hiện vật trước khi có sự giám định chính thức từ các cơ quan chuyên môn đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý di sản. Sự việc đòi hỏi chính quyền địa phương cần nhanh chóng phối hợp kiểm tra, làm rõ nguồn gốc cũng như giá trị thực sự của pho tượng gỗ này.