Bỏ qua điều hướng

Phụ huynh kêu trời vì phải lội bùn mỗi khi đưa đón con

Phụ huynh kêu trời vì phải lội bùn mỗi khi đưa đón con
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Con đường ngay trước cổng trường Tiểu học và THCS Hòa Cường thi công dở dang, chỉ cần một trận mưa là y hệt ruộng bùn. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho hay đã dự tính thảm nhựa trước khai giảng nhưng bất thành. Trường nội trú vùng...

tp_da-nang-duong-lay-6.jpg
Phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường (phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) kêu trời vì tuyến đường kiệt K149 Lê Đình Lý ngay trước trường như ruộng bùn. Ảnh: Thanh Hiền.
tp_da-nang-duong-lay-14.jpg
Dù trời nắng, đường vẫn nhão nhẹt, chỉ có một lối nhỏ vừa đủ một xe chạy tạm khô. Giờ đưa đón con, phụ huynh phải nhích từng chút vì đường trơn.
tp_da-nang-duong-lay-5.jpg
Năm học mới đã bắt đầu tuần thứ hai, con đường dài hơn 150m vẫn ngổn ngang bùn đất khiến học sinh, phụ huynh "khóc ròng".
tp_dn.jpg
tp_da-nang-duong-lay-13.jpg
tp_da-nang-duong-lay-19.jpg
p-db.jpg
"Tôi phải dẫn cháu đi rất cẩn thận, chứ lóng ngóng là té ngã liền. Ớn nhất là mấy ngày mưa, đường vừa trơn vừa bẩn, cứ thế lội bùn vào tận cổng. Có mấy cháu trượt chân ngã lấm lem hết. Không biết đến bao giờ con đường này mới xong để đưa đón tụi nhỏ đi học cho bớt cực nữa", bà Kim Liên (phường Hòa Cường) nói.
tp_moduong.jpg
Phụ huynh vừa chạy vừa rà chân xuống đường vì sợ trơn trượt dễ mất lái.
tp_da-nang-duong-lay-15.jpg
Những ngày mưa, tuyến đường này là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Thầy Nguyễn Đức Tú Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường cho hay nhà trường rất lo lắng khi tuyến đường thi công chưa xong dù năm học mới đã bắt đầu. "Không chỉ học sinh mà một số giáo viên đi vào những ngày mưa cũng té ngã nữa. Nhà trường đã phản ánh thực trạng này đến các đơn vị liên quan", thầy nói.
tp_da-nang-duong-lay-16.jpg
Người dân bức xúc vì suốt cả mùa hè nắng nóng khô ráo, đơn vị thi công không chịu thảm nhựa, đợi đến mùa mưa, khi các em đã đi học con đường vẫn nhếch nhác. Chưa kể các phương tiện như xe tải, xe múc... ra vào liên tục làm đường càng thêm "nát", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ngay trước cổng trường.
da-nang-duong-lay-18.jpg
Tháng 9/2024, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt Dự án Trường liên cấp TH - THCS Hòa Thuận Đông (nay là TH - THCS Hòa Cường) và mở rộng kiệt 149 Lê Đình Lý, với tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (BQL) làm chủ đầu tư.
tp_da-nang-duong-lay-1.jpg
Cụ thể, xây mới Trường liên cấp TH-THCS Hòa Cường với tổng diện tích khu đất 5.206 m2. Mở rộng kiệt K149 Lê Đình Lý với diện tích 3.265m2 gồm các hạng mục: mở rộng tuyến kiệt hiện trạng lên thành đường có bề rộng mặt cắt 16,5m, hệ thống tổ chức giao thông, thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng và cảnh quan, cây xanh; đầu tư trang thiết bị phục vụ hệ thống ngầm, trang thiết bị chiếu sáng, các trang thiết bị tổ chức giao thông và phục vụ kèm theo.
tp_da-nang-duong-lay-3.jpg
tp_da-nang-duong-lay-2.jpg
Theo tìm hiểu, cuối tháng 9/2025, BQL đã có quyết định phê duyệt nhà thầu gói thầu xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp của dự án này. Thời gian thực hiện trong 240 ngày. Tuy nhiên sau một năm trời, dự án vẫn còn ngổn ngang. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết theo kế hoạch, đơn vị thi công sẽ thảm nhựa trước ngày 5/9. Tuy nhiên do thời tiết mưa nên không thể tiến hành.
tp_da-nang-duong-lay-8.jpg
"Chúng tôi rất chia sẻ với những bất tiện, khó khăn của phụ huynh trong việc đưa đón con mỗi ngày. Hiện đơn vị đang xử lý tạm thời để người dân có thể lưu thông, khi trời nắng ráo, mặt đường thật sự khô sẽ tiến hành thảm nhựa", đại diện BQL thông tin.
Con đường dài hơn 150 m thuộc kiệt K149 Lê Đình Lý, ngay trước Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, vẫn ngổn ngang bùn đất khi năm học mới đã bước sang tuần thứ hai. Dù trời nắng, mặt đường còn nhão, chỉ chừa một lối nhỏ tạm khô vừa đủ cho một xe di chuyển, khiến phụ huynh phải rà chân, nhích từng chút khi đưa đón con. Tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn vào những ngày mưa, khi tuyến đường chẳng khác ruộng bùn, vừa trơn trượt vừa mất vệ sinh. Một số học sinh đã trượt ngã, quần áo lấm lem, trong khi giáo viên cũng gặp tai nạn trên đường vào trường, theo Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tú Anh. Hoạt động thường xuyên của xe tải, xe múc càng làm mặt đường xuống cấp và gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực tập trung đông học sinh. Tháng 9/2024, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án Trường liên cấp Tiểu học và THCS Hòa Thuận Đông, nay là Trường Tiểu học và THCS Hòa Cường, cùng hạng mục mở rộng kiệt 149 Lê Đình Lý, với tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng. Công trình trường học được xây mới trên khu đất rộng 5.206 m2, còn phần đường có diện tích 3.265 m2, được mở rộng lên mặt cắt 16,5 m, đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, cảnh quan và cây xanh. Cuối tháng 9/2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phê duyệt nhà thầu gói xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với thời gian thực hiện 240 ngày. Ban quản lý cho biết kế hoạch thảm nhựa trước ngày 5/9 không thể triển khai do trời mưa và hiện chỉ xử lý tạm để bảo đảm lưu thông, chờ mặt đường khô ráo. Sự chậm trễ cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tổ chức thi công sát điều kiện thời tiết và ưu tiên an toàn tại khu vực trường học, thay vì để phụ huynh, học sinh tiếp tục đối mặt rủi ro mỗi ngày.