Các thành viên đội tìm kiếm cứu nạn của quân đội Nepal đưa một công dân Trung Quốc ra ngoài từ đường hầm tại Dự án Thủy điện Upper Trishuli-1 ngày 5/9 (Ảnh: Reuters).
Thêm 2 người may mắn sống sót trong trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal đã được giải cứu vào ngày 5/9. Thông tin này mang lại tia hy vọng mong manh cho khu vực đang oằn mình trước sự tàn phá của thảm họa khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
Lu Haitao, một công dân Trung Quốc, đã được đưa ra khỏi các đường hầm thủy điện, nơi hàng trăm công nhân khác vẫn mất tích. Người còn lại, Chandika Shrestha, 60 tuổi, được tìm thấy ở hạ lưu, trên tầng cao của một tòa nhà 4 tầng tại khu vực Betrawati bị tàn phá.
Lu kể lại rằng anh đã hoàn toàn tuyệt vọng khi tìm cách thu hút sự chú ý của lực lượng cứu hộ trong nhiều ngày.
Người đàn ông này liên tục kêu cứu mỗi khi nhìn thấy ánh đèn của lực lượng cứu hộ.
"Mỗi khi nhìn thấy ánh đèn, tôi đều hét lớn: “Này”. Hét rất lớn, rất to. Nhưng có lẽ họ đã không nghe thấy tiếng tôi", Lu chia sẻ với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV sau khi được giải cứu.
"Khi họ đến giải cứu tôi hôm nay, ngay cả khi ánh đèn của họ chiếu thẳng vào mặt, tôi vẫn không thể tin được đó là sự thật”, Lu nói thêm.
Các nhà chức trách cho biết Lu không có thương tích bên ngoài và các chỉ số sinh tồn đều ổn định, nhưng có dấu hiệu hạ thân nhiệt nhẹ.
Hình ảnh do quân đội Nepal chia sẻ cho thấy Lu được sơ cứu ngay trên trực thăng trong lúc được đưa đến bệnh viện quân y.
Lu trông có vẻ kiệt sức và mất phương hướng, với lớp bùn khô và bụi bẩn bám trên da cũng như quần áo.
Đối với trường hợp của bà Shrestha, gia đình bà đã bắt đầu làm các nghi thức tang lễ và chuẩn bị cho đám tang, vì tin rằng bà đã qua đời.
Hàng nghìn gia đình trên khắp Nepal và Trung Quốc vẫn sống trong tình trạng mơ hồ như vậy, không biết người thân của họ còn sống hay đã chết. Theo các nhà chức trách, ít nhất 1.362 người được xác nhận đã thiệt mạng trong thảm họa.
Trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi nhà cửa, cầu đường và trường học ở các thị trấn và ngôi làng gần biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Khoảng 4.887 người hiện vẫn mất tích, trong đó có 583 công dân nước ngoài. Nhiều người trong số này là khách hành hương.
Trong số những người mất tích, khoảng 900 người được xác nhận là công nhân thủy điện. Họ đang làm việc tại các cơ sở nằm dọc sông Trishuli thì một khối băng lớn tách ra từ sông băng tan chảy, gây ra sạt lở đất và lũ quét, chôn vùi toàn bộ các khu dân cư chỉ trong vài phút.
Tại doanh trại Maithili ở huyện Nuwakot, Nepal, các gia đình đã dán đầy lên tường những tấm ảnh của người thân mà họ tin là đang bị mắc kẹt trong các đường hầm. Trong số đó có hình ảnh của Ishwor Poudel, em trai của Krishna Poudel (34 tuổi).
Ishwor đã làm việc tại khu vực đường hầm của Dự án Thủy điện Hakubesi suốt 3 năm qua.
Krishna cho biết lần cuối anh liên lạc được với em trai là vào ngày 26/8, ngay sau khi dòng nước lũ tràn qua thung lũng.
"Tôi đã nói chuyện với em mình vào lúc 7h30 sáng, trước khi em ấy vào hầm làm việc. Khoảng 11h30 trưa, sau khi lũ ập đến, cuối cùng tôi cũng liên lạc được và em nói với tôi: “Em đang bị mắc kẹt trong hầm””.
Kể từ đó, gia đình không còn tin tức gì về Ishwor, nhưng vẫn nuôi hy vọng. Những người sống sót thoát ra từ đường hầm đã nói với họ rằng Ishwor vẫn còn sống.
"Tôi đã gặp rất nhiều người thoát được ra ngoài và quen biết em trai tôi. Họ bảo tôi: “Em trai anh đang ở trong hầm”. Họ nói rằng họ có thể nghe thấy tiếng la hét của khoảng 200-300 người vọng ra từ bên trong”, Krishna cho biết thêm.
Theo Đại tá quân đội Ấn Độ Parikshit Mehra, 48 giờ đầu tiên là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn như ở Nepal.
"Những người bị mắc kẹt thường dễ hoảng loạn hơn nhiều so với khi họ ở ngoài không gian thoáng đãng", ông Mehra nói.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Những phép màu vẫn có thể xảy ra".