Tiền Phong
•
Quả thông rụng tưởng bỏ đi, người phụ nữ nhặt về tạo 'siêu phẩm' Đà Lạt
Từ những quả thông khô quen thuộc dưới tán rừng, chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã sáng tạo nên những bức tranh 3D thủ công nổi bật, trở thành món quà lưu niệm mang dấu ấn riêng của phố núi. Bạn trẻ Đà Nẵng 'đón sóng' thương mại điện tử thời AI Bạn trẻ xa quê ma...
Những quả thông khô rụng dưới tán rừng Đà Lạt đang được tái sinh thành các tác phẩm nghệ thuật 3D giàu tính thẩm mỹ. Tại phường Xuân Hương, chị Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1991) đã biến nguồn phế phẩm tự nhiên này thành dòng sản phẩm lưu niệm đặc trưng của địa phương. Mô hình sáng tạo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và du khách sau khi các video chia sẻ quy trình chế tác được lan tỏa.
Quy trình sản xuất đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ từ khâu phân loại, phơi sấy, cắt gọt đến sơn màu và đính kết cùng hoa cỏ tự nhiên. Thời gian hoàn thiện trung bình mỗi bức tranh kéo dài từ 2 đến 3 giờ, cá biệt có tác phẩm kích thước lớn 1,1 x 1,5m tiêu tốn 4kg nguyên liệu và 10 ngày chế tác liên tục. Nhờ tính độc bản và sự kỳ công, giá bán sản phẩm hiện dao động từ 400 nghìn đồng đến 9 triệu đồng mỗi bức.
Hiệu ứng thị trường ghi nhận kết quả tích cực khi cơ sở đã tiêu thụ khoảng 100 tác phẩm chỉ trong dịp lễ 20/10 vừa qua. Lượng đơn hàng gia tăng liên tục tạo điều kiện cho chủ cơ sở mở rộng quy mô, thuê thêm nhân lực phụ trách các công đoạn sơ chế để tập trung phát triển ý tưởng mỹ thuật. Nhiều du khách đánh giá cao giá trị trải nghiệm khi vòng đời của quả thông được kéo dài bền bỉ cùng thời gian.
Xu hướng khai thác các chất liệu bản địa theo hướng thủ công sáng tạo đang mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế du lịch phố núi. Những tác phẩm từ quả thông không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế mà còn truyền tải hiệu quả câu chuyện văn hóa gắn liền với cảnh quan thiên nhiên Đà Lạt. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tạo tác của người trẻ trong việc gia tăng giá trị chuỗi sản phẩm quà tặng du lịch.