Bỏ qua điều hướng
•

Quách Ngọc Tuyên: Tôi hạnh phúc khi xây nhà báo hiếu cha mẹ

Quách Ngọc Tuyên: Tôi hạnh phúc khi xây nhà báo hiếu cha mẹ
Nguồn ảnh: VnExpress

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên khóc cho biết hoàn thành tâm nguyện xây ngôi nhà 10 phòng ở quê để cha mẹ dưỡng già.

Trở lại màn ảnh trong phim Trại buôn người công chiếu hôm 25/9, diễn viên Quách Ngọc Tuyên nói những năm gần đây nhận đóng nhiều phim, kinh doanh nhà hàng để tích góp tiền xây nhà cho gia đình tại Tây Ninh (Long An cũ). Anh hoàn thành phần thô từ cuối năm 2025, sau đó trang trí nội thất, đón cha mẹ và người thân vào ở từ đầu năm.

"Ngày chuyển vào nhà, mẹ tôi nhìn không gian xung quanh rồi bật khóc", Quách Ngọc Tuyên nói.

Theo diễn viên, nhà có diện tích 130 m2, gồm 10 phòng ngủ, một trệt, một lầu. Quách Ngọc Tuyên còn xây thêm một nhà cấp bốn sát bên, để vợ chồng người anh ruột sống, tiện qua lại chăm sóc cha mẹ.

Quách Ngọc Tuyên khóc khi nhớ tuổi thơ nghèo, ở buổi giao lưu đoàn phim Trại buôn người, hôm 24/9. Ảnh: Mai Nhật

Quách Ngọc Tuyên khóc khi nhớ tuổi thơ, ở buổi giao lưu của đoàn phim "Trại buôn người". Ảnh: Mai Nhật

Tại buổi giao lưu đoàn phim ở TP HCM, hôm 24/9, diễn viên nói về kỷ niệm thời thơ ấu. Gia đình anh xuất thân từ nghề làm nông, cha mẹ một tay nuôi năm người con ăn học. Thập niên 1980, mẹ buôn bán rau khoai, khô cá để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày, cha mẹ anh dậy từ 3h để bắt gà vịt, chạy xe máy mang lên TP HCM bán, tối mịt mới về. Ngày 30 Tết, trong khi hàng xóm thường cúng ông bà buổi sáng, gia đình anh phải chờ đến tối, xong việc mới bày một mâm cơm giản dị.

Có thời gian, cha của diễn viên chạy xe ba gác, chở gạch đá thuê, "ai kêu gì làm đó". Năm cấp hai, những buổi không đi học, anh thường theo cha phụ giúp, ngồi yên sau để đẩy xe mỗi khi lên dốc. Một lần, Quách Ngọc Tuyên suýt gặp tai nạn giao thông, may mắn tài xế xe tải né kịp. Từ đó, cha không cho anh đi theo, dặn tập trung học hành.

Mỗi lần có nhà hảo tâm về xã, vì gia đình trong diện khó khăn, anh thường cầm phiếu thay cả nhà đi nhận đồ từ thiện, gồm gạo, dầu ăn, nước tương. "Từ những lần nhận quà đó, tôi muốn phấn đấu để gia đình thoát khổ", anh nói.

Nơi gia đình anh sống hơn 30 năm là nhà cấp bốn, xây thô, không sơn trát. Cửa không gắn kính nên mỗi lúc trời mưa thường tạt vào nhà, ngập cả bếp do thoát nước không kịp. Giao thừa mỗi năm, khi chúc sức khỏe cha mẹ, anh thường nói "sẽ cố gắng đi làm, xây nhà mới", như một cách tự dặn bản thân cố gắng.

Đại gia đình diễn viên Quách Ngọc Tuyên dịp đầu năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đại gia đình diễn viên Quách Ngọc Tuyên dịp đầu năm trong cơ ngơi mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quách Ngọc Tuyên cho biết may mắn khi vợ luôn ủng hộ những quyết định trọng đại. Cô lùi lại làm hậu phương để chăm sóc hai con, kiêm vai trò quản lý, giúp chồng quán xuyến lịch diễn. Vợ chồng anh quyết tâm lên kế hoạch tích góp kinh phí, làm bản vẽ và thuê đội ngũ thi công. Nhờ các dự án điện ảnh, truyền hình, hợp tác quảng cáo đến liên tiếp, anh chuẩn bị đủ tài chính.

Anh sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Diễn viên từng đóng các phim Giải cứu tiểu thư 3, Giang hồ chợ mới. Năm 2019, anh đầu tư ở lĩnh vực web drama, với tác phẩm Vi Cá tiền truyện, Cái Tết của thằng khờ. Series của anh gây chú ý với hàng chục triệu lượt xem mỗi tập trên YouTube. Năm 2024, anh gây chú ý trong Lật mặt 7 của Lý Hải, tác phẩm đạt doanh thu hơn 480 tỷ đồng.

Hậu trường đại cảnh 'Lật mặt 7'     Hậu trường đại cảnh 'Lật mặt 7'

Quách Ngọc Tuyên (1:04) trong hậu trường cảnh thuyền gặp bão biển ở "Lật mặt 7". Video: Đoàn phim cung cấp

Tam Kỳ

Quách Ngọc Tuyên trở lại màn ảnh với phim “Trại buôn người”, công chiếu ngày 25/9, đồng thời chia sẻ câu chuyện nhiều năm tích góp để xây nhà báo hiếu cha mẹ. Nam diễn viên cho biết anh nhận đóng nhiều phim, kinh doanh nhà hàng, dành dụm từng khoản nhằm thay đổi nơi ở đã gắn bó với gia đình hơn ba thập niên. Căn nhà mới nằm tại Tây Ninh, thuộc Long An cũ, hoàn thành phần thô từ cuối năm 2025, sau đó được trang trí nội thất trước khi người thân chuyển vào đầu năm nay. Ngôi nhà rộng 130 mét vuông, gồm một trệt, một lầu và mười phòng ngủ, đủ không gian cho cha mẹ cùng các thành viên gia đình quây quần. Quách Ngọc Tuyên còn xây thêm căn nhà cấp bốn ngay sát bên, để vợ chồng người anh ruột sinh sống, thuận tiện qua lại chăm sóc cha mẹ. Ngày chuyển vào cơ ngơi mới, mẹ anh nhìn quanh không gian khang trang rồi bật khóc, khiến niềm vui xây nhà của nam diễn viên càng thêm xúc động. Tại buổi giao lưu đoàn phim ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/9, Quách Ngọc Tuyên nghẹn ngào kể về tuổi thơ nhiều nhọc nhằn của gia đình. Cha mẹ anh xuất thân từ nghề nông, một tay nuôi năm người con ăn học, trong đó người mẹ từng buôn rau khoai và khô cá suốt thập niên 1980. Mỗi ngày, cha mẹ thường thức dậy từ ba giờ sáng, bắt gà vịt, chạy xe máy lên Thành phố Hồ Chí Minh bán hàng rồi tối mịt mới trở về. Ngày 30 Tết, trong lúc nhiều gia đình hàng xóm cúng ông bà từ buổi sáng, nhà anh thường phải chờ đến tối, làm xong việc mới dọn mâm cơm giản dị. Có thời gian, cha Quách Ngọc Tuyên chạy xe ba gác chở gạch đá thuê, ai thuê việc gì thì nhận việc đó để duy trì cuộc sống gia đình. Những ngày không đến trường cấp hai, anh thường theo cha phụ việc, ngồi phía sau và hỗ trợ đẩy xe mỗi khi chiếc xe nặng nề leo dốc. Một lần, chiếc xe tải suýt va vào hai cha con, nhưng tài xế kịp thời đánh lái tránh được tai nạn, khiến người cha sau đó không cho con đi cùng nữa. Ông dặn Quách Ngọc Tuyên tập trung học hành, còn cậu bé từ đó ghi nhớ hơn những hy sinh âm thầm cha mẹ dành cho các con. Mỗi khi xã có nhà hảo tâm phát quà, anh thường cầm phiếu thay cả gia đình nhận gạo, dầu ăn, nước tương cùng những nhu yếu phẩm khác. Những lần nhận đồ hỗ trợ trở thành động lực để Quách Ngọc Tuyên quyết tâm làm việc, mong gia đình từng bước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà cũ xây thô, không sơn trát, cửa không lắp kính, thường bị mưa tạt vào và khiến khu vực bếp ngập nước vì thoát không kịp. Mỗi đêm giao thừa, sau lời chúc sức khỏe cha mẹ, anh lại tự nhắc sẽ cố gắng làm việc để một ngày xây được căn nhà mới. Quách Ngọc Tuyên nói anh may mắn vì vợ luôn ủng hộ những quyết định quan trọng, đồng thời lùi lại làm hậu phương chăm sóc hai con. Vợ anh còn quản lý lịch diễn và hỗ trợ quán xuyến công việc, giúp hai vợ chồng cùng lập kế hoạch tài chính, chuẩn bị bản vẽ, thuê đội thi công. Nhờ các dự án điện ảnh, truyền hình và hợp tác quảng cáo liên tiếp, nam diễn viên tích lũy đủ kinh phí để hoàn thành mục tiêu đã hứa với cha mẹ. Sinh năm 1984, Quách Ngọc Tuyên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và trưởng thành từ sân khấu Nụ Cười Mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc. Anh từng góp mặt trong “Giải cứu tiểu thư 3”, “Giang hồ chợ mới”, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực web drama từ năm 2019. Các tác phẩm “Vi Cá tiền truyện” và “Cái Tết của thằng khờ” từng gây chú ý, với mỗi tập series đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Năm 2024, Quách Ngọc Tuyên tiếp tục được khán giả chú ý khi tham gia “Lật mặt 7” của đạo diễn Lý Hải, bộ phim đạt doanh thu hơn 480 tỷ đồng. Những thành quả trong nghề giúp anh có thêm cơ hội làm việc, nhưng câu chuyện xây nhà cho cha mẹ cho thấy gia đình mới là mục tiêu đặc biệt trong hành trình ấy. Theo VnExpress, với Quách Ngọc Tuyên, căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là lời đáp muộn màng cho những tháng ngày cha mẹ vất vả nuôi năm người con trưởng thành.